Barcelona -Sporting Gijon 1-0: Trong nỗi nhớ Messi...

23/09/2010 06:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Chẳng có bất kì một cơ sở nào để đặt niềm tin nơi thầy trò HLV Manuel Preciado khi Sporting Gijon hành quân đến Nou Camp nếu nhìn vào những con số thống kê. Và thực tế những diễn biến trên sân đã chứng minh điều ấy khi thầy trò HLV Guardiola thắng đội khách 1-0. Nhưng người ta không quá chờ đợi một chiến thắng của Barca, một điều tự nhiên như hơi thở. Chuyện Barca sẽ thắng như thế nào mới là vấn để được quan tâm.

Thực ra mà nói trong 10 lần gặp nhau gần nhất của hai đội, ngoài 9 trận thua thì đội bóng xứ Asturias cũng cố được một trận hòa (0-0), nhưng lần ấy đã từ năm 1996. Còn trong những cuộc đối đầu gần đây, nếu có thể coi Barca như một tay đấm hạng nặng chuyên nghiệp thì Gijon chẳng khác nào một võ sĩ nhẹ cân nghiệp dư. Cũng thương thay cho đội bóng của Preciado bởi không như một hiệp đấm bốc, dù dưới cơ rõ ràng nhưng Sporting Gijon luôn phải chịu đựng đủ 90 phút “hành xác” mới xong chuyện (trong khi đấm bốc chỉ có 3 phút 1 hiệp). 13 bàn thua trong 4 lần gặp nhau gần nhất  là một ác mộng cho Sporting kể từ ngày lên hạng hai mùa bóng trước, bởi thế thất bại trong chuyến viễn du đến Nou Camp gần như là điều được dự báo trước.







David Villa (phải) ghi bàn cho Barca - Ảnh AP
 Chấn thương của Lionel Messi về một khía cạnh nào đó, không phải không có những động thái tích cưc. Bởi về mặt lý thuyết, Guardiona cần kiểm chứng sức mạnh thực sự của các nhà ĐKVĐ khi không còn sự bùng nổ của La Pulga. Bởi ngay kể cả khi Messi hoàn toàn bình phục vẫn sẽ có những trận đấu Leo cần được nghỉ ngơi, và đó là những thời điểm Barca cần phải phát huy sức mạnh tập thể. Chính vì thế, được chơi trên sân nhà trước một đối thủ yếu đuối như Gijon là một cơ hội để Pep thử nghiệm những lối đi mới, những con người mới mà Barca cần trong thời điểm gian khó.

Nhưng có lẽ tổn thất từ chấn thương của Messi vẫn quá lớn. Với đội hình gần như mạnh nhất của mình nhưng Barca dường như đã hoàn toàn mất đi sức mạnh vốn có. Vẫn Xavi, Iniesta hay David Villa và một thời lượng kiểm soát bóng hơn gấp đôi đối thủ, nhưng đội chủ sân Nou Camp đã hoàn toàn bế tắc trong suốt hiệp 1. Sự vắng mặt của Messi đã buộc Iniesta phải đá nhô cao như một tiền đạo cánh, trong khi Bojan Krkic được đẩy lên đá như một trung phong thực sự. Sự thay đổi bất đắc dĩ ở hàng tiền đạo đã phá hỏng hệ thống tiqui-taca. Xavi vẫn là ông chủ ở khu trung tuyến, nhưng những đường chuyền của số 6 đã mất đi một nửa sự nguy hiểm bởi Krkic không phải và chẳng bao giờ thay thế được Leo.

Trong một thế trận hoàn toàn áp đặt như vậy nhưng trong phần lớn thời gian thi đấu Barca không thực sự có những cơ hội ăn bàn. Thiếu một chút gì đó mềm mại, một chút bùng nổ hay một nguồn cảm hứng, chừng đó nhưng là tất cả, và chỉ một con người mà thôi, Messi. Nhưng hiện tại điều ấy là không thể, và Barca phải chấp nhận sự thật này.

Sporting Gijon đã ghi 4 bàn trong hai trận trước khi gặp Barcelona. Dù thế đội bóng của Preciano cũng chẳng bao giờ được đánh giá sở hữu sức hàng công mạnh. Nhưng nếu ưu ái cho sức tấn công của họ điểm 5 trung bình, thì khả năng phòng thủ có lẽ chỉ đáng nửa con số ấy. Ngay trước khi gặp Barca, đội bóng vùng cực Bắc Tây Ban Nha đã dẫn Real Mallorca 2-0 rồi ngay sau đó để đối thủ gỡ hòa và tuột mất một chiến thắng. Từ đầu mùa giải mới, chỉ có một lần Sporting giữ được sạch lưới.

Bàn thắng của David Villa, và cũng là lần gặp lại đội bóng đã đưa tên tuổi anh đến với La Liga, chính là điểm sáng duy nhất của Barca trong một đêm hờ hững ở Nou Camp. Đội bóng của Guardiola đã tung 17 cú sút về phía khung thành của Cuellar, nhưng thật đáng thất vọng chỉ có 6 trong số đó đi vào khung thành, và cũng chỉ duy nhất bàn thắng của El Guaje là cơ hội rõ ràng thực sự. Có thể là một sự may mắn cho người Catalan, bởi David Villa rất có duyên với việc ghi bàn vào lưới Gijon. Khi còn khoác áo Valencia, cựu chân sút của Los Che đã ghi tới 3 bàn chỉ trong 4 lần chạm trán với đội chủ sân El Molinon.

Nhưng cái duyên ấy cũng chẳng thể kéo dài. Bởi ngoài bàn thắng ấy Villa cũng như Barcelona đã có một trận đấu không thuyết phục. Một Sporting Gijon tầm thường, trong 90 phút họ không thể  nghĩ ra được bất kì một phương án nào tiếp cận khung thành Victor Valdes (số lần uy hiếp cầu môn là 0) và chỉ biết co mình chịu trận. Vậy nhưng đoàn quân của Pep lạc lõng và thiếu sự sáng tạo trong những phương án dự phòng.

Có thể tất cả vẫn đang cầu nguyện cho ngày trở lại của Leo. Nhưng còn ít nhất 2 trận đấu nữa ( thực tế phải tính thêm khoảng thời gian Messi lấy lại phong độ và cảm giác bóng) Barca sẽ phải quen với điều ấy. Và nếu những đôi chân vẫn khô cứng, lạc nhịp như trong trận đấu với Gijon, những chiến thắng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều với thầy trò Pep Guardiola.

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm