Đã tìm thấy xác cháu trai của Jennifer Hudson

28/10/2008 10:18 GMT+7 | Văn hoá

Cảnh sát đã tìm thấy cái xác của một đứa bé chạc tuổi người cháu trai đang bị mất tích của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar - Jennifer Hudson. Trong cuộc họp báo được tổ chức chiều ngày thứ hai (giờ Mỹ), họ chính thức khẳng định: Julian King đã bị giết và đây là xác cậu bé tội nghiệp!
 

Julian tội nghiệp đã bị bắn chết!

Tới thời điểm này, sau ba cái chết thương tâm của những người trong gia đình Hudson, cảnh sát vẫn chưa có chút manh mối nào về thảm kịch xảy ra tại nhà riêng của họ ở phía Nam Chicago.
 

Bà Darnell - mẹ Jennifer Hudson (áo đen) và anh trai Jason
của cô đã bị bắn chết hôm thứ sáu - 24/10

Julian King bị mất tích từ hôm thứ sáu, sau một vụ nổ súng mà tới giờ vẫn chưa ai biết rõ tung tích kẻ tấn công nhưng bà Darnell, 57 tuổi - mẹ Jennifer và anh trai cô là Jason, 29, đã không may thiệt mạng.

Lúc 7h05 sáng ngày thứ hai (giờ địa phương), cảnh sát Chicago phát hiện thi thể một cậu bé - theo tờ Tribune đưa tin thì đã bị bắn rất nhiều phát - ở ghế sau một chiếc xe Chevy Suburban đời 1994 màu trắng nằm ở phía Tây thành phố.

TMZ.com thì cho hay, cậu bé xấu số này đã bị bắn ít nhất một phát đạn vào đầu.

Jennifer Hudson đã treo giải thưởng 100.000 ngàn đôla để Julian có thể trở về nhà an toàn nhưng đáng tiếc, cậu bé đã bị bắn chết bởi nhiều phát đạn!

William Balfour vẫn là kẻ tình nghi!
 
Kẻ tình nghi số 1 vào thời điểm hiện tại vẫn là William Balfour - chồng của Julia Hudson, chị gái Jennifer. Balfour, 27 tuổi - đã từng ngồi tù gần 7 năm vì tội mưu sát, và cướp bóc - và chỉ là cha dượng của Julian King.
 

William Balfour - Kẻ tình nghi số 1
 
Mẹ của Balfour - bà Michele, cho biết bà Darnell đã tống cổ chàng con rể ngỗ ngược ra khỏi nhà của gia đình Hudson từ mùa đông năm ngoái. Theo bà Michele, William chẳng có lý do gì để giết những người nhà Hudson.

Sự đồng cảm của những người láng giềng
 
Ngay sau khi cảnh sát tìm thấy xác của Julian King, hàng xóm và những người tốt bụng đã mang gấu bông và hoa tới đặt trước cửa nhà của gia đình Hudson ở Chicago.
 
Một hàng dài những chiếc xe ô tô nối đuôi nhau đi từ từ qua ngôi nhà vừa xảy ra thảm kịch này. Những người đàn ông mặc áo khoác dày và áo len có mũ chùm kín đầu bước tới hôn lên hai chữ thập trắng tượng trưng cho bà Darnell Donerson và Jason.
 


Hàng xóm tới chia buồn với gia đình Jennifer Hudson

Tờ Tribune đưa tin, đây là một buổi tưởng niệm tự phát, bắt nguồn từ sự đồng cảm của cộng đồng xung quanh nơi gia đình Hudson sinh sống. Những người hàng xóm tự nguyện tụ tập cùng nhau cầu nguyện.

Bi kịch của gia đình Hudson đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự thanh bình vốn có của cả khu phố.

"Tất cả chúng tôi đều bất ngờ và hoảng sợ", Kevin Smith - một người hàng xóm dắt theo cậu con trai 5 tuổi tới buổi cầu nguyện khẳng định với Tribune. "Bây giờ chúng tôi chỉ ước mình có thể làm nhiều hơn cho gia đình tội nghiệp này. Chúng tôi chỉ biết tới đây và cầu nguyện sự bình an sẽ đến với những người nhà Hudson và với chính gia đình của chúng tôi."
 

Julian King tội nghiệp

Một người hàng xóm nhà Hudson là bà Lynetta Clark thì thổn thức cho biết bà đã chạy ngay sang đây khi hay tin cảnh sát đã tìm thấy cái xác của Julian King: "Thật điên rồ. Bạn cần phải giữ con cái ở sát bên mình. Tôi thật sự thấy tiếc cho gia đình Hudson”.

Theo TTOL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm