Joachim Loew: Gánh nặng còn nguyên trên vai

18/11/2013 14:21 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Đức đang là đội bóng mạnh thứ 2 thế giới chỉ sau Tây Ban Nha. Họ sở hữu lứa cầu thủ đầy tài năng, triển vọng và thu hút khán giả bằng lối chơi đẹp mắt. Nhưng họ vẫn thiếu danh hiệu lớn, thứ mà HLV Joachim Loew rất cần để khẳng định rằng ông không bất tài như người ta nghĩ.

Sau hơn 7 năm và 100 trận, Joachim Loew có thể tự hào rằng ông đã giúp bóng đá Đức có được một thế hệ tài năng trẻ như hiện nay cùng phong cách bóng đá nghệ thuật, đẹp mắt. Nhưng liệu điều đó có hoàn toàn quan trọng hay không khi 17 năm rồi họ vẫn trắng tay?

Loew là trở ngại của ĐT Đức?

Sau Thế chiến thứ hai, đội tuyển Đức chưa bao giờ phải đợi tới hơn 18 năm để có được một danh hiệu lớn. Ông Loew hẳn phải nhận thức rõ rằng sự kiên nhẫn của người hâm mộ lẫn liên đoàn không còn nhiều. Đó là lý do ông liên tục cố gắng hạ bớt những sự kỳ vọng lớn trong vài ngày qua với những lời phát biểu mang tính dè chừng.

Vấn đề của Loew là người ta đang ngày càng yêu cầu một sự thay đổi từ ông. Mặc dù trong những năm qua, đội tuyển Đức ít nhiều gặt hái được thành công như 3 lần lọt vào bán kết và 1 lần lọt vào chung kết EURO, World Cup nhưng đó không phải điều những cổ động viên tham vọng của họ cần. Vị trí thứ 2 trên BXH FIFA sau một thế lực mới như Tây Ban Nha lại càng “động chạm” vào lòng kiêu hãnh của họ. Có nhiều cuộc tranh luận diễn ra rằng điều gì có thể gây khó khăn cho đội tuyển Đức tại Brazil  2014. Một số cho rằng đó là thời tiết, số khác thì e ngại đội chủ nhà. Nhưng vấn đề là số người cho rằng chính ông Loew đang là trở ngại cho thành công của đội tuyển càng ngày càng tăng!

Điều này đã manh nha từ thất bại tại bán kết EURO 2012 trước đội tuyển Ý. Ông Loew đã gây thất vọng cho cả những người hâm mộ trung thành nhất khi bỗng dưng thay đổi công thức chiến thắng với đội hình kém hiệu quả, bị khai thác triệt để. Đó là một đội Đức bạc nhược, đáng thương và hoàn toàn không còn là chính họ. Sau đó là trận hòa đáng thất vọng 4-4 trước Thụy Điển 13 tháng trước ở Berlin. Đội Đức dẫn 4-0 sau 56 phút nhưng sau đó là hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn và bị gỡ hòa. Người ta đặt dấu hỏi lớn về hàng thủ lỏng lẻo của “Die Mannschaft” và nghi vấn về tinh thần Đức đã mất đi. Bởi vậy, dù toàn thắng ở vòng loại nhưng đội bóng của ông Loew vẫn khiến người hâm mộ lo lắng về hàng thủ, khả năng lấy lại cân bằng và thiếu cá tính.

Quan trọng là phải có danh hiệu

Nhận thức đóng một vai trò chính trong tất cả chuyện này. Những năm đầu dưới triều đại của Loew, sự lịch lãm, điển trai và phong cách thời trang sành điệu đã khiến ông Loew được yêu mến rộng rãi và nổi tiếng chẳng khác gì một ngôi sao nhạc Pop. Nhưng khi thất bại cứ đến dần, thì chính những điều ấy đang khiến người hâm mộ khó chịu về ông. Những lời buộc tội cho rằng vì quá quan tâm đến tính thẩm mỹ mà ông Loew khiến tinh thần Đức trở nên mai một đi trong đội tuyển.

“Tôi không nghĩ rằng mọi người phê phán lối chơi đẹp mắt là nguyên nhân khiến đội tuyển Đức không thể vô địch. Tôi nghĩ phong cách bóng đá này làm hài lòng mọi người. Tất nhiên người ta sẽ thích một chiến thắng 5-3 hơn là 1-0”, ông Loew phân trần. Thế nhưng dù sao, chiến thắng vẫn là thứ người ta cần nhất trong bóng đá.

Trước chuyến làm khách trên SVĐ Wembley ngày mai, có vẻ như ông Loew đang tập trung và quyết tâm hơn thường lệ sau trận hòa 1-1 trước đội tuyển Ý. Dù sao thì, liên đoàn vẫn cho thấy động thái bảo vệ Loew bằng bản hợp đồng kéo dài tới năm 2016. Tính cho tới thời điểm này, Loew đang là HLV thắng nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Đức với 68%. Nhưng điều quan trọng nhất là danh hiệu, ông lại không có. Ở Brazil sang năm, ông có thể sẽ trở thành người đàn ông tiếp theo mang lại cúp vô địch thế giới thứ 4 cho đội tuyển Đức hoặc là người sẽ bị đổ mọi trách nhiệm lên đầu nếu thua cuộc.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm