Vụ giết mẹ của Jennifer Hudson - vẫn chưa rõ vì sao?

28/10/2008 08:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hai ngày qua, nước Mỹ bàng hoàng vì vụ mẹ và anh trai của Jennifer Hudson, ngôi sao giành giải Oscar 2007 trong phim Dream Girls, đã bị sát hại tại thành phố Chicago. Nhưng nỗ lực tìm kiếm lời giải cho thảm kịch này cho đến nay vẫn đang bế tắc vì sự bất hợp tác của nghi phạm chính William Balfour.

Nghi phạm không hé môi

Chỉ một ngày tính từ thời điểm vụ án mạng xảy ra, William Balfour đã bị cảnh sát Chicago bắt giữ. Tờ Chicago Sun-Times cho hay các điều tra viên của Sở cảnh sát Chicago đang tiến hành thẩm vấn William, sau khi thi thể của bà Darnell Hudson Donerson, 57 tuổi, mẹ đẻ Jennifer, cùng người anh trai Jason Hudson, 29 tuổi, được tìm thấy bên trong ngôi nhà của họ ở 7019 South Yale Avenue vào chiều ngày 24/10. Nhà chức trách đã khẳng định William là nghi phạm duy nhất trong vụ này. 

Jennifer Hudson với khuôn mặt buồn rầu khi xuất hiện trước báo chí hôm 27/10

Cơ quan quản lý các nhà tù bang Illinois cho biết William từng bị kết án 7 năm tù hồi năm 1999 vì tội âm mưu giết người, cướp xe và tàng trữ xe ăn cắp. Y được phóng thích từ năm 2006 và theo kế hoạch sẽ ngừng bị quản chế từ tháng 5 năm tới.

Sau khi ra tù, William đã có mối quan hệ tình cảm với chị gái Julia của Jennifer Hudson. Trong phần thông tin cá nhân trên mạng xã hội MySpace, William khai rằng mình đã kết hôn với Julia. Điều này được chính mẹ đẻ y, bà Michele Davis Balfour, xác nhận. Tuy nhiên bà Michele bác bỏ việc con mình có liên hệ tới vụ giết người ở nhà Hudson. "Tôi sẽ không để họ làm nhục con trai tôi. Con trai tôi không có liên can trong chuyện này... Tôi rất tức giận với cảnh sát bởi họ không cho phép tôi gặp con" - bà Michele nói các phóng viên.

Bà cũng cho biết hai vợ chồng con trai mới cãi nhau cách đây khoảng 2 tuần. Rất có thể đây là một trong những nguyên nhân gây ra vụ án mạng bởi trong nhận định ban đầu, nhà chức trách đã không loại trừ khả năng thảm kịch xuất phát từ "một vụ việc gia đình đi ra ngoài tầm kiểm soát".

Hoạt động điều tra hiện đang rất bế tắc bởi kể từ khi bị bắt giữ tới nay, William luôn từ chối hợp tác với nhà chức trách. Y luôn bác bỏ việc có liên quan tới vụ giết người. Sau đó y quyết định giữ im lặng, không tiếp tục nói chuyện với các điều tra viên. Sáng ngày 26/10, William đã bị chuyển tới một địa điểm giam giữ không được tiết lộ vì vi phạm lệnh quản chế. Một phát ngôn viên Cơ quan quản lý các nhà tù bang Illinois cho biết William bị giam giữ còn bởi y đang là nghi phạm trong vụ mất tích bé Julian King, 7 tuổi, cháu trai của Jennifer Hudson.

100.000 USD cho ai tìm thấy cháu

Bé Julian King đã biến mất kể từ thời điểm người ta phát giác ra vụ giết hại mẹ và anh trai Hudson. Cho tới nay, chiếc xe Chevrolet Suburban màu trắng với biển số X584859 do William điều khiển rời khỏi hiện trường vụ án mạng nhà Hudson, phương tiện được cho là có chở theo bé Julian, cũng chưa được tìm thấy.

Bé Julian King, đứa cháu vẫn còn mất tích của Jennifer
Cảnh sát Chicago đã phát các tờ rơi có đăng ảnh của Julian trong một chiến dịch khổng lồ nhằm tìm kiếm cậu bé. Cảnh sát Chicago cũng đã viện tới sự giúp đỡ của Cục điều tra liên bang (FBI). Đây được xem là một biện pháp đề phòng bởi FBI có thể vượt qua trở ngại về ranh giới hoạt động của cảnh sát bang khi cần thiết. Bản tin chống bắt cóc Amber Alert hiện vẫn còn hiệu lực với Julian. Theo đó cậu bé được mô tả là cao khoảng 1m3 và nặng khoảng 33kg. Vào thời điểm mất tích, Julian đang mặc một chiếc áo thể thao màu nâu kẻ sọc, quần kaki.

Về phía Jennifer Hudson, kể từ khi biến cố xảy ra tới nay, cô chưa từng có tuyên bố trực tiếp nào trước công chúng. Tối ngày 26/10, thông qua đại diện quan hệ công chúng Lisa Kasteler, Jennifer đã lên tiếng đề nghị người dân Mỹ giúp đỡ tìm bé Julian. Theo đó Jennifer và gia đình cô bày tỏ sự cảm kích trước những tình cảm lớn lao, sự ủng hộ cùng những lời cầu nguyện nhận được trong khi đương đầu với thảm kịch. Cô đã hứa sẽ thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai giúp tìm thấy bé Julian. Ngôi sao này cũng xuất hiện trên trang MySpace, kêu gọi mọi người giúp tìm ra manh mối trong vụ biến mất của Julian.

Vô số những lời cảm thông đã được gửi tới để động viên Jennifer Hudson. Bên lề chiến dịch vận động tranh cử hôm 25/10, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama đã gửi lời cảm thông chia buồn của ông tới cho Jennifer. Obama cho biết ông đã rất buồn khi nghe tin dữ. "Chúng ta phải giúp đỡ cô ấy và cầu nguyện cho cô ấy trong giai đoạn khó khăn hiện nay" - Obama nói.

Trong lúc này, cơ quan cảnh sát đang tích cực triển khai hoạt động phá án. "Các điều tra viên đang làm việc 24 giờ/ngày cho vụ này" - phát ngôn viên cảnh sát Chicago, bà Monique Bond nói - "Có quá nhiều chứng cứ nhận dạng. Chúng tôi phải phân tích các chứng cứ và cố gắng phá án. Quan trọng nhất là chúng tôi muốn tìm thấy đứa trẻ".
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm