Vòng 6 Serie A: Phải thay đổi thôi, hỡi Milan, Inter!

12/09/2022 07:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Xét về mặt điểm số, không có vấn đề gì với 2 đại diện thành Milan tại các trận đá sớm vòng 6 Serie A. Họ đều thắng. Nhưng nhìn sâu vào nội tình, đã đến lúc họ phải làm mới mình để tìm con đường đi lên phía trước.

Vòng 3 Serie A: Juventus mất điểm, Milan tạm lên đầu bảng

Vòng 3 Serie A: Juventus mất điểm, Milan tạm lên đầu bảng

Juventus bị Roma cầm hòa 1-1 trên sân nhà Allianz trong khi chủ nhà AC Milan hạ Bologna 2-0 để tạm chiếm ngôi đầu Serie A trong loạt trận vòng 3 Serie A.

Trên sân nhà, Inter tiếp tục có một màn trình diễn rất đáng thất vọng, dù đối thủ chỉ là Torino chứ không còn là Bayern Munich như hồi giữa tuần. Trong khi đó, tại Genoa, Milan đánh bại Sampdoria 2-1, nhưng sẽ mất Leao cho trận đại chiến Napoli cuối tuần này vì thẻ phạt.

Inter: Không thể như thế này mãi

Bàn thắng duy nhất ở phút 89 của Brozovic (bàn thứ 2 trong 2 trận Serie A gần nhất) không đủ để che khuất đi những vấn đề đang trở nên ngày càng nghiêm trọng với Inter. Bây giờ không còn là lúc để tán dương sáo rỗng kiểu “bản lĩnh nhà vô địch, đá không hay mà vẫn thắng” nữa rồi, bởi sự sa sút của Inter là có thật. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp Inter chơi kém hơn đối thủ, trận thứ 5 trong 7 trận đầu mùa họ khiến cho người hâm mộ thất vọng (cùng các trận gặp Lecce và Lazio). Hai trận còn lại, thắng đậm các đối thủ yếu Spezia và Cremonese, không nhiều giá trị về chuyên môn.

Đá sân nhà, nhưng phải đến phút 65, Inter mới sút trúng đích lần đầu tiên. Trước và sau thời điểm đó, thủ môn Handanovic đã phải ít nhất 3 lần cứu thua kì diệu, nếu không Inter có thể đã thất bại trước khi có bàn thắng ở phút 89. Người bị chỉ trích nhiều nhất trong thành tích phòng ngự mờ nhạt từ đầu mùa bỗng hóa người hùng, song màn tỏa sáng của anh chỉ càng làm nổi bật hơn sự xuống cấp của hàng thủ Inter, cũng như lối chơi đã bị bắt bài của HLV Inzaghi. Trận gặp Bayern Munich trước đó ít ngày cũng thế, khi thủ môn Onana là người chơi hay nhất.

Ngoài nỗ lực tìm lại mình thành công của Handanovic, rõ ràng được tạo ra bởi sự cạnh tranh gắt gao từ Onana, Inter không thể hiện được tín hiệu đáng tin cậy nào cho những trận tiếp theo. Các cầu thủ mệt mỏi (khó tránh với lịch đấu dày đặc) là một nguyên nhân, nhưng lối chơi đã cũ và ít đột biến của Inzaghi mới là thứ đáng lo. Inter không thể cứ mờ nhạt cả trận rồi trông mong vào 1 pha tỏa sáng cá nhân như thế mãi được. Inzaghi cần phải bớt bảo thủ, tìm kiếm cách làm mới, có thể là dẹp bỏ 3-5-2 để chơi 4-3-3 hay 4-2-3-1. Sau một thời kỳ thịnh hành ở Serie A, sơ đồ 3-5-2 đang tỏ ra lỗi mốt. Trong các đội mạnh nhất, chỉ còn Inter và Roma vẫn đá sơ đồ 3 trung vệ. Inter thì như vậy, trong khi Roma vừa thua 2 trận liên tiếp và từ đầu mùa cũng tấn công rất èo uột, gây thất vọng vô cùng.

Chú thích ảnh
Milan vượt khó giành 3 điểm trên sân Sampdoria sau khi HLV Pioli quyết định thử nghiệm những thay đổi chiến thuật

Milan: Đá hay thì cũng phải thay đổi

Hơi tréo ngoe, nhưng nếu Inter muốn HLV Inzaghi đổi từ sơ đồ 3 hậu vệ sang 4 hậu vệ, thì người hâm mộ Milan lại muốn HLV Pioli thay đổi theo hướng ngược lại. Hoàn toàn không phải vì lý do chuyên môn, khi sơ đồ 4-2-3-1 và lối chơi “Pioli’s ball” vẫn đang vận hành rất tốt với chuỗi trận thành công, mà họ cần làm thế để thích ứng với tình hình nhân sự. Milan đang có ít nhất 3 trung vệ tốt, trong khi lại thiếu cầu thủ chạy cánh đủ tin cậy.

Thực ra, Pioli đã tiến hành các thay đổi đó rồi, sau khi Leao bị truất quyền thi đấu ở ngay đầu hiệp 2 trận thắng Sampdoria 2-1 vừa qua. Trong thế 10 chọi 11, Milan chơi lép vế trong khoảng 10 phút và bị gỡ hòa. Pioli đưa Tomori vào thay Messias ở phút 59, đổi sơ đồ thành 3-4-1-1 khi 2 hậu vệ cánh dâng cao lên vạch giữa sân. Milan chiếm lại thế trận và nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 67. Từ phút 71, sơ đồ đổi thành 3-5-1 khi Bennacer vào thay De Ketelaere. Sự điều chỉnh đó đã giúp Milan vô hiệu hóa Sampdoria, dù đội chủ nhà đã tràn lên mãnh liệt ở những phút cuối, để bảo toàn chiến thắng quý giá.

Kết quả tích cực ban đầu này là sự khích lệ to lớn cho thầy trò HLV Pioli khi ngay vòng tiếp theo, họ phải đối đầu với Napoli, đội cũng đang chơi cực hay, mà không có ngôi sao Leao do án treo giò, trong khi cầu thủ khả dĩ nhất có thể thay vị trí tiền đạo trái của Leao là Rebic cũng đang chấn thương. Hàng tiền đạo cũng đang là cơn nhức đầu của Pioli, khi chỉ còn duy nhất Giroud lành lặn, mà lão tướng 36 tuổi này đã phải cày ải liên tục từ đầu mùa. Tân binh Origi được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển đến từ Liverpool, nhưng cho đến lúc này chỉ gây ra thất vọng. Anh chấn thương vặt quá nhiều, và khi được ra sân thì lại chơi mờ nhạt.

Lại có tân binh tỏa sáng, Napoli bay cao

Sau Kvaratskhelia, Kim Min Jae và Simeone, đến lượt một tân binh nữa của Napoli ghi dấu ấn của mình bằng bàn thắng, lần này là Giacomo Raspadori, tiền đạo 22 tuổi đến từ Sassuolo. Ngay ở lần đá chính đầu tiên cho đội bóng mới, tuyển thủ Italy đã lập đại công bằng bàn thắng ở phút 89, giúp Napoli hạ Spezia 1-0 và vươn lên dẫn đầu bảng với 14 điểm sau 6 trận. Đây là sự khích lệ rất to lớn với cả cá nhân Raspadori lẫn HLV Spalletti, cũng như toàn đội Napoli, bởi chân sút chủ lực Osimhen sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng sau chấn thương gặp phải ở trận thắng Liverpool 4-1 tại Champions League hồi giữa tuần. Ở vòng 7 Serie A, Napoli sẽ phải làm khách của Milan, một trận đấu rất quan trọng với mục tiêu đua tranh Scudetto của họ.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm