Man City thiệt quân nặng trước trận derby thành Manchester

05/01/2012 21:53 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online)- Cuối tuần này, Man City sẽ tiếp đón đại kình địch cùng thành phố Man Utd tại vòng 3 cúp FA và nhiều khả năng, đội bóng sẽ không có được sự phục vụ của anh em nhà Toure như mong muốn bởi ĐT Bờ Biển Ngà không có ý định chấp nhận thỉnh cầu "cho phép họ tập trung muộn" của Man City.

Lá thăm may rủi khiến hai đội bóng thành Manchester phải chạm trán với nhau ngay từ vòng 3 cúp FA. Hãy khoan bàn đến giá trị của giải đấu lâu đời nhất thế giới, hẳn nhiên chẳng đội nào muốn gục ngã dưới tay người hàng xóm, nhất là khi sự thù địch giữa Man xanh và Man đỏ đang ngày càng được đẩy lên cao. Bởi thế, chắc chắn cả hai sẽ quyết tâm hết mình để giành chiến thắng ở trận đối đầu sắp tới.



Anh em nhà Toure- Ảnh Getty

Vẫn biết vào thời điểm này, Man City được đánh giá cao hơn, lại còn có lợi thế sân nhà (chưa kể ở lượt đi đã đánh bại đối thủ bằng tỷ số kinh hoàng 6-1 ngay trên Old Trafford) trong khi Man Utd đang rơi vào thời kỳ hoang mang với chuỗi 2 trận thua liên tiếp ở Premier League và nhân sự thiếu hụt trầm trọng vì nạn chấn thương nhưng một trận derby lúc nào cũng tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thêm vào đó, cần nhớ rằng, bao năm qua, MU là đội bóng số 1 nước Anh nên họ có thừa trình độ, kinh nghiệm để vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì vậy, sẽ chẳng có gì bất ngờ hay choáng váng nếu MU biến Man City thành cựu vương ở cúp FA.

Không muốn chuyện đó xảy ra, tất yếu Mancini cần đến sự phục vụ của những gương mặt tốt nhất nên ông mới mạnh dạn đề nghị ĐT Bờ Biển Nga cho phép anh em nhà Toure (Kolo và Yaya) trở về tập trung muộn. Theo lịch đã định từ trước, cuối tuần này, họ sẽ phải có mặt ở nơi đóng quân của ĐT quê hương nhằm chuẩn bị cho CAN 2012. Bản thân họ cũng rất muốn cống hiến nốt cho Man City ở một trận đấu quan trọng như vậy. Thực ra, nếu xét một cách công bằng thì Man City cần người em Yaya hơn là người anh Kolo. Hiện giờ, Yaya Toure chính là một trụ cột cực kỳ quan trọng của tuyến giữa nhờ phong độ vô cùng ổn định trong khi Kolo Toure không hẳn được ra sân thường xuyên ở hàng thủ. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Barry bị treo giò, Owen Hargreaves vẫn đang dưỡng thương, khiến Man City có quá ít sự lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm (đó là chưa bàn đến việc Nigel De Jong đánh mất mình).

Song thật đáng buồn, HLV trưởng ĐT Bờ Biển Ngà  Francois Zahoui đã lạnh lùng từ chối thỉnh cầu của đội bóng thành Manchester với tuyên bố chắc nịch: "Các CLB hẳn nắm quá rõ luật lệ. Tôi hy vọng họ (anh em nhà Toure) sẽ có mặt đúng lịch hẹn". Trước sự khắng định này, Man City còn có thể làm gì hơn ngoài ngậm ngùi chấp nhận. Dĩ nhiên, họ có thể "cố tình" trì hoãn nhưng nếu làm như vậy, họ sẽ phải đối diện với nguy cơ bị FIFA trừng phạt thích đáng mà nặng nhất sẽ là cấm thi đấu, một cái giá quá đắt và không đáng đánh đổi. Thôi thì đành trông chờ vào tài xoay sở của HLV Roberto Mancini vậy.

Thiên Bình


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm