Man City có thể khiến Chelsea phải 'ôm hận'

08/06/2013 19:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Với những sự bổ sung chất lượng ở tuyến tiền vệ cùng với việc thay tướng mới, nửa xanh thành Manchester hoàn toàn có thể trở thành đối trọng đáng gờm với đội chủ sân Stamford Bridge trong cuộc đua tới ngôi vị số một Premier League.


Áp lực của Jose Mourinho trong mùa giải tới là rất lớn

Việc Mourinho trở lại mái nhà xưa sau 6 năm xa cách đã thu hút rất nhiều sự chú ý và quan tâm của giới truyền thông xứ sở Sương Mù. Hàng loạt tin đồn về những vụ chuyển nhượng bom tấn của chủ tịch Abramovich cứ mọc lên liên tiếp trên các mặt báo. Có lẽ cũng vì thế mà người ta quên đi mất một cái tên khác, đó là Man City. Lặng lẽ, không ồn ào, không khoa trương, khác hẳn với những năm trước, tuy nhiên chính họ mới là đội bóng cho thấy quyết tâm cao nhất.

M.U vừa trải qua một mùa giải tương đối thành công với chức vô địch Premier League lần thứ 20 trong lịch sử đội bóng, và đó chính là áp lực đè nặng lên đôi vai của vị tân HLV David Moyes. Khoảng cách 11 điểm so với đội nhì bảng không dễ dàng để có thể lặp lại, tuy nhiên việc bảo vệ ngôi vương thành công là điều mà bất kỳ một cổ động viên “Quỷ đỏ” nào cũng mong muốn. Thế nhưng trong khi người hâm mộ còn đang chờ đợi xem liệu cựu thuyền trưởng của Everton sẽ mang cái tên nào về Old Trafford, thì Man City đã nhanh tay thâu tóm thị trường chuyển nhượng bằng 2 tân binh chất lượng.

Mùa giải vừa rồi là một thất bại toàn diện đối với Man City, khi họ thiếu đi 3 yếu tố quan trọng, đó là chiều sâu lực lượng, một HLV phù hợp và sự gắn kết giữa các cầu thủ. Sang mùa giải mới, mọi chuyện hoàn toàn có thể được giải quyết với sự có mặt của Pellegrini. Khả năng của cựu chiến lược gia người Chile là không thể xem thường, khi mà Malaga vốn sở hữu đội hình khá khiêm tốn. Cách dùng người cũng như mối quan hệ của ông với các học trò được đánh giá rất cao khi còn dẫn dắt Villarreal và Malaga.

Về vấn đề lực lượng, Man City đã mang về Etihad 2 tiền vệ là Jesus Navas (21 triệu bảng) và Fernandinho (30 triệu bảng). Nhiều người nói rằng tuyến giữa của nửa xanh thành Manchester sẽ trở nên vô cùng chật chội, nhưng nó cũng phần nào làm tăng sự cạnh tranh giữa các cầu thủ. Ngoài ra, với sự có mặt của bộ đôi này, Yaya Toure và David Silva sẽ không phải cày ải suốt cả mùa giải nữa. Thể lực vốn không phải là điểm mạnh của tiền vệ người Tây Ban Nha, khi anh bỗng thi đấu khá mờ nhạt sau một mùa giải bùng nổ, còn Toure cũng đang có dấu hiệu bị quá tải.

Tất nhiên là Man City chưa muốn dừng lại ở đó. Đội chủ sân Etihad còn muốn chi 23 triệu bảng cho tiền vệ Isco của Malaga và trung vệ Pepe của Real Madrid. Chelsea từng sở hữu hàng tiền vệ mạnh nhất Premier League, tuy nhiên giờ thì tuyến giữa của Man City cũng không hề kém cạnh. Thậm chí họ còn có phần nhỉnh hơn ở hàng phòng ngự lẫn hàng công. Man City vốn đã sở hữu một đội hình rất chất lượng, chỉ cần có được một HLV phù hợp và biết cách gắn kết các cầu thủ thì họ sẽ trở thành một tập thể rất khó bị đánh bại.

Mourinho từng tiết lộ sẽ trở lại Anh để dẫn dắt một CLB mà ông yêu mến. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng Chelsea không phải là lựa chọn đầu tiên của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, mà đó là Manchester United. Ông cũng không phải là sự lựa chọn đầu tiên của Chelsea, mà chỉ là thứ ba, sau Pep Guardiola và Jurgen Klopp. Vậy nên cuộc “hôn nhân” giữa Mourinho và chủ tịch Abramovich giống như vì hoàn cảnh nhiều hơn là vì tính yêu.

Sức mạnh tài chính của Chelsea là không phải bàn cãi, tuy nhiên khả năng “xay HLV” tại đây cũng là hết sức đáng nể. Mourinho từng giúp đội chủ sân Stamford Bridge giành danh hiệu Premier League trong 2 năm liên tiếp, tuy nhiên vẫn phải ra đi không kèn không trống. Abramovich là một người rất thiếu kiên nhẫn, do đó áp lực dành cho Mourinho là lớn hơn rất nhiều so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Nhiều người đã dự đoán trước rằng cuộc tái hôn này sẽ rồi cũng sẽ đổ vỡ và kết thúc trong nước mắt. Chưa biết số phận của Mourinho tại Stamford Bridge thế nào, nhưng có thể khẳng định một điều rằng, mùa giải tới sẽ hết sức thú vị.

Đặng Hoàng
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm