Jennifer Lopez: Xa con một giờ cũng cảm thấy có lỗi

28/04/2010 13:53 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Jennifer Lopez không có bộ phim ăn khách nào kể từ sau khi cô xuất hiện trong Monster-in-Law hồi năm 2005. Hai năm qua, Lopez dành hầu hết thời gian vào việc chăm sóc cặp song sinh Max và Emme. Nhưng giờ đây, nữ ca sĩ kiêm diễn viên 40 tuổi này đang tái xuất màn bạc với phim The Back-up Plan và khởi động lại sự nghiệp âm nhạc của mình.

Tái xuất màn bạc

“Thật thú vị khi được trở lại với công việc sau một thời gian nghỉ ngơi”, Lopez bộc bạch. Trong The Back-up Plan, cô thủ vai Zoe, một cư dân New York có cuộc sống vững vàng nhưng lại không có con như mong muốn. Vì vậy, Zoe áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo và sẵn sàng gặp gỡ người đàn ông mong ước của mình...

Đạo diễn Alan Poul đánh giá Lopez là “một trong những nữ diễn viên đặc biệt nhất mà tôi từng hợp tác. Cô ấy hoàn toàn làm chủ từng yếu tố trong cơ thể của mình, cả giọng nói và cảm xúc”.

Khác với nhân vật Zoe, Lopez đã kết hôn cùng nam ca sĩ Marc Anthony và cô không hề muốn trở thành một người mẹ đơn độc nuôi con. “Tôi luôn muốn có con nhưng không bao giờ liều lĩnh thực hiện mong muốn của mình bằng mọi giá”, Lopez cho biết.

Dự án điện ảnh gần nhất trước đây của Lopez là El Cantante (2006) và cô rất tự hào với bộ phim này khi vừa giữ cương vị nhà sản xuất, vừa thủ vai một phụ nữ phức tạp bên cạnh người chồng ngoài đời của mình.

Khởi động lại sự nghiệp âm nhạc

Thời gian này cũng được coi là “một khởi đầu mới” trong sự nghiệp âm nhạc của Lopez sau khi cô chia tay với hãng thu âm Sony Music. “Sau khi Tommy Mottola rời bỏ Sony Music, tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mồ côi ở hãng thu âm này. Tôi đã hợp tác với hãng để tung ra 7 album. Giờ đây tôi đang làm việc cùng nhà sản xuất LA Reid ở hãng Def Jam. Không khí làm việc trong môi trường mới thật thân tình”, Lopez chia sẻ.


Jennifer Lopez trong phim The Back-up Plan
Người đẹp này đang thực hiện album mới mang tựa đề Love? và cô sẽ phát hành đĩa nhạc đó trong mùa Hè năm nay. Lopez còn quyết định hoạt động tách biệt với chồng sau khi gần như không rời khỏi anh trong suốt 5 năm qua. “Hai năm đầu tiên chúng tôi vui hưởng cuộc sống vợ chồng. Hai năm kế tiếp thì chúng tôi làm mọi việc cùng nhau. Anh ấy sản xuất album của tôi. Chúng tôi cùng nhau làm phim, đi du lịch rồi sinh con. Sau đó, cả hai đều nhận thấy rằng phải có trách nhiệm với người hâm mộ của mình. Chúng tôi vẫn là hai nghệ sĩ độc lập và phải khởi động mọi việc trở lại. Thời gian này, Marc đang thu âm một album nhạc salsa”.

Con cái là ưu tiên hàng đầu

Vốn tham công tiếc việc nhưng giờ đây đối với Lopez, con cái là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, cô hay thu âm album vào ban đêm, khi các con đã ngủ. Nếu tham gia đóng phim, Lopez thường đem các con đi theo.

Song vài tháng trở lại đây, Lopez và Anthony thường xuyên phải tham gia các sự kiện trước công chúng, chẳng hạn như lễ trao giải Oscar. Vậy cô có cảm thấy có lỗi khi để các con ở nhà? Trước câu hỏi này, Lopez thổ lộ: “Ồ, có chứ. Trước khi khởi động công việc trở lại, tôi cảm thấy có lỗi nếu xa các con dù chỉ một giờ. Tôi luôn nghĩ rằng hai bé nhớ mình và khi chúng càng lớn thì tình cảm đó càng tăng”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm