Juventus vào vòng 1/8 Champions League: Thế là tốt rồi, ông Allegri!

27/11/2015 08:18 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ 7 trong 9 mùa dự Champions League gần nhất, Juventus có mặt ở vòng 1/8. Và chiến thắng trước Man City có dấu ấn không nhỏ của HLV Max Allegri.

Lượt đi, City khi đó còn e ngại Juventus, đội vừa vào chung kết Champions League mùa trước và vì đó mới là trận đầu tiên ở vòng bảng nên họ tiếp cận khá thận trọng, ông Allegri đã cho Juve chủ động phủ đầu ngay trên đất Anh rồi biến 4-3-3 tấn công thành 4-5-1 phòng ngự phản công. Ở trận lượt về, ông cho Juve đá phòng ngự phản công ngay từ đầu vì bối cảnh lúc này đã thay đổi.

Từ 4-3-3 ở Etihad tới 3-5-2 ở Juventus Stadium

City quyết giữ ngôi đầu bảng nên sẽ không cầu hòa ở Turin, chưa kể là họ muốn báo thù cho trận lượt đi và vì họ vừa thua mất mặt trước Liverpool ở Premier League nên rất cần một chiến thắng để gỡ thể diện. Mọi chuyện đúng như tính toán của Max Allegri. Juve chấp nhận để Man City cầm bóng nhiều hơn hẳn (58%) nhưng không cho De Bruyne và Navas có thời gian và không gian sáng tạo ở hai cánh và gần như cắt đứt nguồn tiếp bóng cho Aguero, đẩy chân sút số 1 của City vào tình trạng bị cô lập.

Hệ quả là “số 10” chỉ có đúng một cơ hội ghi bàn từ đường chuyền về sai lầm của Marchisio nhưng Buffon đã xuất sắc cản phá. Không có nhiều khoảng trống để phối hợp nên City buộc phải sút xa hoặc dứt điểm vội vàng, nên mối đe dọa với Buffon giảm đáng kể. Juventus phản công khi có cơ hội và bàn thắng của họ đến từ lối chơi ấy. Từ người khởi xướng (Pogba) đến người kiến tạo (Alex Sandro) và người dứt điểm (Mandzukic) đều chính xác, nhịp nhàng.

Bàn thắng của Mandzukic cũng có dấu ấn của… Max Allegri. Ông Allegri chọn Mandzukic đá chính thay vì Morata đơn giản vì số 17 tỳ đè và tranh chấp kiểu “giáp lá cà” tốt hơn Morata, và lúc đầu trận thì phẩm chất đó của Mandzukic phù hợp hơn. Sau đó khi Man City càng nôn nóng tấn công gỡ hòa, để lộ nhiều khoảng trống thì Allegri mới tung Morata vào sân để phát huy sở trường về tốc độ, và nếu may mắn thì Morata cũng đã ghi bàn. Như vậy từ cách tiếp cận trận đấu đến dùng người, ông Allegri đều chính xác.

ĐIỂM NHẤN Juventus 1-0 Man City: Pogba là sự khác biệt. City đã 'thi trượt' ở Turin

ĐIỂM NHẤN Juventus 1-0 Man City: Pogba là sự khác biệt. City đã 'thi trượt' ở Turin

Một lần nữa Man City thất bại trước Juventus. Một lần nữa Pogba để lại dấu ấn trước The Citizens. Chúng ta cùng nhìn lại những điểm nhấn của cuộc chiến ở Turin.


Alex Sandro-Sturaro là lựa chọn hoàn hảo cho 3-5-2

Không phải là họ chỉ đá được với sơ đồ này nhưng rõ ràng là với chiến thuật phản công này thì họ cực kỳ phù hợp. Chiến thắng trước City một lần nữa cho thấy Juventus nguy hiểm thế nào khi họ chấp nhận làm “cửa dưới”.

Và trong thế trận phòng ngự phản công ấy, Alex Sandro và Sturaro là những quân bài cực kỳ lợi hại như chiến thắng rạng sáng qua cho thấy. Sở trường của Sturaro là càn quét, phá lối chơi của đối thủ nhờ độ “lỳ” rất cao, tranh chấp máu lửa, thể lực dồi dào nên Allegri dùng anh khi Juve chống lại những đội tấn công dữ dội và có nhiều kỹ thuật gia là rất hữu dụng.

Chính Sturaro chứng minh điều đó trước Real Madrid ở bán kết lượt đi Champions League mùa trước và anh là một trong những cầu thủ có đóng góp quyết định vào chiến thắng 2-1 của Juve trận ấy. Trước Man City, tiền vệ 22 tuổi lại chứng tỏ giá trị của mình khi anh là cầu thủ chạy nhiều thứ 2 trong trận đấu với 10,74km, thường xuyên lấp khoảng trống và chơi lăn xả.

Thế trận phòng ngự phản công bằng 3-5-2 cũng cực hợp với Alex Sandro nhờ tốc độ và khả năng tạt bóng tốt của anh. Gần giống chiến thuật 3-5-2 ở hiệp 2 trận thắng Milan 3 ngày trước đó, vẫn là Pogba khởi xướng, Alex Sandro kiến tạo, chỉ khác lần này là Mandzukic ghi bàn. Tốc độ và khả năng tạt bóng tốt của Alex Sandro đúng là miếng đánh lợi hại cho Juve khi đá 3-5-2.

553 & 100 Đây là trận thứ 100 của Buffon cho Juve ở cúp châu Âu và thứ 553 trên mọi mặt trận. Buffon vượt qua Gaetano Scirea (552 trận), trở thành cầu thủ khoác áo Juve nhiều thứ 2 mọi thời đại

11,01 Marchisio là cầu thủ chạy nhiều nhất ở trận đấu giữa Juventus và Man City. Anh đã di chuyển một quãng đường lên tới 11,01km

10 & 55,6 Đây là trận thắng thứ 10/18 trận Champions League của Juve dưới thời Max Allegri còn lại là 5 trận hòa và 3 thất bại. Ông đạt tỷ lệ chiến thắng 55,6%, cao hơn Antonio Conte (37,5%).


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm