Milan chậm chạp trong chuyển nhượng: Có thực sự tham vọng?

26/07/2022 18:27 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Gần hết tháng Bảy rồi mà công tác chuyển nhượng của Milan vẫn như lúc còn chưa sang tháng Sáu. Điều gì đang xảy ra với đội đương kim vô địch Serie A, trong khi các đối thủ hàng đầu đều đã nâng cấp đội hình một cách ấn tượng?

Bóng đá hôm nay 26/7: MU đạt thỏa thuận mua Yedder, PSG đón tân binh thứ 3

Bóng đá hôm nay 26/7: MU đạt thỏa thuận mua Yedder, PSG đón tân binh thứ 3

Arsenal đàm phán bán Saliba. PSG đón tân binh thứu 3. Chelsea chọn sao Inter thay Kounde. MU đạt thỏa thuận mua Ben Yedder? Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Điều này thực sự rất kì lạ. Người ta cứ tưởng việc mua sắm của Milan chỉ bị ách lại ở hợp đồng của các giám đốc Maldini và Massara, nhưng hóa ra, sau khi 2 vị được gia hạn êm đẹp với nhiều quyền lực hơn, tình hình vẫn thế. Suốt 3 tuần gần nhất, Milan chỉ tập trung vào thương vụ Charles De Ketelaere, nhưng mọi sự vẫn đang ở tình trạng bế tắc.

Không muốn bị chi phối, hay không có tiền?

Tuần trước, Maldini và Massara đã cất công bay sang tận Bỉ để đàm phán với CLB Brugge về De Ketelaere, tiền vệ công 22 tuổi mà họ đang theo đuổi. Họ đã phải về tay không. Được biết, Brugge đòi 35 triệu euro cộng thưởng theo thành tích, còn Milan chỉ đề nghị 32 triệu euro đã bao gồm thưởng. Khoảng cách là không thực sự lớn, nhưng không bên nào chịu nhượng bộ. Milan không chấp nhận trả cao hơn, còn Brugge cũng rất cứng rắn. Dù vậy, Brugge đã không đăng ký De Ketelaere ở 2 trận chính thức gần nhất (Siêu Cúp Bỉ và trận mở màn giải VĐQG), một động thái cho thấy họ đã sẵn sàng bán ngôi sao của mình.

Vấn đề của Brugge chỉ là họ muốn kiếm càng nhiều càng tốt từ thương vụ này, trong khi phía Milan được cho là không muốn bị chi phối vào một vụ đấu giá. Leeds United đã trả mức Brugge yêu cầu, song bản thân De Ketelaere chỉ muốn đến Milan, nơi anh sẽ được đá Champions League, yếu tố quan trọng để duy trì cơ hội dự World Cup 2022. Nhưng mặt khác, rất có thể Milan thực sự không có đủ tiền để trả cho Brugge. Quá trình chuyển giao quyền sỡ hữu giữa chủ cũ Elliott và chủ mới Redbird phải tới tháng 9/2022 mới xong, mà hiện cả hai đều tỏ ra không quan tâm đến tình hình đội bóng. Redbird hiện vẫn phải đi vay tiền để trả cho Elliott, còn Elliott coi như đã “qua cầu, rút ván” xong xuôi.

Chú thích ảnh
Milan thèm khát De Ketelaere, nhưng mãi vẫn chưa mua được

Milan có thực sự tham vọng?

Những tưởng với việc bất ngờ giành chức vô địch Serie A, lại thêm vụ đổi chủ sở hữu khá rình rang, Milan sẽ phất cờ đi vào một kỷ nguyên thành công mới, nhưng cho đến hiện tại, đó đang là mơ ước viển vông. Điều duy nhất Redbird làm được cho Milan là ký hợp đồng mới với Maldini và Massara, những nhân vật được người hâm mộ yêu mến, dù quá trình đàm phán gia hạn gây nhiều thất vọng. Nhìn vào tình hình lúc này của đội bóng áo sọc đỏ-đen, thật khó để nói Redbird đang ấp ủ một kế hoạch giàu tham vọng sau khi mua lại Milan như người đứng đầu Gerry Cardinale đã từng tuyên bố.

Cuối tuần qua, Milan đã thất bại 2-3 trên sân của một đội bóng vô danh Hungary, trong đó, nổi bật lên 2 điểm yếu cực lớn ở khu vực trung tuyến. Mất Kessie, Milan không còn một chuyên gia thu hồi bóng và đánh chặn hiệu quả. Cả Tonali và Bennacer, những tiền vệ tốt nhất hiện tại, đều không giỏi ở khả năng này. Pobega là một lựa chọn, nhưng đặt kỳ vọng lên cầu thủ còn non kinh nghiệm này là việc mạo hiểm, trong khi Bakayoko không đạt yêu cầu. Vị trí hộ công cũng là vấn đề lớn, khi Diaz lại gây thất vọng. Diaz từng chơi rất hay hồi đầu mùa trước, nhưng bàn thắng gần nhất anh ghi cho Milan là từ hôm 25/9/2021. Tân binh Adli thể hiện khá tốt, nhưng cũng như Pobega, anh cần được giao trách nhiệm một cách từ từ. Ban lãnh đạo Milan hiểu rõ tầm quan trọng của việc chiêu mộ De Ketelaere, nhưng họ chưa tìm ra giải pháp dứt điểm.

Câu hỏi là sự bế tắc này còn kéo dài đến bao giờ, khi ngoài De Ketelaere, Milan vẫn còn phải mua 1 tiền vệ mạnh mẽ thay Kessie, 1 trung vệ đủ giỏi để thay Romagnoli, 1 tiền vệ cánh phải để cải tổ vị trí yếu nhất của đội suốt mấy năm qua. Mùa giải đã cận kề, nếu không sớm hoàn thiện đội ngũ, rất khó để Milan có thể xuất phát đồng hàng với các đối thủ lớn, khi mà cả Inter, Juventus và Roma đều đã tăng cường mạnh mẽ và đang rất tích cực khớp nối các chi tiết để sớm đạt được trạng thái tốt nhất ở ngay đoạn khởi hành.

Sẽ phải chờ đến hết kỳ chuyển nhượng mùa Hè để biết Milan có thực sự đặt mục tiêu xây dựng một chu kỳ thành công mới hay không. Còn bây giờ, người hâm mộ khắp nơi đang chỉ biết thở dài…

Không thiếu “hàng”, chỉ thiếu tiền

Milan không chỉ theo đuổi De Ketelaere. Chuyến đi sang Bỉ tuần trước của cặp đôi MM còn nhằm “hỏi thăm” về tiền vệ cánh Noa Lang và trung vệ 17 tuổi Noah Mbamba của Brugge. Ngay sau khi trở lại Italy, Maldini và Massara đã gặp gỡ GĐKT Paratici của Tottenham để bàn về các cầu thủ bị thất sủng của đội bóng London, bao gồm trung vệ Tanganga, tiền vệ Ndombele và hậu vệ trái Reguilon. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ ở mức thăm dò, bởi Milan chỉ muốn mượn với điều khoản cho phép mua đứt, điều các đối tác không hài lòng.

Milan cũng quan tâm đến trung vệ N’Dicka của Frankfurt, nhưng đang trả giá quá thấp. Cho vị trí thay thế Kessie, họ không muốn chờ đợi Renato Sanches nữa và đang chuyển hướng sang tiền vệ trẻ Chukwuemeka của Aston Villa, trong khi vẫn nuôi hy vọng chiêu mộ được Ziyech, cầu thủ Chelsea không chấp nhận bán với giá rẻ hoặc cho mượn mà không kèm điều khoản bắt buộc mua đứt.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm