Rio Ferdinand: 'BLĐ Barca hẳn đang tự hỏi tại sao lại để Alves ra đi'

10/05/2017 15:00 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Daniel Alves góp một bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của Juventus trước Monaco ở bán kết lượt về Champions League. Pha lập công của hậu vệ người Brazil gợi nhớ tới cú đại bác của Paul Scholes vào lưới Barcelona năm 2008.

Ở trận bán kết lượt về giữa Juventus và Monaco, cầu thủ nổi bật nhất chính là Daniel Alves. Hậu vệ người Brazil không chỉ đóng góp đường kiến tạo giúp Mandzukic ghi bàn mở tỷ số mà bản thân anh còn lập một siêu phẩm ở cuối hiệp 1.


Siêu phẩm của Daniel Alves

Pha lập công của Daniel Alves đã gợi cho cựu "Quỷ đỏ" Dimitar Berbatov nhớ tới cú nã đại bác của Paul Scholes vào lưới Barcelona ở năm 2008. "Chúng ta từng nói về Scholes. Bàn thắng của Daniel Alves cũng giống như vậy. Đó là một pha lập công đến từ hậu vệ phải với kỹ thuật của một tiền đạo. Tôi dám chắc Subasic không nghĩ Daniel Alves có thể tung ra cú dứt điểm như vậy", Berbatov chia sẻ.


Cú nã đại bác của Paul Scholes vào lưới Barcelona

Không chỉ có Berbatov, Rio Ferdinand cũng dành không ít lời ca ngợi dành cho Daniel Alves. Cựu thủ quân Man United còn tin rằng Barcelona sẽ hối hận khi để hậu vệ người Brazil ra đi theo dạng tự do.

"Trong mỗi tình huống đi bóng, Daniel Alves luôn thể hiện sự tự tin. Cậu ấy có thể đánh bại đối thủ bằng những đường chuyền bóng hoặc sự tinh quái của mình. Daniel Alves hiện vẫn là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới", Rio Ferdinand chia sẻ.


Rio Ferdinand tin Alves vẫn ở đỉnh cao phong độ

"Để đưa bóng vào lưới từ khoảng cách xa như vậy, Daniel Alves quả thực phi thường. Mọi người có thể tập sút 20 hay 30 lần trên sân tập. Đôi lúc bạn đá lệch khung thành, thậm chí sút trượt bóng. Còn Alves đã ghi một bàn thắng hoàn hảo trong một trận bán kết Champions League. Chắc hẳn Barcelona lúc này đang nghĩ tại sao họ lại để cầu thủ này ra đi", Rio Ferdinand nhận định.

Đỉnh cao ở Barcelona nhưng ở Juventus, còn lâu Dani Alves mới hết thời

Đỉnh cao ở Barcelona nhưng ở Juventus, còn lâu Dani Alves mới hết thời

6 tháng trước, Daniel Alves bị gãy chân và tưởng như phải giải nghệ, nhưng giữa tuần trước, anh đã chơi một trận cực kỳ ấn tượng trước Monaco.

Mùa Hè 2016, Barcelona đã để Daniel Alves ra đi theo dạng tự do khi cho rằng anh không còn ở đỉnh cao phong độ. Cuối cùng, hậu vệ người Brazil gia nhập Juventus. Anh là nhân tố chính trong chiến thắng của Juventus trước Monaco ở bán kết Champions League. Trong 4 bàn thắng của "Lão bà" vào lưới Monaco, Daniel Alves góp dấu giày ở cả 4 tình huống, (3 kiến tạo, 1 bàn thắng). Chứng kiến Alves tỏa sáng, Barcelona có lý do để tiếc nuối.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm