Mario Mandzukic: 'Ghét truyền thông và... Guardiola'

24/06/2015 11:54 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Cực ghét tiếp xúc với truyền thông, những gì người ta biết về Mario Mandzukic chỉ là những bàn thắng anh ghi, những pha tranh chấp rất hiếm thấy ở một tiền đạo, thậm chí là khuôn mặt... đầy máu trong một lần anh chiến đấu ở Atletico Madrid.

Cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tờ Sportske Novosti của Croatia thật sự quý giá, giúp người ta hiểu thêm về tân binh của Juventus.

* Phóng viên: Nói tôi biết đi, chúng ta bắt đầu từ đâu bây giờ?

- Mario Mandzukic: Nếu anh hỏi tôi, tốt nhất chúng ta dừng lại luôn đi, ha ha...

* Đừng thế chứ. Mọi người ở Croatia muốn nghe anh nói mà. Sao anh cứ trốn tránh truyền thông thế hả?

- Anh thừa biết tôi không phải mẫu người thích tiếp xúc với truyền thông mà. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều thích xem tôi đá bóng chứ không phải nghe tôi nói. Tôi nhất trí: Màn trình diễn trên sân cỏ là quan trọng nhất. Tôi hiểu, một phần công việc của cầu thủ là nói chuyện với phóng viên, nhưng sự xa cách của tôi là do hoàn cảnh các anh chứ không hoàn toàn tại tôi. Không có nhiều cuộc phỏng vấn đặc biệt ở TBN. Các CLB chọn người đi họp báo trước và sau trận. Tôi thích thế. Tôi muốn tập trung đá bóng.

* Thế thì tôi phải hỏi cho đã đời mới được. Ấn tượng của anh về đất nước TBN?

- Đó là lựa chọn khả dĩ nhất của tôi lúc đó. Tôi biết rõ nơi tôi phải đến, HLV, đồng đội, không khí đầy đam mê ở đấy qua những lần đàm phán hợp đồng... Atletico đang phát triển. Đội bóng toàn cầu thủ máu mặt, tài chính thì đang cải thiện. SVĐ có mái vòm lớn đang xây, hình như đến 2015 là hoàn thành thì phải. Một trong những nơi tốt nhất châu Âu.

* Chúng tôi thấy anh thật sự hài lòng với cuộc sống ở đó?

- Đúng thế. Tôi ưng lắm. CĐV chào đón tôi nồng nhiệt. CĐV thích những ai cống hiến hết sức mình, thấm mồ hôi vào chiếc áo đấu CLB. Calderon rất tuyệt vời... Hè đó, người đại diện của tôi bận rộn lắm, ha ha. Có lời mời từ Anh nhưng tôi không thích phong cách bóng đá ở đấy.

* Nghe nói phong cách huấn luyện của Diego Simeone quyết liệt cứ như rèn luyện lính hải quân?

- Sau khi làm việc với Felix Magath, tôi nâng mức tiêu chuẩn đánh giá sự khắc nghiệt của các buổi tập rồi, ha ha. Đúng là ở Atletico, chúng tôi tập rất nặng... Chúng tôi tập sức mạnh rất nhiều và suốt ngày ở trong phòng tập thể lực.

* Thật không dễ làm tiền đạo duy nhất ở đội bóng có phong cách hơi xơ cứng?

- Ban đầu đúng là tôi có nhớ kiểu đá dồn ép của Bayern. Nhưng dần dần tôi quen. Cũng không tệ... Người Croatia nghĩ tôi nói khoác khi bảo là các thống kê bàn thắng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Quan trọng là kết quả của cả đội.

* Ngoài đời, Diego Simeone thế nào?

- Rất cá tính! Khi nói chuyện với cầu thủ, ông ấy quyết đoán. Ông ấy chỉ rõ cho chúng tôi yêu cầu của mình. Tôi với ông ấy nói chuyện với nhau ít lắm, phần vì ông ấy ít nói, phần vì tiếng TBN của tôi chưa tốt lắm.

* Thế anh nghe chỉ dẫn chiến thuật kiểu gì?

- Trợ lý Burgos dịch cho tôi sang tiếng Anh.

* Nghe có vẻ khổ thế?

- Burgos tuyệt lắm. Bạn sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Đó là người thật sự tốt. Ông ấy là linh hồn của Atletico, người cộng sự tuyệt vời của Simeone... Ông ấy hay mở nhạc cho chúng tôi "sung" lên, cổ vũ chúng tôi rất nhiều.

* Pep Guardiola thì sao?

- Ông ta khiến tôi thất vọng bởi không tôn trọng tôi. Jupp Heynckes tôn trọng tôi gấp đôi ông ấy.

* Nhưng anh vẫn sẽ ngồi cafe với ông ấy chứ?

- Không bao giờ. Tôi sống chuyên nghiệp. Tôi không thích hạng người tỏa ra nguồn năng lượng tiêu cực. Tôi không xứng đáng bị đối xử như thế với những gì đã cống hiến cho Bayern trong 2 năm. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng sau cùng, tôi nhận ra cả hai phía phải cùng cố gắng thì mới hiệu quả.

19 Giá chuyển nhượng của Mario Mandzukic từ Atletico Madrid sang Juventus là 19 triệu euro, trả làm 3 đợt. Anh được thưởng thêm tối đa 2 triệu euro tùy thành tích.

20 Mandzukic đã ghi được 20 bàn sau 42 lần ra sân thi đấu cho Atletico Madrid.

2 Mandzukic đã 2 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Croatia, vào năm 2012, 2013.

Có hình xăm viết... sai ngữ pháp

Trên lưng Mario Mandzukic có một hình xăm dòng chữ bằng tiếng Do Thái: “Những gì không giết được bạn sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn”. Nhưng dòng này bị xăm sai ngữ pháp, có thể dịch ra là: “Người nào không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn”.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm