Jane Fonda tái hôn: Lần thứ 4 may mắn?

27/11/2010 14:14 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Mặc dù mới đây thôi, trong cuộc phỏng vấn của Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey, Jane Fonda vẫn còn nói bà sẽ không tái hôn. Nhưng giờ đây ngôi sao 72 tuổi này thấy nhà sản xuất âm nhạc Richard Perry (68 tuổi) thực sự là người đàn ông dành cho mình sau khi Fonda phát hiện bị ung thư vú và vừa trải qua phẫu thuật.

Bà lại quyết định kết hôn lần thứ 4 vào sang năm bởi quá cảm kích trước sự tận tâm của Perry.

Cuộc sống buồn vui lẫn lộn

Người chồng đầu tiên của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar này là đạo diễn Pháp Roger Vadim, người đã biến bà thành một biểu tượng sex quốc tế với vai diễn trong phim Barbarella (1968). Ông đã qua đời từ năm 2000.


Jane Fonda cùng 3 người chồng cũ (từ trái qua): Roger Vadim, Tom Hayden và Ted Turner

Một nguồn tin gần gũi với Fonda tiết lộ: “Sau khi ly hôn với người chồng thứ 3 là trùm truyền thông Ted Turner, Fonda thề không bao giờ tái hôn. Nhưng trong thời điểm này của cuộc đời mình, bà đã học được cách tin vào thiên hướng của mình và Perry là người rất tận tâm với bà. Một nguồn tin cho hay: “Perry đã ở bên Fonda trong suốt quá trình phẫu thuật ung thư vú và hứa chăm sóc bà, cho dù tình trạng sức khỏe của bà có nghiêm trọng đến đâu chăng nữa. Fonda nhận thấy Perry thực sự là người đàn ông dành cho mình và bà muốn sống phần đời còn lại với ông”.

Bà quen nhà sản xuất âm nhạc này qua  giới thiệu của cô cháu gái Bridget Fonda. Họ yêu nhau và có nhiều điểm chung, kể cả việc quan tâm tới chính trị. Thời điểm này Fonda thực sự muốn có sự yên bình trong gia đình mình. Giờ bà vẫn là bạn của 2 người chồng cũ và Fonda muốn họ cùng chia sẻ hạnh phúc với mình”.

Sinh ngày 21/12/1937 ở New York City, Jayne Seymour Fonda đã 2 lần đoạt giải Oscar cùng 5 đề cử. Bà là con gái của diễn viên huyền thoại Henry Fonda và người có vai vế trong xã hội. Mẹ Fonda tự vẫn khi bà mới 12 tuổi và sau này bà phát hiện ra mẹ mình từng bị lạm dụng tình dục.

Giống như sự nghiệp, nhiều thành công nhưng cũng nhiều tranh cãi, cuộc sống riêng tư của bà cũng buồn vui lẫn lộn. Nữ diễn viên này từng kết hôn 3 lần và đều kết thúc bằng các cuộc ly hôn. Fonda kết hôn lần đầu tiên với Roger Vadim vào năm 1965, họ chia tay nhau vào năm 1973. Cặp đôi này có 1 người con. Trong năm đó, Fonda trao lời thề ước với chính trị gia Tom Hayden và họ sống với nhau 17 năm cùng 2 đứa con. Cuộc hôn nhân của họ chấm dứt vào năm 1990.

Năm 1991, nữ diễn viên nổi tiếng này kết hôn với trùm truyền thông Ted Turner sau 7 tháng hẹn hò. Cả 2 đều bận rộn, đều là những người thành đạt. Họ thường xa nhau do công việc và cuối cùng đã ly hôn sau 10 năm. Hiện nay, Fonda và chồng cũ Turner vẫn là những người bạn thân thiết. “Tôi rất thân với anh và các con anh. Chúng tôi không còn là vợ chồng nữa, nhưng tôi chưa bao giờ tiếc về bất cứ điều gì trong 10 năm chung sống với Turner”, Fonda bày tỏ.

Muốn được sống một cách trọn vẹn


Jane Fonda và vị hôn phu Richard Perry sẽ làm đám cưới vào sang năm
Người đàn bà đẹp từng dành nhiều tâm sức phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam này nói bà từng phải vật lộn với tư tưởng cầu toàn từ khi còn nhỏ. “Tôi đã luôn cố gắng để được cầu toàn. Nhưng sau này tôi nhận ra rằng điều thách thức không phải là sự cầu toàn, mà là sự trọn vẹn". Và người phụ nữ đã ngoại tuổi thất thập này đang muốn sống “trọn vẹn” phần đời còn lại.

“Bạn không thể vừa muốn được trọn vẹn lại vừa muốn cầu toàn được. Đó là 2 chuyện khác hẳn nhau”, Fonda khẳng định.

Đến năm 59 tuổi, Fonda mới có cách suy nghĩ khác về cuộc đời, đã biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác bởi bà cho rằng “tha thứ cho họ cũng có nghĩa là tha thứ cho mình”. Fonda cảm thấy như có ngôi sao may mắn đang chiếu mệnh. Trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ cách đây vài tuần, các bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư vú giai đoạn đầu, chưa di căn sang mô xung quanh và các bộ phận khác trong cơ thể. Trải qua cuộc phẫu thuật hồi đầu tháng, giờ đây bà đã hoàn toàn yên tâm sau khi cắt bỏ khối u ác tính đó.

Fonda hiện sống ở Los Angeles, nơi bà phân chia thời gian giữa nhà mình và nhà của người tình – Perry. Tối nào bà và Perry cũng cùng khiêu vũ khoảng 15-20 phút, thường là nhảy theo các ca khúc trong album mới mà Perry sản xuất – đĩa CD Fly Me to the Moon của Rod Stewart. “Đôi khi chúng tôi nhảy trọn cả album, trong suốt 1 giờ liền”. Sắp tới đây, Fonda sẽ tái xuất màn bạc bên cạnh Catherine Keener, Jeffrey Dean Morgan và Chace Crawford trong phim hài Peace, Love & Misunderstanding. “Tôi đang yêu lại, đang làm phim, tham gia diễn kịch trên sân khấu Broadway. Tôi đang trở lại”, Fonda nói trong nụ cười tươi.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm