Tottenham bị Man City "cầm chân" đáng tiếc

14/08/2010 20:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trận đấu khai mạc mùa giải mới ngoại hạng Anh đã diễn ra thừa tốc độ và những cơ hội ăn bàn song không đội nào có thể làm rung mành lưới của đối phương.

Tiền đạo Defoe nỗ lực dứt điểm - Ảnh Getty

Xứng đáng là trận đấu khai mạc giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2010-2011, đội chủ nhà Tottenham và Man City nhập cuộc rất hứng khởi. Với lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Redknapp thi đấu pressing cũng như đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép về phía khung thành của J. Hart, thủ môn trẻ được chiến lược gia Mancini tin dùng thay cho lão tướng Given trong trận đấu này. Phút thứ 8, từ pha đá phạt chếch bên cánh phải, Crouch bật cao đánh đầu hiểm hóc song thủ môn trẻ của Man City vẫn làm chủ được tình huống này. Ít lâu sau đó, Hart đã chứng minh cho mọi người thấy vì sao anh được HLV Mancini lựa chọn. Trước cú móc bóng điệu nghệ của Defoe ở phút 12, Hart đã bay người đấm bóng cứu thua cho Man City.

Lường trước được sự hưng phấn của đội chủ nhà trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, HLV Mancini đã chủ động bố trí đội hình 4-5-1 với Tevez đá cao nhất. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của Man City đã không thể hạn chế được sức tấn công của đội chủ nhà do Yaya Toure, De Jong và Barry chưa có được sự ăn ý cần thiết. Chỉ trong vòng bốn phút từ 14 tới 18, thủ môn trẻ Hart đã phải làm việc rất vất vả trước những pha hãm thành liên tục của các cầu thủ Tottenham. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn trẻ này, chắc chắn lưới của Man City đã rung lên sau hai cú sút xa uy lực của Huddlestone và Assou-Ekotto.

Không giống như những gì mà các cổ động viên Man City mong đợi, những tân binh "hàng hiệu" của Man City như Kolarov, D. Silva hay Yaya Toure vẫn chưa thể giúp đội bóng có biệt danh "The Citizens" chơi khởi sắc trước một Tottenham thi đấu rất gắn kết. Hành lang cánh trái, nơi do Kolarov và Silva trấn giữa, liên tục bị đội chủ nhà khai thác. Trong những tình huống tấn công ở cuối 15 phút hiệp 1, cột dọc đã hai lần từ chối các nỗ lực dứt điểm của các cầu thủ Tottenham. Không những vậy, khi mà Defoe có cơ hội đối mặt với Hart ở phút 41, anh cũng không thể thắng được thủ môn trẻ của Man City.

Ngay sau giờ nghỉ giải lao, HLV Mancini đã đưa Zabaleta vào sân thay cho Kolarov để bịt những lỗ hổng bên hành lang cánh trái. Ngoài ra, chiến lược gia người Italia cũng yêu cầu các cầu thủ mạnh dạn cầm bóng và chuyền ban ở khu vực giữa sân hơn nữa nhằm hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà. Phút 47, tưởng như Man City đã có được bàn thắng mở tỷ số khi Wright-Philips phá bẫy việt vị của Tottenham để băng xuống đối mặt với Gomes. Tuy nhiên, trong tình huống xử lý cuối cùng, cầu thủ từng có thời gian khoác áo Chelsea lại quá chậm chạp nên đã tạo điều kiện để King băng về cản phá.

Trước một Man City chủ động đá chậm nhằm hướng tới một kết quả có lợi, HLV Redknapp đã quyết tâm chơi "tất tay" khi thay liền hai tiền đạo. Ông đã rút bộ đôi Defoe - Crouch ra khỏi sân để trao cơ hội cho Pavlyuchenko - R.Keane. Chỉ ít lâu sau khi xuất hiện trên sân, tiền đạo người Nga đã hai lần thử tài thủ môn Hart bằng những cú sút xa song người chiến thắng vẫn là thủ môn trẻ của Man City. Trước đó, Tevez cũng đã có một cú sút khiến khung thành của Gomes chao đảo.

Dù không đầu tư nhiều trong mùa hè năm nay nhưng có thể nhận thấy sức mạnh của Tottenham vẫn không hề suy chuyển. Nhờ một hàng tiền vệ chắc chắn cùng bộ đôi trung vệ King - Dawson thi đấu ổn định, đội bóng của HLV Redknapp chơi có nét hơn nhiều so với Man City, đội bóng đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ trong những tháng qua. Trong khi đó, việc không sử dụng những trung phong như Adebayor hay S. Cruz đã khiến cho lối đá cánh của Man City không phát huy hiệu quả cao. Tevez quá đơn độc trong vòng cấm địa còn D.Silva vẫn chưa thực sự bắt nhịp với lối đá nhanh và quyết liệt của giải ngoại hạng. Tiền vệ người Tây Ban Nha không để lại nhiều dấu ấn trên sân và thường xuyên thất thế trong những pha tranh bóng tay đôi với Corluka.

Phút 83, các cổ động viên của Tottenham trên sân White Hart Lane đã có dịp ăn mừng... hụt trước cú sút từ cự ly khoảng 5m của Bale. Trước đó, pha tạt bóng hiểm hóc của Dos Santos đã loại bỏ thủ môn Hart cũng như trung vệ Kompany song tiền vệ người xứ Wales đã dứt điểm thiếu chính xác.

Trong những phút cuối trận, Tottenham cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm một bàn thắng song những nỗ lực của các học trò HLV Redknapp đã không thành công. Trận hòa này là một sự đáng tiếc đối với Tottenham khi đội bóng chủ sân White Hart Lane đã chơi hay hơn và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Còn với Man City, HLV Mancini còn nhiều điều cần làm để các cầu thủ Man City chơi gắn kết và nhuyễn hơn nữa.

Đội hình ra sân:

+ Tottenham: Gomes, Corluka, Dawson, King, Assou-Ekotto, Lennon (Dos Santos 75'), Modric, Huddlestone, Bale, Crouch (Keane 68'), Defoe (Crouch 68').

+ Man City: Hart, Richards, Toure, Kompany, Kolarov (Zabaleta 46'), Wright-Phillips (A.Johnson 68'), Toure Yaya, De Jong, Barry, Silva, Tevez (Adebayor 83').

Trà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm