Milan, mùa hè không bình yên

08/07/2022 14:52 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Milan bắt đầu tập trung cho mùa giải mới vào hôm 4/7, Stefano Pioli có tới 31 cầu thủ, nhưng chỉ có đúng 2 gương mặt mới, Divock Origi và Yacine Adli. Nhưng thực tế, Origi đã được “chốt” từ cách đây vài tháng, trong khi Adli được mua từ mùa trước và trở về Milanello sau một năm được cho Bordeaux mượn.

AC Milan: Kỳ vọng vào 'đũa phép' của Maldini

AC Milan: Kỳ vọng vào 'đũa phép' của Maldini

Cuối cùng thì điều mà các milanista mong chờ nhất, Paolo Maldini và Ricky Massara gia hạn hợp đồng với Milan, đã xảy ra dù rất muộn. Bây giờ là lúc họ mong chờ tài phép của hai vị giám đốc sẽ đưa Milan tiếp tục tiến lên trong triều đại mới Redbird.

1. Thật khó có thể tin rằng Milan sẽ bắt đầu mùa bóng mới sau hơn một tháng nữa vẫn với số lượng cầu thủ như thế. Chắc chắn sẽ phải có ai đó ra đi, theo những hợp đồng cho mượn (Maldini và Lazetic), sẽ có những người đã trở về sau một mùa cho đội khác mượn và hầu như chắc chắn sẽ lại bị cho mượn tiếp hoặc bán đứt (Duarte, Caldara hay Colombo, trừ Pobega có thể sẽ được giữ lại để thay Kessie). Nhưng sẽ cực kỳ thất vọng với các milanista nếu thị trường chuyển nhượng mùa Hè kết thúc đêm 1/9 mà Milan không có thêm, hoặc chỉ 1-2 gương mặt mới khác.

Sự chậm chễ trong việc gia hạn hợp đồng với 2 giám đốc Maldini và Massara đã khiến Milan bắt đầu hành trình tập huấn mùa Hè chậm hơn rất nhiều so với hai đối thủ chính Inter và Juve. Inter đã tăng thêm chiều sâu cho một đội ngũ vốn đã mạnh bằng Lukaku, Mkhitaryan, Asllani và Bellanova; Juve đưa về Pogba và Di Maria, trong khi sự bất động trên thị trường khiến Milan tuột mất những mục tiêu đã theo đuổi từ lâu là Botman và Renato Sanches. Báo chí Ý vẫn ra rả hàng ngày về những mục tiêu khác của Milan như De Katelaere hay Ziyech, nhưng không ai có thể biết liệu họ có đến Milan Hè này hay không, khi trên thực tế, cho tới lúc này, hai điều mà chúng ta biết chắc là quá trình chuyển giao giữa chủ cũ Eliott và Redbird đã khiến Milan chậm chân trong mua sắm, và quỹ chuyển nhượng Hè này, nếu có, cũng sẽ rất hạn chế.

2. Đó là lý do tại sao đã xuất hiện những ý nghĩ khá bi quan về mùa bóng mới của Milan. Những gì đội bóng này đã có trong hai năm qua là nhờ tài năng của HLV Pioli và khả năng mua sắm theo dạng chi phí từ thấp đến cực thấp của bộ “MM” (Maldini-Massara). Nhưng khi mùa trước kết thúc, Mario Sconcerti, một trong những cây bút bình luận bóng đá hàng đầu của Italy đã viết rằng, Milan đã thành công với cách thức “ăn dè khôn ngoan”, nhưng để nâng tầm và cạnh tranh ở châu Âu, họ phải chi nhiều tiền hơn và đem về các ngôi sao đẳng cấp hoặc những ngôi sao trẻ. Cách thức đó có lẽ khó áp dụng được ở mùa Hè này, dù “MM” đã nhìn ra và theo đuổi các cái tên trẻ tài ba có tương lai để tăng chiều sâu đội hình.

Chú thích ảnh

Nếu trong các mục tiêu lớn như De Katelaere hay Ziyech đang theo đuổi không ai về San Siro, có lẽ “MM” sẽ phải chọn các giải pháp nhân sự khác ít tiếng tăm và tiềm năng hơn theo kiểu giật gấu vá vai, cho một đội bóng đã mất đi một trung vệ dày dạn kinh nghiệm (Romagnoli) và một tiền vệ cực kỳ năng nổ (Kessie). Milan cần bổ sung một trung vệ nữa, một số 10 để thay thế Diaz thiếu ổn định và một tiền vệ tấn công cánh phải để thay thế Messias đã ở tuổi trên 30. Việc Milan gia hạn một năm nữa với Ibrahimovic không hẳn là một dấu hiệu của sự biết ơn với những gì anh đã làm cho đội bóng những năm qua, không chỉ là sự khẳng định rằng anh vẫn là một biểu tượng của họ (vì thực tế, anh không còn đóng góp được nhiều nữa do chấn thương và thể lực), mà đơn giản chỉ là một giải pháp nhân sự giá rẻ (anh chỉ nhận lương 1,5 triệu euro) cho hàng công. Ở đó, Olivier Giroud vẫn có thể cống hiến được nữa, nhưng anh cũng sẽ 36 tuổi vào cuối tháng 9 này. Origi có lẽ sẽ đá chính ở hàng công ấy, nhưng Giroud và Ibra, với tuổi tác trên lưng, chỉ có thể coi là những nhân sự ngắn hạn của Milan mùa giải này.

Mùa trước, Milan đã đoạt Scudetto bằng một đội ngũ không được đánh giá cao bằng chất lượng nhân sự của Inter. Tất cả là nhờ tài năng của Pioli, sự bùng nổ của những cầu thủ trẻ như Tonali hay Kalulu và tinh thần tập thể. Mùa này, để bảo vệ danh hiệu vô địch, Milan cần hơn thế nữa, và phải thêm cả phần may mắn…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm