Bóng đá Tây Ban Nha

Javi Navarro giải nghệ vì chấn thương: Tạm biệt, "Người đội trưởng vĩ đại"!

20/05/2009 11:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cuối cùng thì Javi Navarro, "Đội trưởng vĩ đại" của Sevilla, người đã có mặt trong những thời khắc vinh quang nhất trong lịch sử đội bóng xứ Andalucia, đã đành phải chấp nhận làm người thất bại trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm với kẻ thù hung hiểm mang tên chấn thương đầu gối.
 
"El Gran Capital", người gắn bó với Sevilla từ khi đội bóng này lên hạng Liga vào năm 2001, tự nhận thức được rằng "sẽ là tự lừa dối mình và lừa dối người hâm mộ nếu cho rằng tôi có thể chơi bóng trở lại". Hai năm vừa rồi, đã có không ít thời điểm trong Javi Navarro lóe lên hi vọng hồi phục, song rốt cuộc, tất cả đều vụt tắt trong đau đớn. Hôm qua, với những giọt nước mắt lăn dài trên má, hậu vệ sinh tại Valencia đã chính thức nói lời chia tay với cuộc đời cầu thủ.
 
Navarro buộc phải giải nghệ vì chấn thương đầu gối dai dẳng

Khởi nghiệp ở Valencia, Javi Navarro đã phải trải qua những năm đầu thật sự lận đận, khi được đội chủ sân Mestalla hết cho Logrones mượn lại đến bán cho Elche, đều là những đội bóng thi đấu ở giải hạng Hai. Anh chỉ bắt đầu được chú ý khi chuyển tới Sevilla vào năm 2001, ngay khi đội bóng dưới quyền Joaquin Caparros vừa tìm được đường trở lại Liga. Ở Sanchez Pizjuan, Javi Navarro nhanh chóng gây dựng cho mình danh tiếng của một trong những trung vệ đáng sợ nhất ở Liga. Đáng sợ theo đúng nghĩa đen của từ này, với "phi vụ" đáng chú nhất là cú giật chỏ khiến tiền đạo Juan Arango của Mallorca chấn thương sọ não và bất tỉnh ngay trên sân khi Sevilla gặp Mallorca vào ngày 20/3/2005.

Tiền đạo đối phương sợ Navarro, nhưng đồng đội và HLV thì luôn tìm thấy ở anh một chỗ dựa vững chắc cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Anh chính là biểu tượng của giai đoạn thành công nhất trong lịch sử Sevilla. Với đầu tàu mang tên Navarro, đội bóng xứ Andalucia đã chinh phục được 4/5 danh hiệu mà họ giành được trong giai đoạn từ tháng 5/1006 tới tháng 8/2007, gồm 2 Cúp UEFA, 1 Cúp Nhà Vua và 1 Siêu Cúp châu Âu. Navarro vẫn là người giơ cao danh hiệu còn lại, Siêu Cúp châu Âu 2007 (sau chiến thắng 5-3 ngay tại Bernabeu), nhưng đó chỉ là một nghĩa cử để tôn vinh anh của các đồng đội. Thời điểm ấy, Navarro đã bắt đầu phải tập làm quen với cuộc sống bên đôi nạng. Trận đấu cuối cùng của anh, như vậy, chính là trận Chung kết Cúp Nhà Vua 2006 với Getafe.

"El Gran Capitan" không còn có thể ra sân được nữa, nhưng cuộc sống bóng đá của anh thì chắc chắn không dừng lại ở đó. Chủ tịch Sevilla Jose Maria Del Nido, người cũng có mặt trong buổi họp báo của Navarro, đã cam kết sẽ dành cho Navarro một chỗ xứng đáng ở Sanchez Pizjuan, trong thành phần lãnh đạo hay huấn luyện là tùy anh lựa chọn. "Thành công không có nghĩa là luôn luôn chiến thắng, mà là không bao giờ rơi vào tuyệt vọng". Tạm biệt người đội trưởng vĩ đại, Sevilla mãi mãi không bao giờ quên tên anh!

Hồ sơ "El Gran Capitan"

Tên đầy đủ: Francisco Javier Vicente Navarro

Sinh ngày 06/02/1974 tại Valencia, TBN.

Các CLB đã chơi: Valencia (1993-2000), Logrones (1994-1995, cho mượn), Elche (2000-2001), Sevilla (2001-2009).

Với đội tuyển TBN: Ra mắt trong trận thua Romania 0-1 vào ngày 15/11/2006 tại Cadiz, thất bại gần nhất của TBN. Ở tuổi 32, Javi Navarro là "tân binh" già thứ 2 của đội tuyển TBN, sau Ferenc Puskas, người lần đầu khoác áo "La Furia Roja" ở tuổi 34.
 
V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm