Valdes phủ nhận chuyện rời Barca vì tiền

25/06/2013 14:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Victor Valdes giải thích về quyết định anh muốn chia tay Barca không phải vì yếu tố tiền bạc, anh cũng không quan tâm điểm đến tiếp theo của mình là ở đâu.



Chưa bao giờ Valdes quyết định chuyện gì vì lý do tiền bạc - Ảnh: ARA

Hồi đầu năm 2013, Valdes thông qua người đại diện của mình tuyên bố anh không muốn gia hạn hợp đồng với Barca và trong cuộc họp báo cách đây chưa lâu, anh tuyên bố sẽ hoàn tất hợp đồng đến 2014 với đội chủ sân Camp Nou. Quyết định ấy của Valdes được anh giải thích là vì nguyên nhân tâm lý.

Rõ hơn về nguyên nhân ấy, Valdes tâm sự: “Mọi người nên nhìn nhận rằng sẽ công bằng hơn với tôi nếu tôi không gia hạn với Barca, cũng như đừng suy xét về quyết định ấy, bởi với tôi: tôi không hề có ý định gạt mọi người, và vì quyết định đã được đưa ra, nên tôi chỉ muốn truyền tải lại mà thôi. Đó đơn giản là một quyết định tự nhiên. Tôi đã gắn bó với Barcelona gần 12 năm và cứ 1 năm làm thủ môn ở Barca thì nghỉa là 2 năm với tôi.”

“Tôi cảm thấy tâm lý rất căng thẳng với công việc của mình tại Barca, tôi không thể hiểu rõ nguyên nhân, nhưng có một quy tắc là cứ qua mỗi trận đấu, sự căng thẳng ấy lại tăng dần lên, thường qua những lần tôi gặp phải tình huống một đối một. Khi đó, tôi cảm thấy có trách nhiệm với các đồng đội, với HLV, với người hâm mộ và với chính tôi.” Valdes cho biết trong cuộc phỏng vấn với nhật báo ‘El Pais’ mới đây.

“Chỉ khi trải qua thực sự, bạn mới có thể cảm nhận được hết sức ép ấy là gì, và sự kiệt quệ tinh thần mà nó gây ra là như thế nào. Với tôi, đã 12 năm trôi qua tôi trải qua cảm giác đó, và rồi vào một ngày của tháng 11 hay 12 năm ngoái, tôi nói với bản thân ‘Đã quá đủ quá rồi’. Tôi được đề nghị gia hạn 1 năm trước khi hợp đồng kết thúc và tôi cần phải quyết định xem liệu tôi có thực sự sẵn sàng để bước tiếp. Một cách chân thành, tôi nghĩ mình không sẵn sàng. Cùng lúc, tôi cảm thấy mình cần phải tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ, sau 12 năm tôi cần phải ra đi để đến mội nơi khác.” Vẫn lời thủ thành 31 tuổi.

Vậy Valdes sẽ đi đến đâu? “Tôi không rõ, tôi vẫn còn 1 năm nữa để suy nghĩ. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không tiếp tục ở lại TBN, nhưng tôi không quan tâm mình sẽ đến nơi nào, khi đến lúc tôi sẽ mới quyết định. Tôi còn thời gian và tôi không màng nơi đó liệu có phải là Italia, Đức, Nga hay Trung Quốc, hay cho dù có phải vượt Đại Tây Dương, đi xa thật xa, tôi không quan tâm.”

“Bất cứ ai hiểu con người tôi đều biết rằng tôi rất ghét nói chuyện về tiền bạc. Không bao giờ, chưa một lần trong cuộc đời tôi quyết định điều gì đó vì lý do liên quan đến tiền bạc. Ở trường hợp của tôi, với Barca, vấn đề không nằm ở tình cảm. Vì mỗi lần khoác lên mình màu áo CLB là một lần đầy cảm xúc. Tôi quyết định vì những nguyên nhân khác.” Valdes kết luận.

Cự Giải
Theo ARA.cat

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm