Tottenham - Man City 0-0: Chỉ thiếu bàn thắng

15/08/2010 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Premier League 2010-2011 khai cuộc bằng trận đấu kịch tính, hấp dẫn và chất lượng cao ở White Hart Lane. Chỉ một thiếu sót duy nhất - bàn thắng. Vì Joe Hart quá xuất sắc.

"Người nhện" Joe Hart

Man City bước vào mùa giải sau khi đã chi ra hơn 100 triệu bảng để mua 5 ngôi sao mới, với 3 trong số đó đá chính ở trận làm khách trước Tottenham là Kolarov, Yaya Toure và David Silva. Nhưng cuối cùng, kẻ đã thi đấu nổi bật nhất và cứu họ thoát khỏi thất bại tại White Hart Lane lại là Joe Hart. 4 năm về trước, Man City chỉ mất 600 nghìn bảng để mua thủ thành sinh năm 1987 này từ CLB hạng dưới Shrewsbury Town. Năm ngoái, Joe Hart còn bị đẩy cho Birmingham mượn.


Joe Hart đã có một trận đấu xuất sắc - Ảnh: AP
Trước khi mùa giải khai cuộc, HLV Roberto Mancini đứng trước sự lựa chọn rất khó khăn cho vị trí số 1 trong khung gỗ. Cuối cùng, ông đã có quyết định cực kỳ can đảm là tin dùng Joe Hart. Trên băng ghế dự bị, thủ môn chính mùa trước là Shay Given có lẽ không cảm thấy oan ức sau khi chứng kiến màn trình diễn của Joe Hart. Trên khán đài, HLV Fabio Capello có lẽ rất tiếc nuối vì đã không sử dụng Joe Hart ở World Cup 2010.


Với quyết tâm giành chiến thắng, HLV Harry Redknapp của Spurs đã tung hết 5 tiền đạo mà ông có trong tay, gồm Crouch, Defoe (hiệp 1), Keane, Pavlyuchenko, Dos Santos (hiệp 2). Ai cũng có cơ hội để ghi bàn, nhưng Joe Hart đã khiến họ nản lòng bằng những pha cứu thua xuất thần. Đánh đầu, sút xa, sút gần, cánh trái, cánh phải..., 13 pha dứt điểm nguy hiểm đã không mang lại cho Tottenham một bàn thắng vì Joe Hart quá xuất sắc. Người duy nhất hạ gục được anh là Gareth Bale, vốn chỉ xuất sắc sau mỗi Joe Hart ở trận này. Nhưng ở cú sút chìm và mạnh của Bale, bóng lại tìm đến cột dọc. Joe Hart đã gặp may ở tình huống này, nhưng anh (chứ không phải Man City) xứng đáng với may mắn ấy.

Chia đôi trận đấu

Phần lớn những cú cản phá xuất thần của Joe Hart diễn ra trong hiệp 1, hiệp đấu mà Tottenham đã chơi cực hay, kiểm soát tốt tuyến giữa, triển khai bóng ở tốc độ cao và dễ dàng tiếp cận khung thành đối phương. Cần biết rằng, Tottenham sử dụng đội hình gần như y nguyên (ngoại trừ Corluka thay thế Kaboul) của chiến thắng 1-0 quyết định trên sân City of Manchester ở vòng áp chót mùa trước. Khi không có nhiều tiền để mua ngôi sao như Man City, Tottenham coi trọng sự nhuần nhuyễn trong lối chơi, những miếng phối hợp. Đặc biệt, những pha lên bóng dọc hành lang cánh trái của Gareth Bale có tính đột biến rất cao. Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales này đã khiến Richards của Man City trải qua một trận đấu rất khốn khổ.

Dù bổ sung lực lượng rầm rộ, HLV Mancini không quá ngộ nhận rằng Man City của ông ở thế cửa trên tại White Hart Lane. Ông đã tỏ ra rất thận trọng khi bố trí duy nhất Carlos Tevez đá cắm trong sơ đồ 4-5-1, sử dụng đến 3 tiền vệ đánh chặn là Yaya Toure, De Jong và Barry. Thái độ thận trọng đó vẫn không thể tạo ra thế trận an toàn cho Man City trong hiệp 1 khi Tottenham đã rất khôn ngoan khoét vào 2 cánh. Man City phần nào gây ngạc nhiên khi lột xác trong hiệp 2. Với cự ly đội hình hợp lý, họ chủ động cầm bóng nhiều và những cơ hội rõ nét đã tìm đến, nhưng không đủ để mang lại một bàn thắng.

Trong số các tân binh của Man City, David Silva để lại nhiều ấn tượng nhất. Tiền vệ nhỏ con của tuyển Tây Ban Nha đã hoạt động khá rộng trong hiệp 2 và khiến hàng thủ Tottenham gặp rất nhiều khó khăn trong việc chống đỡ những pha đi bóng kỹ thuật và tốc độ. Yaya Toure chỉ đạt mức trung bình trong khi Kolarov bị thay ra đầu hiệp 2 vì chấn thương.

Tottenham một lần nữa cho thấy họ rất xứng đáng với vị trí trong tốp 4 ở mùa trước. Man City còn nhiều việc phải làm, nhưng với màn trình diễn lì lợm trong hiệp 2, họ đã cho thấy sức mạnh của tiền bạc.

Đ.LỘC

Mancini muốn giữ Shay Given

Sau trận đấu, HLV Mancini đã khẳng định Joe Hart là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ nhưng hy vọng Shay Given, vốn bắt chính mùa trước, sẽ ở lại: "Hiện tại, Joe sẽ bắt chính. Nhưng vì chúng tôi tham dự 4 giải đấu, chúng tôi cần Shay, hy vọng cậu ấy sẽ ở lại. Tôi đã nói chuyện với Shay. Cậu ấy là cầu thủ lớn, thủ môn giỏi và cậu ấy tôn trọng quyết định của tôi".

Tevez là thủ quân

HLV Mancini đã quyết định trao băng đội trưởng cho Carlos Tevez, như một lời tuyên bố rằng Man City sẽ chơi tấn công ở mùa này. Mùa trước, vai trò thủ quân được trao cho Kolo Toure trong khi đội phó là Shay Given. Kolo Toure đã bị hạ chức xuống đội phó trong khi Given thậm chí bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm