3 ngày của đoàn FC Barcelona Việt Nam ở Camp Nou

21/10/2015 21:03 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Barcelona 5 ngày, chúng tôi, những thành viên của FC Barcelona Vietnam (FCBVN), dành 3 ngày quan trọng nhất cho Camp Nou, với những chương trình được lên kế hoạch trước. Những kỷ niệm có được thực sự là vốn quý mà bất kỳ Barcamania nào cũng mơ ước.

Ngày đầu tiên, chúng tôi có lịch làm việc với Giám đốc bộ phận Penya của FCB vào 11h trưa. Ông Jordi Mora tiếp đoàn đến từ Hà Nội rất nhiệt tình, các thông tin, nguyên tắc về điều lệ, danh sách hội viên chính thức, việc làm thẻ, đóng phí được cung cấp và giải thích rõ ràng. FC Barcelona có chính sách rất nghiêm khắc và yêu cầu cao với các Penya nói chung, đặc biệt là Penya nước ngoài. Sau buổi làm việc, 2 đại diện của FCBVN đăng ký làm thẻ thành viên với CLB, lúc này chúng tôi mới tạm thở phào cho yêu cầu tối quan trọng để thành lập Penya chính thức này.

Sau buổi làm việc với CLB, chúng tôi xếp hàng vào Camp Nou Experience Tour. Tận mắt nhìn thấy những kỷ vật từ ngày đầu thành lập, những dấu mốc, thành công quan trọng nhất của CLB, đi qua những địa điểm nổi tiếng nhất trong sân như nhà nguyện, phòng họp báo, mặt cỏ, tự nguyện để CLB "vặt" rỗng túi với những món quà lưu niệm quý giá như cỏ sân Camp Nou, ảnh chụp với bản thật của Cup và ghé qua tòa La Masia cũ ở phía Bắc. Chưa bao giờ chúng tôi thấy FC Barcelona gần và thật như thế.

"Bravo, my love"

Ngày thứ hai, CLB có lịch tập từ 11-13h tại sân Joan Gamper. Địa điểm này cách thành phố khoảng 20km. Đổi 2 lần tàu và 1 lần xe điện, chúng tôi đến bến cuối cùng của xe điện T3 - Torre Blanca. Trên tàu, chúng tôi gặp 1 cặp mẹ con đến từ Ba Lan, 1 nhóm 3 người và 1 người đi một mình đến từ Đức. Không hỏi, nhưng chúng tôi đoán chắc, họ cũng có mục đích như mình qua trang phục và dáng vẻ.

Là buổi tập kín, nhưng vẫn có khoảng 50 cổ động viên đứng chờ cầu thủ phía cổng chính bên ngoài. Như phản xạ, cứ có bất cứ xe Audi "xịn" nào đi qua, tất cả đều đứng dậy giơ sẵn máy ảnh. Gương mặt "quen" đầu tiên chạy xe qua cổng chính là Roura, rồi Turan. Nghi ngờ mình bị "lừa" khi lần lượt Bartra và Pique phóng xe từ lối khác, qua cổng chính, chúng tôi chia đôi đội hình, một nửa ở lại, nửa còn lại đi thẳng lên đường không cụt, rẽ trái vì nghi ngờ đó mới là đường ra của hầu hết các cầu thủ. Lúc này, anh chàng người Đức đã đứng sẵn ở đó, và than thở: "Neymar, Messi, Ini đi về hết rồi, nhưng không ai dừng lại ký và chụp ảnh vì có mỗi mình tôi đứng đây".

Vừa quay lại, chúng tôi thấy nhóm 3 người Đức và mẹ con người Ba Lan đi theo. Chờ một lát, thấy một chiếc Audi Q7 đen bóng lừ lừ đi ra, và... dừng lại. Căng mắt ra nhìn. Bravo!!! Không tin vào mắt mình, tôi rối rít: "Bravo, my love" và cùng những người khác đưa sẵn áo và bút đã chuẩn bị cho anh ký. Chuyên nghiệp và tận tình hơn, anh chủ động cầm điện thoại của từng người để "tự sướng" bức ảnh đẹp nhất có thể. Chúng tôi râm ran ngồi lại nói chuyện với nhau mãi, dù ông Bảo vệ nói rằng các cầu thủ đã về gần hết rồi.

Thùy Mai với lá cờ Việt Nam ở Camp Nou

15h00, rời trại tập về lại thành phố vì có hẹn lúc 16h00 tại trụ sở của Penya lâu đời nhất thành phố Barcelona, chúng tôi được mời tới tham dự một chương trình giao lưu với một nhóm Barcamania đến từ Mỹ do Penya này và báo Sport đồng tổ chức. Trong cuộc trao đổi, rất nhiều thông tin thú vị được chia sẻ, trong đó có việc trong số hơn 1.200 Penya chính thức của FCB, thì FCBVN là Penya nước ngoài thứ 100.

19h00, chúng tôi qua tòa soạn báo Sport. Đây là tờ báo thường xuyên đăng tải các thông tin do FCBVN gửi, và tin mới nhất về chúng tôi được đăng tải ngay số hôm sau.

Sẽ quay lại Camp Nou!

Ngày thứ 3, ngày quan trọng nhất. 20h30 sẽ diễn ra trận đấu giữa FCB và Rayo Vallecano. Camp Nou tối thứ Bảy ấy vô cùng lộng lẫy và tráng lệ, với hơn 75 ngàn chỗ ngồi được lấp kín. Ngồi cạnh tôi là hai cha con, mà cậu bé con tầm 10 tuổi còn "cuồng" hơn bố, mỗi khi Barca bị thổi việt vị, cậu đều phản ứng rất dữ dội. Rayo Vallecano là một đối thủ nhẹ ký, chiến thắng là điều được dự đoán trước nên trong cả 5 bàn thắng, đáng kể nhất có lẽ là bàn thứ 4, khi cả sân đều đứng dậy vỗ tay cho cú Poker đầu tiên của Neymar kể từ khi khoác lên người sắc lam - đỏ. Nhưng điều tuyệt vời nhất với một fan nước ngoài lần đầu được ngồi trên Camp Nou xem Barca thi đấu lại là việc trực tiếp được vỗ tay, hát bài El Cant del Barca đầu và cuối trận.

"Sẽ còn quay lại, vào dịp El Clasico", đấy là lời hứa của chúng tôi, vì Barcelona, lối sống, văn hóa, các ngõ ngách của nó, và những con người làm việc và hâm mộ FC Barcelona đã trở nên quen thuộc. Với điểm bắt đầu giống như những con người khác của thành phố: Camp Nou.

Thùy Mai
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm