Joachim Loew: Chỉ đáng làm cấp phó

18/06/2008 07:25 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Sau những màn trình diễn kém thuyết phục của đội tuyển Đức, báo chí Đức bắt đầu lên tiếng chê bai HLV Joachim Loew, nhất là khi ông này bị đuổi lên khán đài sau trận thắng Áo 1-0.

Loew, người luôn ăn vận thời trang, luôn theo đuổi một nguyên tắc: “Không bao giờ mất bình tĩnh trong khi chỉ đạo trận đấu”. Nhưng trong trận gặp Áo, Loew đã tự đánh rơi “cái mặt nạ đáng yêu” mà ông hằng dày công trang điểm. Ông cũng nhảy bổ ra sát đường biên dọc, cũng gào hét om xòm và tranh cãi kịch liệt với HLV ĐT Áo Hickersberger. HLV người Áo đã to mồm khiếu nại sau pha phạm lỗi của Mertesacker, và điều này khiến cho Loew tức khí đến mức không kiềm chế được tay chân trước ống kính truyền hình.
 
Lo ngại khả năng hai vị HLV đang hăng máu này có thể xông vào choảng nhau bên lề sân cỏ, trọng tài thứ tư vội báo động cho trọng tài chính và rốt cuộc cả Loew lẫn Hickersberger đều phải lên khán đài “chỉ đạo từ xa”. Và hiển nhiên, Loew sẽ không được ngồi trên băng ghế huấn luyện ở trận gặp BĐN tại vòng tứ kết.

Có thể thấy trước trận gặp BĐN sẽ là “bài test” đối với tương lai của Loew tại ĐT Đức. Xem ra, vị HLV điềm tĩnh này đang trở thành nạn nhân của những kỳ vọng mà bản thân ông đã từng vun đắp nhiều năm, đồng thời “giá thị trường” của ông có nguy cơ tụt dốc thê thảm.

Loew cũng mất bình tĩnh giống như cậu học trò Schweinsteiger
 
Trên cương vị phụ tá cho HLV trưởng Juergen Klinsmann, Loew đã bộc lộ khả năng của mình. Có một sự phân công công việc rõ ràng: Klinsmann thì nói, còn Loew thì làm. Tờ Nam Đức nhận xét, sau World Cup 2006, LĐBĐ Đức đã ngộ nhận về “tài thao lược” của Loew khi cất nhắc ông này lên làm HLV trưởng.
 
Trong thời gian đầu cầm quân, HLV Loew vẫn còn được thừa hưởng cái đà “bừng bừng khí thế tấn công” còn sót lại dưới thời Klinsmann và ĐT Đức đã thi đấu khá thành công khi trở thành đội đầu tiên giành vé tham dự VCK EURO 2008. Nhưng càng đến gần thời điểm khai mạc VCK, đội quân của Loew càng bộc lộ những nhược điểm chết người về cơ cấu, về tinh thần thi đấu và về trình độ của từng cầu thủ. Song có vẻ như LĐBĐ Đức lại chỉ thích nghe và thích nói những lời lẽ khoa trương như “ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch” hay “hàng tấn công hay nhất kể từ năm 1990”...

Thế mà sau khi bị buộc phải làm “khán giả bất đắc dĩ” trên khán đài của SVĐ Ernst Happel, Loew vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra khi thản nhiên bắt tay và nói chuyện với nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng như “Hoàng đế” Franz Beckenbauer. Ông ta làm ra vẻ không có gì xảy ra, ngay cả khi đám cầu thủ của ông thi nhau tung ra những đường chuyền bóng sai địa chỉ và mất bóng trước các tuyển cầu thủ Áo vốn bị coi là kém cả cái đầu. Chỉ đến khi Michael Ballack tung ra cú sút phạt thần sầu giúp ĐT Đức thoát hiểm, HLV Joachim Loew mới trở lại với con người thực của mình, và mới thực sự lo lắng trước khả năng bảo vệ cái tỷ số mong manh như ông ta từng lo lắng, kích động trước khi buộc phải lên khán đài.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu trên Kênh truyền hình ARD, HLV Loew đã hoàn toàn trở lại với con người hào hoa phong nhã và trả lời lưu loát những câu hỏi liên quan đến trận sắp tới gặp Bồ Đào Nha, về hàng tiền đạo Đức quên mất khả năng ghi bàn. Ông ta luôn lặp lại cái điều mà mọi người đều đã biết từ lâu và cố gắng thanh minh rằng hành đột bột phát trong trận đấu vừa qua là do “sức ép vô cùng to lớn”. Chỉ có một điều mà ông nói thực lòng là trong 3 trận đấu vừa qua, đội quân của ông đã quên mất cái gọi là tinh thần đồng đội. Nếu thế, Đức sẽ ra sao khi gặp BĐN?

Minh Bích

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm