Defoe: Tôi phát mệt vì Owen

03/09/2009 09:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) -Trước hai trận đấu gặp Slovenia và Croatia (ở vòng loại World Cup) sắp tới của ĐT Anh, tiền đạo của Tottenham, Jermain Defoe phát biểu rằng anh cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện liên quan giữa anh và Michael Owen.

ĐT Anh vừa triệu tập đội hình để chuẩn bị cho trận giao hữu với Slovenia và đặc biệt là trận gặp ĐT Croatia tại vòng loại World Cup 2010 trên sân Wembley vào thứ Tư tuần tới và điều đáng chú ý là trong danh sách này vẫn không có tên Michael Owen, dù tiền đạo này đã bắt đầu “khai hỏa” cho M.U.
 
Defoe (giữa) đang đạt phong độ cao cả ở ĐT Anh và Tottenham. Ảnh: Getty Images
 
Phát biểu về điều này, Jermain Defoe, một trong 5 tiền đạo mà HLV Fabio Capello gọi trong đợt tập trung lần này, cho biết anh không muốn đề cập tới quan điểm cho rằng sự xuất hiện của anh đã khiến Owen mất suất. Sở dĩ, chân sút của Tottenham phải lên tiếng là bởi anh và Owen có khá nhiều điểm tương đồng và nhiều người cho rằng nếu có Defoe thì không có Owen, và ngược lại.

"Nó giống như kiểu nếu người ta nhắc đến tôi thì người ta cũng phải nhắc đến Owen vậy. Đôi lúc chuyện này khiến tôi cảm thấy thất vọng”, Defoe tuyên bố trên Sky Sports.

“Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng nếu tôi có mặt thì anh ấy sẽ không được triệu tập và ngược lại. Tốt hơn là không đề cập tới chuyện này”, Defoe nhấn mạnh.

Nhận xét về các đối tác trên hàng công cả ở ĐT Anh và Tottenham, Defoe cho rằng anh có thể phối hợp tốt với Rooney ở đội tuyển giống như với Robbie Keane ở CLB.

“Tôi mới đá cặp với Rooney có vài lần, nhưng sự ăn ý giữa chúng tôi là rất tuyệt vời. Anh ấy là một cầu thủ lớn với sở thích cầm nhiều bóng. Về mặt này, Rooney rất giống với đồng đội của tôi ở Tottenham, Robbie Keane”, Defoe nhận định.
 
MV (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm