Một tràng pháo tay cho Jese

04/12/2014 15:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lẽ ra Jese đã được tham dự World Cup 2014. Đó là thực tế mà chính HLV Vicente Del Bosque của ĐT Tây Ban Nha thừa nhận, và điều đó đã xảy ra nếu như Jese không chấn thương bất ngờ vào cuối mùa giải trước.

Trong khoảng tháng 1 và tháng 2 của năm 2014, Jese nổi lên như một nhân vật trọng yếu trên hàng công của Real Madrid khi ghi bàn trong 4 trận liên tiếp ở La Liga và Cúp nhà Vua. Những màn trình diễn đó với sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đã khiến Jese ngay lập tức xuất hiện trong các cuộc tranh luận về đội hình triệu tập cho ĐTQG dự World Cup. Thế rồi chấn thương ở Champions League xảy ra.

Chấn thương ban đầu được dự báo là sẽ cần 6 tháng bình phục, nhưng rồi vết thương bị viêm và thời hạn bị đẩy lùi lại thêm 3 tháng nữa, khiến Jese chỉ được trở lại khi 1/3 chiến dịch của Real Madrid đã trôi qua hết. Và khi thời điểm Jese trở lại được ấn định, Real đã phá kỷ lục mới với 16 chiến thắng liên tiếp ở các mặt trận.

Nhưng ảnh hưởng của Jese trong ngày trở lại là rõ rệt. Vào sân thay Javier Munoz, Jese tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm cho Chicharito trước khi chính anh kết thúc nỗ lực chuyền bóng của Isco với một cú đá dứt khoát đi chéo về phía góc xa, ấn định tỷ số 5-0 ở phút 77. Cả sân Bernabeu đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho sự trở lại của Jese, trong khi anh được các đồng đội và HLV Carlo Ancelotti ôm chặt lấy ăn mừng.

Câu hỏi là bây giờ liệu Jese có đủ năng lượng để tạo dấu ấn lên đội hình Real về mặt lâu dài hay không. Hoàn toàn có thể, bởi với thể hiện như thế cho dù chưa ở 100% thể lực, Ancelotti có thể yên tâm giao cho Jese vị trí đá chính khi Real gặp các đối thủ yếu ở Cúp nhà Vua (ngoại trừ trường hợp gặp Atletico Madrid ngay ở vòng tiếp theo), hoặc trong những trận cầu ít quan trọng khác tại La Liga.

Jese có thể đá được cả hai biên, có thể đá cắm, thậm chí chơi được vai trò tiền đạo giả mà anh từng thể hiện rất cừ ở đội Castilla. Khi nào Cristiano Ronaldo và Karim Benzema cần nghỉ lấy sức, Jese sẽ có mặt, và vì cường độ thi đấu của mùa giải này rất dày (sắp tới sẽ có cả Club World Cup), xoay vòng là điều Ancelotti phải làm. Hơn nữa kể từ sau khi Alvaro Morata sang Juventus, hàng tiền đạo Real đã mỏng đi đáng kể. Ngoài Jese và Chicharito, Real không còn tiền đạo dự bị nào nữa.

Và đó là ở cấp độ CLB, thế còn với đội tuyển quốc gia? Con đường của Jese trên tuyển có khi còn dễ dàng hơn cho anh so với gần một năm trước. TBN đang bước vào giai đoạn thoái trào ở hàng tiền đạo với chỉ Diego Costa là đáng tin cậy, trong khi những Fernando Torres, Alvaro Negredo, Roberto Soldado và Fernando Llorente đều đã lần lượt loại mình ra khỏi các kế hoạch của Del Bosque. Và vì Jese có thể chơi tốt khi được phối hợp với một hộ công giỏi như Isco hay Cesc Fabregas, anh sẽ trở nên cực kỳ hữu dụng.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm