"Đồ tể" Barton bức xúc vì không được lên tuyển

10/06/2012 20:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - “Bad Boy” Joey Barton tin rằng mình đáng ra đã có thể tham dự EURO 2012 nếu “cư xử” tốt hơn.

Đội trưởng của QPR vừa nhận án treo giò 12 trận bởi “đại náo” vòng cuối Premier League cách đây 1 tháng. Trong trận tiếp đón Sunderland, Barton đã đánh cùi trỏ Carlos Tevez, lên gối Sergio Aguero và suýt dùng đầu húc vào mặt Vincent Kompany.



Barton muốn khoác áo tuyển Anh lần nữa - Ảnh AP

Tại chiến dịch ở Ba Lan-Ukraina của Tam Sư, họ không có sự phục vụ của các tiền vệ ngôi sao như Jack Wilshere, Gareth Barry và Frank Lampard. Trong khi Steven Gerrard và Scott Parker vừa trở lại sau chấn thương và vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng.

Trên trang web cá nhân Twitter, Barton viết: “Tại sao mọi người lại nói tôi không đủ tư cách khoác áo tuyển Anh. Về khả năng, tôi có thể đi thẳng vào đội hình. Về hành vi, tôi không… Đó là sự thật”.

Chưa hết, tiền vệ 29 tuổi này còn lớn tiếng đòi quyền lợi cho một số người đồng nghiệp khác.

“Bất cứ tuyển thủ Anh nào trong đội hình cũng cảm thấy bất bình khi Henderson lại có tên. Phải, tôi mong mình có thể tới đó nhưng…”, anh tiếp tục, “Liverpool trải qua một mùa giải tồi tệ và có tới 6 người tham dự EURO. Nếu dựa vào phong độ, tại sao Holt, Richards, Carrick, Ferdinand, Osman, Sturridge… lại ở nhà. Thật là một trò hề”.

Trong sự nghiệp đầy tai tiếng của mình, Barton chỉ duy nhất một lần được chơi cho Tam Sư. Đó là trận giao hữu với Tây Ban Nha hồi tháng 2/2007.

“Tôi thực sự hy vọng tuyển Anh sẽ chơi tốt và giành chiến thắng. Tất cả những gì tôi muốn nói là tôi không nghĩ chúng ta có thể vô địch. Nếu mọi cầu thủ đều sung sức, chúng ta sẽ có một đội hình tươm tất cho đến khi Rooney trở lại. Tuy nhiên với cường độ 3 trận/8 hay 9 ngày, tuyển Anh phải sẵn sàng khi một hay vài trụ cột nào đó dính chấn thương”

“Sau một mùa giải dài, nhiều người vẫn đang mang các chấn thương. Đó là sự thật chứ không phải tôi bi quan. Tôi thừa khả năng để vượt qua điều này. Không chỉ vì tôi đã chơi ở Premier League 10 năm qua mà tôi còn từng đối đầu với hầu hết họ (các tuyển thủ)”, Barton kết luận.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm