Milan lại sẩy chân: Thôi, Scudetto lại nhường Napoli, Inter

06/04/2022 11:26 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Thật trớ trêu, trong vòng đấu Milan có nhiều hy vọng bứt xa được Napoli và Inter nhất, thì chính họ lại là đội duy nhất vấp ngã trên đường đua. Trận hòa 0-0 với Bologna phản ánh đúng thực tế rằng Milan chưa đủ sức vô địch Serie A.

Milan mất điểm trước Bologna, cuộc đua Scudetto thêm kịch tính

Milan mất điểm trước Bologna, cuộc đua Scudetto thêm kịch tính

Tiếp đội khách Bologna đang xếp ở nửa dưới BXH ở vòng 31 Serie A, Milan tung ra tới 33 cú sút, hưởng 9 quả phạt góc nhưng vẫn bị đối thủ cầm hòa 0-0.

Milan đã chọn trận đấu sống còn với Bologna để ra mắt bộ áo đấu thứ tư mùa này, một mẫu thiết kế rất kì quặc mà các fan nói vui là “đang in dở thì hết mực”. Nói một cách mê tín thì chiếc áo đã vận vào người, Milan trình diễn một phong độ hết sức dang dở. Họ tấn công được, nhưng không tạo ra cơ hội rõ rệt. Họ dứt điểm nhiều, nhưng không thu hoạch được gì. Họ tiếp tục phòng ngự hay, nhưng để chiến thắng thì cần phải ghi bàn.

Một phiên bản khác của Azzurri

Quá đau khổ cho những ai vừa là fan của Milan, vừa là fan của đội tuyển Italy, vì trong vòng ít ngày, con mắt và trái tim của họ đã bị tra tấn hai lần. Milan hòa Bologna 0-0 tái hiện gần như chính xác trận Italy thua Bắc Macedonia 0-1 ở vòng play-off World Cup 2022 vừa qua, chỉ khác là Milan không bị thủng lưới phút cuối. Áp đảo, nhưng bất lực. Italy sút 32 cú, Milan sút 33 cú, đều vô ích như nhau. Milan không thua, nhưng không khác gì thua. Họ đã bị Napoli rút ngắn cách biệt chỉ còn 1 điểm, và Inter chỉ còn kém 4 điểm (trong khi còn 1 trận chưa đá).

Vấn đề của Milan giống hệt của Italy. Họ đã trình diễn thứ bóng đá thiếu hiệu quả suốt mấy trận vừa qua, chỉ ghi được mỗi trận 1 bàn thắng nhờ 1 tình huống tỏa sáng cá nhân, trong đó 2 trận gần nhất là nhờ công các cầu thủ phòng ngự. Milan không có một chân sút giỏi và ổn định. Các tiền đạo của họ chỉ lần lượt đứng thứ 25 (Leao, 9 bàn), 29 (Giroud, 8) và 30 (Ibrahimovic, 8) trong bảng xếp hạng các cầu thủ ghi bàn ở Serie A mùa này. Khả năng tấn công của Milan phụ thuộc phần lớn vào Rafael Leao và Theo Hernandez, nên khi bộ đôi này kém hiệu quả, Milan tuyệt vọng theo. Leao giỏi, nhưng thiếu ổn định, thường dứt điểm cẩu thả. Một mình anh bỏ lỡ 3 cơ hội ghi bàn trước Bologna. Giroud đã đóng góp những bàn thắng quý giá, nhưng mờ nhạt khi bị theo sát. Ibrahimovic tạo được khác biệt khi có mặt trên sân, nhưng lại quá già và lúc nào cũng “chực chờ” chấn thương. Còn Rebic hay Messias? Chỉ là những cái thở dài cho milanista.

Chú thích ảnh
Milan, với mẫu áo đấu kì dị, đang đánh mất cơ hội vô địch của mình

Các vấn đề của Milan tồn tại đã lâu, nhưng quả thực HLV Stefano Pioli cũng hết cách với những con người hiện tại. Từ giờ đến cuối giải, Milan đều chỉ có thể ra sân và cầu nguyện để ghi được bàn thắng, vì lối chơi của họ đã bị bắt bài. May là họ vẫn đang phòng ngự tốt. Bàn thua gần đây nhất của Milan là ở phút 66 trận hòa 1-1 với Udinese hôm 26/2, với pha ghi bàn bằng tay của Udogie (nhưng VAR không can thiệp).

Khó bảo vệ được ngôi đầu

Tính đối đầu nội bộ, Milan mạnh nhất trong nhóm các đội mạnh nhất, nhưng họ sẽ không thể vô địch vì để mất quá nhiều điểm trước các đối thủ nhỏ hơn theo cách thế này. Chỉ tính từ đầu lượt về, họ đã đánh rơi 9 điểm ở những trận được đánh giá là dễ, khi để hòa Salernitana, Udinese, Bologna và thậm chí thua Spezia. Đáng buồn là 3 trong 4 trận đó diễn ra trên sân nhà San Siro, nơi nhẽ ra phải là bệ phóng cho những chiến thắng. Dường như thầy trò HLV Pioli cảm thấy bị áp lực nhiều hơn, thay vì là được cổ vũ bởi người hâm mộ của mình.

Một cách khách quan, Milan đến giờ vẫn dẫn đầu bảng không phải do may mắn. Họ luôn tự làm khó mình bởi mất điểm đáng trách, nhưng luôn biết tự cứu mình bằng những thắng lợi bất ngờ trước chính đối thủ cạnh tranh. Có điều, những trận đối đầu trực tiếp mang tính chất 6 điểm như thế đã hết. Không còn cách nào khác, Milan phải thắng các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Trong việc này, đáng tiếc thay, họ không giỏi bằng Napoli và Inter, đồng thời lịch đấu của Milan vẫn được xem là khó khăn hơn so với hai kẻ cạnh tranh. Từ vòng 34 trở đi, họ phải gặp toàn các đối thủ dữ dằn là Lazio, Fiorentina, Verona, Sassuolo và Atalanta.

Cuối tuần này, Milan sẽ phải làm khách trên sân của Torino, nơi mà Inter đã phải rất may mắn mới thoát thua cách đây vài tuần, trong khi Napoli tiếp Fiorentina trên sân nhà và Inter cũng được đá sân nhà trước Verona. Trên lý thuyết, thử thách của Milan vẫn có vẻ đơn giản hơn, nhưng nếu không có đột phá ở khả năng ghi bàn, có khả năng đó sẽ lại là một lần nữa họ sẩy chân và phải chia tay ngôi đầu.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm