02h15 ngày 10/02, Đan Mạch - Anh: Chờ “sao” trẻ lên tiếng

09/02/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột vắng mặt, Fabio Capello sẽ phải nhờ cậy rất nhiều vào những ngôi sao trẻ trong chuyến đi khó khăn tới Copenhagen. Với mục đích chính là thử nghiệm lối chơi trong khoảng thời gian ít ỏi hiện tại, Tam sư vẫn hứa hẹn sẽ rất đáng xem với một làn gió mới trong đội hình.

"Tam sư" chờ đợi sự tỏa sáng của các "sao" trẻ, Ảnh Getty

Trước trận đấu, Capello đã tuyên bố sẽ để Jack Wilshere lần đầu tiên đá chính trong đội hình tuyển quốc gia. Không có gì khó hiểu, bởi ngay trong lần tập trung này, Steven Gerrard đã vắng mặt. Khi các CLB lớn của nước Anh đang ở vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng, việc Don Fabio không có trong tay những người tốt nhất (vì một lý do nào đó) cũng không lạ. Ở phương diện nào đó, tuyển Anh sẽ còn có lợi hơn khi được thử lửa hàng loạt các nhân tố mới. Wilshere sẽ rất đáng chờ đợi khi được chơi bên cạnh các đàn anh như Lampard hay Rooney. Nhưng những tân binh như Stockdale hay Walker cũng sẽ có cơ hội thể hiện mình. Đó là điều cần thiết vào lúc này.

Sau trận đấu bị nhiều HLV xem là “vô thưởng, vô phạt” này, Tam sư sẽ chỉ trở lại thi đấu vào cuối tháng 3, trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012 trước xứ Wales. Trước đó, hàng loạt vấn đề cũng đã nảy sinh với đội bóng của Capello, khi họ bất ngờ để Montenegro cầm hòa 0-0, và tiếp đến là trận thua Pháp 1-2 ngay tại Wembley. Theo nhận định từ báo chí xứ sương mù, HLV người Italia chắc chắn sẽ có những điều chỉnh lớn về đội hình trước Đan Mạch. Cụ thể, sơ đồ 4-4-2 sẽ được sử dụng lại. Rooney và Darren Bent sẽ dẫn dắt hàng công của tuyển Anh. Và khả năng đánh biên cũng sẽ được ưu tiên, khi Walcott và Milner được xếp đá chính.

Trong quá khứ, các đối thủ vùng Scandinavian chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu trước người Anh. Nói tới Đan Mạch, người ta sẽ nói tới cú sốc kinh hoàng năm 2005, khi đội hình toàn hàng khủng của Sven-Goran Eriksson bị đánh bại tới 4-1 cũng tại Copenhagen. Lúc ấy, tuyển Anh đang rất mạnh với Rio Ferdinand, Terry, Beckham, Gerrard, Lampard và Rooney, nhưng họ vẫn bị khắc chế bởi chất kỹ thuật pha lẫn sức mạnh của đối thủ. Trước đó, Thụy Điển và Na Uy cũng từng đánh bại Tam sư một cách thuyết phục trong các năm 1992 và 1981, dù chưa bao giờ họ được đánh giá cao hơn.

* Đội bóng của tương lai

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước trận đấu, Capello đã tuyên bố không mấy quan tâm tới kết quả, nhưng sẽ đặc biệt chú trọng tới tinh thần và sự hòa nhập của các cầu thủ trẻ. Nói về Wilshere, HLV của tuyển Anh đưa ra một nhận định khá bất ngờ. Ông nói: “Cậu ta còn rất trẻ, nhưng thực sự rất quan trọng với chúng tôi trong thời điểm này. Arsene Wenger đã nói rằng cậu ấy còn có thể đá tốt hơn nếu được chơi cao hơn như tại Arsenal. Nhưng với tôi, điều ấn tượng nhất vẫn là khả năng chuyền bóng và kiểm soát bóng của Jack. Cậu ta rất thông minh và xứng đáng có một suất đá chính”.

Rõ ràng, Capello đã và đang làm đúng những gì ông hứa: Đầu tư một cách nghiêm túc cho các cầu thủ tiềm năng. Cùng với Wilshere, Walcott, hay Kieron Gibbs, tuyển Anh cũng sẽ tạo cơ hội cho Adam Johnson hay Dawson. Các trận đấu thử nghiệm như hôm nay sẽ là dịp quan trọng để Tam sư xây dựng “đội bóng tương lai” theo lời hứa của Capello. Có thể hiểu, đội bóng đó sẽ được tạo nên từ nền tảng cũ, những cầu thủ trẻ, và cả các nhân tố mới như Agbonlahor hay Zamora.

Ở Parken, sẽ có một trận đấu khó khăn, nhưng đáng chờ đợi đối với tuyển Anh. Chỉ riêng việc họ đối đầu như thế nào với những cầu thủ quen mặt tại Premier League như Jacobsen, Agger, Poulsen hay Bendtner cũng đã là một kịch bản thú vị. Và sẽ chẳng có gì tuyệt hơn nếu những ngôi sao trẻ của Capello tỏa sáng. Đó là điều mọi CĐV Anh đều muốn thấy vào lúc này.

Dự đoán: 1-2

Lực lượng

Đan Mạch: Rommedahl sẵn sàng đá chính sau 1 chấn thương nhẹ. Ngôi sao đang nổi của Ajax, Eriksen cũng sẽ ra sân trong đội hình xuất phát.

Anh: Gerrard, Crouch và Foster đã rời đội vì chấn thương. Agbonlahor vắng mặt vì lý do cá nhân. Green và Carlton Cole được gọi thay thế, nhưng sẽ ngồi dự bị.

Đội hình dự kiến

Đan Mạch: Lindegaard - Jacobsen, Kjaer, Agger, S Poulsen - Enevoldsen, Eriksen, C.Poulsen, Silberbauer - Rommedahl - Bendtner.

Anh: Hart - Johnson, Dawson, Terry, Cole - Walcott, Lampard, Wilshere, Milner - Bent, Rooney.

Tiểu  Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm