Milan và Juventus cùng mất điểm: Những đôi chân mệt mỏi

13/12/2021 06:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Không có bất cứ niềm vui nào cho Milan và Juventus khi hai đội ra sân ở loạt đấu sớm vòng 17 Serie A, với những trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước đối thủ yếu hơn. Juventus không giữ được lợi thế dẫn trước, còn Milan chỉ thoát thua ở phút bù giờ. Điều gì đã xảy ra với họ?

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ý Serie A vòng 17

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ý Serie A vòng 17

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ý Serie A vòng 17: Venezia vs Juventus, Udinese vs Milan, Napoli vs Empoli, Inter vs Cagliari. Lịch thi đấu bóng đá Ý hôm nay.

Đá sân khách không phải là lý do để thanh minh cho việc mất điểm của cả Milan lẫn Juventus. Mỗi đội có những vấn đề riêng, nhưng có điểm chung là thể trạng mệt mỏi và đội hình sứt mẻ bởi chấn thương, hệ quả trực tiếp của việc phải chia sức cho cả Serie A và Champions League.

Milan mòn mỏi chờ 2022

Thêm một trận đấu nữa là thêm một sai lầm cá nhân dẫn tới bàn thua. Giữa tuần, Tomori đỡ bóng hớ hênh khiến Milan thua ngược Liverpool 1-2. Cuối tuần, Bennacer chuyền bóng vào thẳng chân cầu thủ Udinese và Milan lập tức thủng lưới. Trước đó, Krunic, Kessie (2 lần) và Bennacer (vẫn là anh) mắc lỗi nguy hiểm tương tự. Đây đã là lần thứ 6 chỉ trong khoảng hơn 1 tháng vừa qua Milan “biếu không” bàn thắng cho đối thủ bằng những sai lầm trí mạng ở giữa sân.

Nhưng các lỗi cá nhân như thế chỉ là một mảnh trong vấn đề rất lớn mà Milan phải đối diện ở mùa giải này: Đội hình B quá kém. HLV Stefano Pioli biết rõ rằng bố trí Bakayoko đá cặp với Bennacer ở giữa sân là không hề an toàn, nhưng khi cả Kessie lẫn Tonali đều tỏ ra kiệt sức ở trận thua Liverpool, ông vẫn phải mạo hiểm, và cuối cùng phải trả giá. Bộ đôi này bị thay ra ngay sau hiệp 1 để cứu lấy thế trận của Milan. Nhưng khi cả 4 tiền vệ nói trên đều đang có phong độ thấp, trong đó chỉ duy nhất Tonali chưa mắc sai lầm nào dẫn tới bàn thua, vấn đề tuyến giữa vẫn sẽ là nỗi lo lớn nhất của ông Pioli ở các trận sắp tới.

Milan quá khổ sở với nạn chấn thương. Trước Udinese, Milan chỉ có duy nhất 1 tiền đạo còn có thể ra sân là lão tướng Ibrahimovic, người đã 40 tuổi và cũng đã phải cày ải liên tục thời gian qua vì không có ai thay. Trong khi các cầu thủ đá chính liên tục gặp vấn đề về thể lực thì đội ngũ dự bị cho thấy chất lượng rất thấp, mà việc những Bakayoko, Ballo-Toure, Gabbia, Maldini, Pellegri hay cả Florenzi chơi kém cỏi bộc lộ hậu quả tất yếu của chính sách tuyển mộ kiểu “nghèo, hèn” mà Milan đã thực hiện mùa này. Chân lý “của rẻ là của ôi” thực sự rất đúng với những gì đang xảy ra ở Milan.

Chú thích ảnh
Nếu không có cải cách về nhân sự, Milan rất khó chạy đua Scudetto

May mắn không thua, Milan vẫn nuôi hi vọng trong cuộc đua vô địch, nhưng nếu không thay đổi và cải thiện chất lượng nhân sự, Scudetto thực sự là mục tiêu viển vông. Lúc này, người hâm mộ Milan chỉ mong sớm đến tháng 1/2022, thời điểm mà họ có thể trông chờ 1 hoặc 2 tân binh đủ giỏi để vá vào những “chỗ rách” lớn ở mọi tuyến, cũng như là lúc các cầu thủ quan trọng như Rebic, Leao, Calabria bình phục chấn thương. Trong lúc chờ đợi, Milan vẫn tiếp tục phải cầu nguyện để cho những Ibrahimovic, Diaz, Hernandez hay Tomori không ngã xuống, bởi họ cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Juventus đau đầu với “vấn đề Dybala”

Trước hết, phải khẳng định việc Juventus hòa 1-1 trên sân Venezia có nguyên nhân không nhỏ đến từ chấn thương của tiền đạo đội trưởng Paulo Dybala, người phải rời sân chỉ sau khoảng 10 phút bóng lăn vì chấn thương cơ đùi. Đây là lần thứ hai trong mùa giải Dybala phải rời sân vì chấn thương từ ngay đầu hiệp 1, lần trước là ở trận thắng Sampdoria 3-2 hôm 26/9. Lần đó, anh phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Lúc này, người ta vẫn đang chờ các thông tin từ bộ phận y tế, nhưng sự lạc quan là không nhiều.

Điều đáng nói là Dybala đã gặp chấn thương từ trận thắng Malmo 1-0 ở Champions League hôm giữa tuần. HLV Allegri đã rút anh ra sân ngay sau hiệp 1 trận đấu đó, nhưng lại tiếp tục để anh đá chính trước Venezia. Allegri đã thừa nhận sai lầm vì quá chủ quan với thể trạng của học trò cưng, nhưng những lúc thế này, càng bộc lộ rõ sự phụ thuộc của Juve cũng như chính Allegri vào chân sút người Argentina. Khi hàng công không biết cách nào để ghi bàn, khi Morata xuống phong độ thảm hại và những Kean hay Kaio Jorge không đủ tin cậy, Dybala được xem như hy vọng duy nhất. Nhưng “đánh đu” với đôi chân thủy tinh của cầu thủ này rõ ràng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro cho Juventus. Dybala đã liên tục dính chấn thương từ mùa trước và chưa có dấu hiệu kết thúc tình trạng yếu đuối này.

Nếu Dybala không đủ khỏe để duy trì ít nhất là ra sân mỗi tuần, hy vọng lọt vào Top 4 của Juve sẽ càng trở nên mong manh. Cơ hội để đưa về một chân sút chất lượng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, cũng như kỳ vọng những Kean hay Kaio Jorge phát triển đột phá, là không cao. Sau chưa đầy nửa mùa giải, khoảng cách với Top 4 đã là 9 điểm, thực sự là rất khó cho Juve cho một tấm vé Champions League.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm