Espanyol: Tan đàn xẻ nghé

08/05/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Mùa giải chưa kết thúc, Espanyol chưa biết có được dự Cúp châu Âu mùa tới hay không, thế nhưng đội bóng có biệt danh "Những chú Vẹt" đã phải đối diện với nguy cơ tan đàn xẻ nghé rồi.

Để có tiền xây sân mới Cornella-El Prat, Espanyol đã phải "nhịn" mua sắm một thời gian dài. Không những thế, họ còn phải bán đi nhiều trụ cột ngay khi có đội bóng nào đó chấp nhận trả một khoản phí chấp nhận được. Để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nhân sự do hậu quả của hành động tăng bán giảm mua nói trên, BLĐ Espanyol đã phải chuyển sang một chiến lược mới, đó là ưu tiên tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Những năm gần đây, lò Espanyol đã trình làng không ít gương mặt trẻ ưu tú.

Osvaldo mà đi, ai ghi bàn cho Espanyol? - Ảnh Getty

Thế nhưng ngay cả khi đã làm thế, Espanyol cũng không được yên trong cái vòng luẩn quẩn của… sự nghèo. Những cầu thủ trẻ vừa gây dựng được chút tiếng tăm đã ngay lập tức rời bỏ Cornella để đi theo tiếng gọi của danh tiếng và tiền bạc. Thực ra, chính Espanyol cũng chẳng mặn mà với việc níu kéo họ lắm, đơn giản là phải bán thì đội bóng mới có tiền duy trì hoạt động. Chỉ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, đã có tới 2 ngôi sao trẻ của Espanyol ra đi theo cách ấy, đó là trung vệ Victor Ruiz (sang Napoli) và hậu vệ trái Didac (sang Milan).

Mùa giải còn chưa kết thúc, thị trường chuyển nhượng còn chưa mở cửa trở lại, song Espanyol đã chắc chắn phải nói lời chia tay với 1 ngôi sao và gần như chắc chắn sẽ phải làm điều tương tự với một ngôi sao khác. Callejon, cầu thủ trẻ đã chơi cực kỳ ấn tượng ở mùa này, vừa được xác nhận là sẽ trở lại Bernabeu vào cuối mùa này; đổi lại, Espanyol đút túi 5 triệu euro. Daniel Osvaldo, chân sút hàng đầu của đội bóng, cũng sẽ được bán ngay khi có đội nào chịu trả 20 triệu euro. Hiện có Tottenham được cho là luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này.

Ngoài ra, còn có không ít cầu thủ trong đội hình Espanyol rục rịch ra đi. Javi Vazquez, tiền vệ trung tâm trẻ đang chơi khá nổi bật, hiện được nhiều đội bóng ở Italia và cả Liga quan tâm. Tiền đạo trẻ Alvaro cũng đang trong tầm ngắm của Sevilla, Villarreal và Valencia. Lứa "sao mai" mới, gồm các hậu vệ Amat, Raul Rodriguez, Javi Lopez, Albert Canal, các tiền vệ Rui Fonte, Iasias Sanchez hay tiền đạo Thievy Bifouma…, cũng đã được các tuyển trạch viên theo dõi sát sao ngay sau khi vừa được Pochettino cho trình làng. Khó khăn của Espanyol đã biến Cornella thành mảnh đất quá "màu mỡ" cho giới săn đầu người.

Người đi thì sẽ có người đến. Cầu thủ trẻ này được bán thì sẽ có cầu thủ trẻ khác nổi lên thay thế. Đó là quan niệm của Espanyol. Thực tế thì để lấp chỗ trống, Espanyol đã sớm ký hợp đồng với Juan Albin từ Getafe và Adrian Luna từ Defensor (Uruguay). Vấn đề là chẳng ai dám chắc những người mới tới sẽ làm được như Callejon hay Osvaldo. Albin, sau bao nhiêu năm ở Getafe, đã chứng tỏ ghi 11, 12 bàn mỗi mùa là nhiệm vụ quá tầm với anh. Còn Luna, một cầu thủ tầm tầm, lại còn chưa từng có kinh nghiệm Liga, liệu có thể mỗi mùa ghi 6 bàn và tung ra hơn 10 đường chuyền thành bàn như Callejon?

Cùng ở trong một thành phố, đặt trụ sở cũng chẳng xa nhau lắm, nhưng giữa Barca với Espanyol quả thực đang tồn tại một khoảng cách quá khủng khiếp…

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm