Đội tuyển Đức: “Vua” bán kết

23/06/2008 09:29 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Rạng sáng ngày 26/6 tới, Đức sẽ chơi trận bán kết thứ 17 trong lịch sử tham dự các vòng chung kết (VCK) World Cup và EURO, thành tích mà không một đội tuyển nào ở châu Âu có được.

10 lần ở World Cup, 7 lần ở EURO, người Đức luôn thống trị cả hai giải bóng đá quan trọng bậc nhất hành tinh từ vòng bán kết trở đi. Điều đó vừa nói lên đẳng cấp của người Đức, vừa thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn, càng đi sâu, càng trở nên nguy hiểm hơn. Ở 2 kỳ World Cup gần đây, người Đức đều có mặt trong Top 4 đội mạnh, á quân năm 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản, giải 3 năm 2006 trên sân nhà. Tuy nhiên, kể từ chức vô địch năm 1996, đây mới là lần đầu tiên “Mannschaft” đặt chân đến bán kết một kỳ EURO, sau khi đã bị loại thẳng cẳng từ vòng bảng năm 2000 ở Hà Lan và Bỉ cũng như năm 2004 trên đất Bồ Đào Nha.

Trong số 16 trận bán kết đã chơi, người Đức thua mất 5 trận, gồm 3 trận ở World Cup và 2 trận khác ở EURO. Trận bán kết không thành công gần nhất của Đức ở World Cup là thua Italia 0-2 năm 2006 còn trận bán kết thất bại gần nhất của họ ở EURO là thua Hà Lan 1-2 năm 1988, năm mà “Cơn lốc màu Da cam” đã lên ngôi với thế hệ cầu thủ nổi tiếng như Marco van Basten. Nghĩa là, trong suốt 20 năm qua, Đức chưa từng thua ở bán kết EURO. Năm 1992, Đức thắng Thụy Điển 3-2. Năm 1996, nạn nhân của Đức ở bán kết là chủ nhà Anh. Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút và Đức đã thắng 6-5 trong loạt sút luân lưu để giành quyền vào chơi trận chung kết, nơi thầy trò Berti Vogts đã đánh bại Croatia 2-1 để lần thứ 3 nhận Cúp Henri Delaunay.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta vẫn thường nói nhiều đến tinh thần “thép” hay bản lĩnh của “Xe tăng Đức”. Đơn giản, đó là truyền thống được đúc kết từ rất nhiều cuộc chinh phục của người Đức mà những giải đấu lớn như World Cup hay EURO là nơi thể hiện rõ nét nhất những đặc tính ưu việt. Mới đây thôi, trước một Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn, Đức đã có được chiến thắng khá ấn tượng, đủ dập tắt những lời chỉ trích và quan trọng hơn, giúp họ đặt chân vào bán kết. Đội tuyển Đức ngày này đã đánh mất đi phần nhiều những tố chất của các bậc cha ông, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm và mạnh mẽ.

Trái với người Đức, đây sẽ là trận bán kết EURO đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2002, họ từng có trận bán kết đầu tiên trong lịch sử World Cup, thua Brazil nhưng sau đó thắng chủ nhà Hàn Quốc để giành vị trí thứ ba. Không có nhiều kinh nghiệm cộng với lực lượng yếu hơn và bị sứt mẻ quá nhiều, người Thổ đang ở “cửa dưới”. Nhưng cũng như người Đức, đội quân của Fatih Terim luôn có một tinh thần chiến đấu đến tận những giây cuối cùng, thứ mà Thụy Sĩ, Czech hay Croatia đã không có được để rồi ngậm ngùi chịu thất bại. Bán kết Đức – Thổ trở thành điểm hẹn của hai đội bóng có tinh thần tốt nhất tại EURO 2008.

Nếu lấy thành tích làm thước đo thì tất nhiên, Thổ không thể sánh với Đức trên bất cứ phương diện nào. Nhưng tham vọng của hậu duệ đế chế Ottoman hùng mạnh ngày nào thì không hề nhỏ. Người Đức nóng lòng có trận chung kết EURO thứ 6 trong lịch sử các lần tham dự, nhưng người Thổ cũng đâu muốn bỏ lỡ cơ hội đá trận đấu cuối cùng đầu tiên ở một giải đấu lớn? Hãy chờ đợi xem, hai ngày nữa “Vua bán kết” sẽ làm được gì trước kẻ thách thức đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Đông Hà
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm