CẬP NHẬT tin sáng 13/5: Luke Shaw tới M.U trước World Cup. Brendan Rodgers xuất sắc nhất năm

13/05/2014 07:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức nóng hổi nhất của bóng đá thế giới 24 giờ qua được Thethaovanhoa.vn gửi tới độc giả qua bản tin cập nhật buổi sáng.

Brendan Rodgers được tôn vinh là HLV xuất sắc nhất năm

HLV Brendan Rodgers vừa được Hiệp hội HLV nhà nghề Anh (LMA) tôn vinh là HLV xuất sắc nhất năm, qua đó trở thành chiến lược gia đầu tiên của Liverpool giành được giải thưởng này.

Dù Liverpool không được đánh giá cao mùa này, nhưng Rodgers đã dẫn dắt đội chủ sân Anfield tới vị trí thứ hai tại Premier League. Cho tới tận vòng đấu cuối cùng, Liverpool vẫn còn cơ hội vô địch trước khi họ chịu thất bại trong cuộc đua với Man City.

Danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm của LMA được lựa chọn từ phiếu bầu của tất cả các HLV từ 4 hạng đấu hàng đầu nước Anh.

Trong khi đó, HLV Tony Pulis của Crystal Palace đã được bầu là HLV xuất sắc nhất Premier League mùa này sau khi ông làm nên điều thần kỳ bằng cách giúp “The Eagles” trụ hạng thành công. Quỹ lương hàng năm của Palace chỉ vào khoảng 31 triệu bảng trong khi các nhà vô địch Man City là 233 triệu bảng.

Điều ngạc nhiên là HLV Manuel Pellegrini lại không có tên trong danh sách ứng viên dù ông đã đưa Man City tới chức vô địch Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên ở Anh.

Luke Shaw sẽ tới Man United trước World Cup


Trong ngày được có tên trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2014, Luke Shaw cũng đang trên đường trở thành một thành viên của Man United khi hậu vệ trái của Southampton sắp hoàn tất bản hợp đồng có phí chuyển nhượng 27 triệu bảng.

Bản hợp đồng sẽ chính thức được công bố trước khi World Cup 2014 diễn ra ở Brazil.

Mặc dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 tại Premier League mùa này, Man United vẫn tự tin rằng họ sẽ giành chiến thắng trước Man City và Chelsea trong cuộc đua giành Shaw. Tài năng trẻ này được kỳ vọng sẽ có vị trí chính thức ở Old Trafford và đó là lý do khiến anh gật đầu với Man United dù đội bóng này chưa công bố HLV mới.

Shaw sẽ là sự thay thế trực tiếp Patrice Evra, người sẽ theo chân Nemanja Vidic tới Inter.

Pepe Mel rời West Brom

HLV Pepe Mel đã quyết định rời West Brom cho dù ông chỉ mới dẫn dắn đội bóng này từ hồi tháng 1. Chiến lược gia người TBN được cho là không nhận được sự ủng hộ trong phòng thay đồ của West Brom.

Chủ tịch West Brom là Jeremy Peace sẽ bắt tay ngay vào công cuộc tìm HLV mới với các ứng viên là Tim Sherwood (sắp rời Tottenham), Neil Lennon (Celtic), và Gianfranco Zola (đã rời Watford hồi tháng 12 năm ngoái).

Tuy nhiên, theo các nhà cái, hai HLV đã bị Cardiff và Norwich sa thải là Malky Mackay và Chris Hughton mới là những ứng viên hàng đầu thay thế Mel.

Luis Enrique sắp trở thành HLV của Barcelona

HLV Luis Enrique của Celta Vigo đang trên đường trở lại Camp Nou để trở thành HLV mới nhất của Barca.

Cựu HLV của Barca B, người đã từng chơi bóng ở Camp Nou trong giai đoạn 1996-2004, đã có cuộc gặp gỡ với giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta hồi tuần trước, và hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc Enrique sẽ dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya mùa tới.

Cho dù Barca có vô địch Liga mùa này hay không thì HLV Gerardo Martino cũng vẫn sẽ rời Camp Nou.

Enrique từng được cân nhắc cho chiếc ghế nóng ở Camp Nou sau khi Tito Vilanova từ chức vì lý do sức khỏe vào tháng 7 năm ngoái nhưng khi đó, Enrique đã nhận lời dẫn dắt Celta Vigo nên Barca đã lựa chọn Martino.

Eto'o cân bằng kỷ lục dự World Cup của Cameroon

Samuel Eto'o sắp có lần thứ 4 tham dự World Cup sau khi tiền đạo của Chelsea góp mặt trong danh sách sơ bộ của ĐT Cameroon chuẩn bị cho World Cup 2014 mà HLV Volker Finke vừa công bố.

Trước đó, Eto’o đã dự 3 kỳ World Cup vào các năm 1998, 2002 và 2010. Điều này cũng có nghĩa là nếu được tới Brazil, Eto’o sẽ cân bằng kỷ lục của Rigobert Song và Jacques Songo'o, những người đã tham dự 4 kỳ World Cup.

Ngoài ra, Eto’o còn hướng tới kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Roger Milla tại World Cup. Milla đã ghi 5 bàn tại giải vô địch thế giới nhưng Eto’o chỉ mới có 2 bàn.

Prandelli lên tiếng bảo vệ Chiellini

Hôm qua, Giorgio Chiellini đã phải nhận án treo giò 3 trận ở Serie A vì hành vi đánh cùi chỏ vào Miralem Pjanic trong trận đấu với AS Roma cuối tuần qua. Tuy nhiên, HLV Cesare Prandelli của ĐT Italy lại không cho rằng đó là một hành động bạo lực.

“Tôi đã xem đi xem lại những gì Chiellini làm. Với tôi, đó không phải là một hành vi bạo lực”, Prandelli nói với Ansa.

Vì thế, Chiellini được cho là sẽ vẫn có chỗ ở ĐT Italy khi Prandelli công bố đội hình sơ bộ chuẩn bị cho World Cup 2014 trong tuần này.

Vòng 1 Rome Masters: Dimitrov thể hiện đẳng cấp

Vòng đấu đầu tiên giải quần vợt Rome Masters, giải 1000 thứ 2 trong năm đã chính thức khởi tranh. Ở  vòng đầu tiên, hạt giống số 12 Dimitrov đã bất ngờ để thua 4-6 trong set đấu đầu tiên trước tay vợt Pháp Vasselin. Tuy nhiên sau đó đẳng cấp đã giúp tài năng người Bulgaria vượt khó để thắng lại 2 set cuối với các tỉ số 6-3, 6-4.

Ở 1 trận đấu khác, cuộc nội chiến giữa 2 tay vợt Tây Ban Nha đã tìm ra người chiến thắng. Marcel Grannollers đã thoải mái đánh bại đối thủ giàu kinh nghiệm Feliciano Lopez. Tỉ số các set là 7-5, 6-1. Đây cũng là lần đầu tiên Granollers có chiến thắng trước người đồng hương của mình.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm