Rubik bóng đá: Đến Jennifer Lopez cũng phải... bó tay

11/06/2014 13:41 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 là một vòng chung kết của một chuỗi những sự kiện lạ đời và việc ca sỹ Jennifer Lopez không có mặt trong lễ khai mạc giải đấu là chi tiết mới nhất trong cái chuỗi lạ đời ấy.

1. Cô là một trong 3 ca sỹ trình diễn ca khúc chính thức của giải đấu, We Are One. Và cô sẽ không dự lễ khai mạc. Không một lời giải thích rõ ràng, chỉ có một cái lý do nghe xong càng thêm khó hiểu là “vấn đề sản xuất”.

Tại sao J-Lo không có mặt? Có khi là bởi cô sợ có mặt ở cái lễ khai mạc ấy. Cho đến vài chục tiếng trước lễ khai mạc thì trên đường phố Sao Paulo, nơi sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên giữa Brazil và Croatia, cảnh sát vẫn còn đang phải ném lựu đạn cay vào người biểu tình.

Đầu tuần này các quan chức FIFA đã mất 4 tiếng đồng hồ để di chuyển từ sân bay về khách sạn trong cái bầu không khí hỗn độn ấy. J-Lo một trời nhan sắc không thể đến cái xứ ấy để “hành xác” trên xe hơi, bị bao vây bởi những người phản đối chính phủ.

Tại sao J-Lo không có mặt?  Có khi là bởi cô không có cảm hứng khi hát trước một đám đông… phản đối ca khúc của mình. Người Brazil ghét bài hát chính thức của World Cup 2014; bởi nó được trình diễn bởi tam ca gồm có người gốc Cuba, gốc Puerto Rico hát chính và người Brazil thì chỉ tham gia có vài giây bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Cùng với những đại sứ hình ảnh, thì có lẽ với vụ bùng show này, J-Lo xứng đáng được chọn là “Đại sứ mâu thuẫn” của World Cup 2014 – một giải đấu của những mâu thuẫn. Người ta ghét bài hát của World Cup, ghét World Cup, ghét cả đội tuyển nước nhà.

2. World Cup 2014 đầy mâu thuẫn, thậm chí có cả bạo lực. Nhưng liệu nó có ảnh hưởng đến bản thân các trận đấu?

Cho đến giờ phút này, giờ phút mà ở Sao Paulo những đám lửa được người biểu tình đốt lên vẫn cháy phừng phừng, thì vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy bóng đá sẽ bị ảnh hưởng. Các trận giao hữu vẫn diễn ra khá hưng phấn.

Thứ nhất là bởi lực lượng an ninh được huy động bảo vệ các trận đấu rất đông và hùng hậu. Nhưng đó chỉ là yếu tố khách quan, còn chủ quan: Người Brazil không thực sự muốn World Cup bị gián đoạn.

Confed Cup 2013 đã không hề bị gián đoạn một phút nào cho dù khi đó thì lực lượng tham gia biểu tình lên tới 2 triệu người, ở khắp nơi trên đất nước Brazil. Hiện nay, cuộc biểu tình ở Sao Paulo chỉ dừng lại ở quy mô vài trăm công nhân.

Nghĩa là có thể nói rằng ở Brazil bây giờ, ai muốn chống chính phủ thì cứ chống, ai muốn xem bóng đá thì cứ xem.

Thậm chí là người Brazil có thể cổ vũ Brazil, hoặc nếu thích, thì cổ vũ Messi: Đây là điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Một số người Brazil khẳng định rằng họ sợ nếu đội chủ nhà vô địch sẽ chỉ khiến chính phủ cảm thấy World Cup là đúng đắn, và những lời phản đối trước kia sẽ rơi tõm vào hư không. Nên họ muốn cổ vũ Messi vô địch ngay trên quê hương mình.

3. Thậm chí người ta không thể đi tìm được bản chất rõ ràng của kỳ World Cup đa diện này.

Nhưng hẳn ai cũng có ý niệm rằng đây là một trong những kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử.

Ngày mai, sẽ có những người Brazil cổ vũ Brazil và có những người Brazil đứng về phía Croatia trong trận khai mạc. Bóng đá vẫn sẽ diễn ra, nhưng cảm xúc nó mang lại, như thế, là được tăng lên gấp đôi bởi những sự mâu thuẫn.

Nếu Croatia chiến thắng, và thậm chí là Messi lấy Cúp ngay tại Brazil, hãy cứ yên tâm rằng sẽ có những người Brazil cảm thấy như thế mới tốt. Điều đó chẳng phải là quá thú vị hay sao.

Đức Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm