Milan giờ như một đội 'tỉnh lẻ'

25/01/2016 13:21 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan tiếp tục quá trình “tỉnh lẻ hóa” của mình. Đó là bình luận của tờ Repubblica sau trận hòa Empoli 2-2.

Sau trận hòa Empoli, Sinisa Mihajlovic có một phát biểu khá mâu thuẫn. Một mặt ông nói “trận hòa này là kết quả công bằng”. Mặt khác ông lại bảo “chúng tôi rõ ràng đã bị từ chối một quả penalty”.

Nếu hòa là công bằng thì việc bị từ chối quả penalty đâu phải là vấn đề? Cứ cho là Milan bị bỏ qua một quả penalty thì người ta có cảm giác Mihajlovic nói thế vì cảm thấy quá bí bách và áp lực trước sức ép phải thắng hơn là vì ông cảm thấy Milan thực sự xứng đáng chiến thắng.

Nếu trọng tài có bỏ qua penalty cho Milan thì trước đó ông cũng ưu ái Milan trong bàn mở tỷ số ở thế việt vị của Carlos Bacca rồi. Vấn đề thực sự ở đây là Milan không đủ hay để thắng. “Chúng tôi không biết làm sao đóng lại trận đấu”, một thừa nhận khác của Mihajlovic.

Cũng không có gì mới. Chẳng phải Milan từng dẫn trước Verona hay Torino rồi để đối thủ gỡ hòa đó sao? Cho tới trước chiến thắng khá bất ngờ trước Fiorentina ở vòng 20, Milan thua Inter, Juve, Napoli và chính Fiorentina lúc đầu mùa. Nghĩa là thua tất cả các đối thủ lớn. Đội nhỏ thì Milan để cỡ Genoa, Bologna đánh bại, để Carpi, Verona… rồi giờ là Empoli cầm hòa. Thế thì Milan thuộc dạng “tỉnh lẻ” như Repubblica bình luận là đúng rồi.

Empoli 2-2 Milan: Milan lại gây thất vọng, Mihajlovic còn 2 trận ‘chung kết’

Empoli 2-2 Milan: Milan lại gây thất vọng, Mihajlovic còn 2 trận ‘chung kết’

Làm khách của Empoli, Milan hai lần dẫn trước nhờ công Bacca và Bonaventura nhưng 2 lần họ bị đối thủ gỡ hòa và cuối cùng chấp nhận chia điểm với tỷ số 2-2.

Đá với đội mạnh hay đội yếu cũng không khác nhau là mấy thì còn biết nói năng gì? Đâu phải là họ không có lí do phải thắng Empoli. Vòng này đối thủ xếp ngay trên Milan là Roma phải làm khách của Juventus. Lẽ ra Rossoneri phải tận dụng cơ hội này giành điểm tối đa để cải thiện vị trí xếp hạng thì họ lại mất điểm.

Bây giờ còn nói gì đến Champions League nữa? Mùa giải còn dài nhưng một khi Milan cứ không “chịu” dừng ngay quá trình “tỉnh lẻ hóa” của mình thì dù họ có lại vắng bóng ở Châu Âu mùa sau cũng không làm ai ngạc nhiên.

Chuyển nhượng sai giờ biết kêu ai?

Thống kê cho thấy bàn thắng của Carlos Bacca vào lưới Empoli là lần thứ 8 mùa này tiền đạo Brazil ghi bàn từ cú sút trúng đích đầu tiên. Nghĩa là hiệu quả dứt điểm của anh không hề tệ, nếu không muốn nói là rất tốt. Vậy tại sao Milan lại chơi không hiệu quả như chân sút có giá 30 triệu euro của họ?

Tại sao Bacca vẫn chưa thể trở thành sát thủ như ở Sevilla dù cũng đã ghi 10 bàn Serie A mùa này? Tuttosport bình luận Mihajlovic cần phải làm sao để Carlos Bacca nhận được nhiều bóng nhất có thể. Nhưng lấy ai mớm bóng cho Bacca? Cả tuyến giữa Milan chỉ có mỗi Bonaventura biết làm bóng. Nhưng dù tuyệt vời cỡ mấy thì một mình Bonaventura làm sao gánh cả hàng tiền vệ? Lối chơi của Milan quá dễ bắt bài vì chỉ cần đối thủ phong tỏa Bonaventura thì coi như tuyến giữa của họ bị vô hiệu hóa.

Khi đó, Bacca cũng trở nên vô dụng vì lấy đâu ra bóng mà sút. Một cách tương đối thì cả hàng tiền vệ của Milan chỉ duy nhất Bonaventura xứng tầm với thương hiệu của họ còn lại là các tiền vệ hạng hai.

Milan chi tới 20 triệu euro lấy Bertolacci nhưng Bertolacci đã nhanh chóng chứng minh đầy thuyết phục là họ đã hớ to. Milan coi Riccardo Saponara như một dạng “của nợ” nên tống anh sang Empoli như đồ cho không với giá chỉ 4 triệu euro vào mùa Hè trước thì Saponara cũng nhanh chóng chứng minh rằng họ đã vứt đi món đồ quý.

5 bàn thắng và 7 kiến tạo của anh là giá trị cực kỳ xa xỉ mà chỉ Bonaventura (cùng 5 bàn, 7 kiến tạo) mới sánh bằng. Milan bây giờ thiếu cả tiền vệ chiến đấu lẫn tiền vệ sáng tạo. Biết bao giờ mới trở lại thời của những Seedorf, Pirlo, Gattuso?

Milan theo đuổi Hatem Ben Arfa

L’Equipe cho biết Milan đang theo đuổi tiền vệ Hatem Ben Arfa, người sẽ hết hợp đồng với Nice mùa tới. Tiền vệ sáng tạo nhưng tâm tính bất ổn này đã tìm lại phong độ cao ở Nice, ghi 10 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo sau 22 trận chính thức cho đội bóng Pháp. Ben Arfa sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng tới và nhiều người hy vọng anh sẽ chín chắn hơn sau những trải nghiệm không yên ả ở Marseille, Newcastle United và Hull City. Nice chiêu mộ Ben Arfa mà không mất xu nào sau khi anh chấm dứt hợp đồng với Newcastle nhưng cuối mùa này Ben Arfa sẽ lại hết hợp đồng với Nice. Tờ L’Equipe cho biết Milan đã tiếp xúc với người đại diện của Ben Arfa sẽ ký hợp đồng với anh vào tháng 6 năm nay.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm