Xavi đã hoàn thành sứ mệnh ở Barca

18/05/2015 12:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xavi là một trang quan trọng trong cuốn biên niên sử của Barcelona nhưng khi chuyển sang một thời kỳ mới, một trang mới của cuốn sách phải được lật mở.

Barcelona đã lên ngôi vô địch Liga và Xavi Hernandez đã đoạt danh hiệu đầu tiên với tư cách đội trưởng. Nhưng có lẽ sẽ không có thêm một danh hiệu VĐQG nào cho Xavi thêm nữa. Hợp đồng của anh sẽ kết thúc vào mùa Hè này và không có tín hiệu gia hạn. Xavi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn chuyển giao, khi Barca dần tách khỏi ảnh hưởng của tiki-taka, và một miền đất hứa đang đón đợi anh ở phía trước.

Thực ra không phải đến mùa giải này Xavi mới giữ một vai trò thứ yếu ở Barcelona. Mùa giải 2013-14 dưới thời Tata Martino, tiền vệ áo số 6 cũng chỉ được đá chính 26 trận ở Liga. Còn nhớ trong trận “chung kết” mùa giải gặp Atletico Madrid, Xavi cũng ngồi dự bị và mãi đến phút 77 mới vào sân. Xavi đã bị gạch tên khỏi kế hoạch của Martino cho những trận đấu lớn và vào tháng 6/2014, anh thông báo quyết định ra đi. Xavi sau đó đã thay đổi kế hoạch khi được người bạn cũ Luis Enrique, nay là HLV thuyết phục và nhờ đó được chơi trận thứ 500 ở La Liga.


Ảnh hưởng của Xavi với Barca là rất mờ nhạt

Tuy nhiên ảnh hưởng của anh với Barca là cực kỳ nhợt nhạt. Ivan Rakitic hòa nhập quá tốt khiến anh chỉ được đá chính 18 trận (11 dự bị) ở Liga và đá chính chỉ 2 trận ở Champions League. Dù vẫn có một số đóng góp nhất định, ghi 2 bàn và kiến tạo 8 bàn, nhưng Xavi trên thực tế không còn quan trọng với Azulgrana nữa, ngoài khía cạnh tinh thần.

Mỗi sự thay đổi trên ghế huấn luyện của Barca những năm qua đều kéo theo những thay đổi sâu sắc về nhân sự. Nếu Pep Guardiola khi lên thay Frank Rijkaard đã đẩy đi Ronaldinho, Deco và Samuel Eto'o... thì Luis Enrique cũng thẳng tay loại Alexis Sanchez và Cesc Fabregas, tới đây sẽ là Xavi.

Anh từng là bánh lái của con tàu Barcelona, là nhà kiến thiết lối chơi, một thủ lĩnh và một biểu tượng. Trong mỗi trận đấu xuất sắc của Barca, dấu ấn của Xavi đều rõ rệt và cứ mỗi lần Messi tỏa sáng thì anh luôn có đóng góp lớn. Nhưng vấn đề của Barca những năm qua, kể từ sau khi bị Chelsea loại ở Champions League 2012 là vấn đề của cả hệ thống. Hệ thống ấy trục trặc bởi nó xoay quanh Xavi, người đang trở nên già yếu và ngày càng dễ bị bắt bài. Chỉ cần bắt chặt Xavi và chặn đường kết nối giữa anh với Iniesta, Messi là Barca sẽ lúng túng.

Barca buộc phải chuyển giao để tồn tại, họ phải trang bị đôi mắt mới và bộ não mới. Luis Enrique, người “nửa trong, nửa ngoài” (khoác áo Barca 8 năm nhưng không phải người Catalunya và không có dòng máu La Masia) được chọn trên tiêu chí rất rõ ràng: cách mạng trên nền tảng kế thừa những giá trị cũ chưa lỗi thời. Barca của Enrique không quá lệ thuộc vào tiki-taka dù vẫn cầm nhiều bóng. Họ có xu hướng chuyền bóng trực diện cho “MSN” thay vì chuyền lòng vòng và Barca hiện tại bị ảnh hưởng nhiều bởi 3 siêu tiền đạo Nam Mỹ, thay vì lệ thuộc nhiều vào Xavi như trước đây.

Luis Enrique khi mới trở lại Camp Nou đã cố giữ Xavi như một chiếc cầu nối giữa anh với phòng thay đồ. Enrique cũng cần tận dụng sự thấu hiểu của Xavi về Barca. Nay thì Enrique đã đủ hiểu về Barca và đã làm chủ được phòng thay đồ, tức sứ mệnh của tiền vệ 35 tuổi đã hoàn tất.

Ở Barca bây giờ, chúng ta đang được thấy một Rafinha đang trưởng thành hơn, một Sergi Samper trẻ trung sẵn sàng sắm vai dự bị và có thể còn mua được Ilkay Guendogan nữa… Chỗ đứng của Xavi đã không còn, dù các cule không hề muốn chia tay anh.

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm