Juventus suýt bị loại ở Coppa Italia: Vấn đề nằm ở thái độ

03/03/2016 10:18 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi bị cuốn vào cảm giác an toàn giả tạo. Lỗi là tại tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị không tốt cho trận đấu”, Max Allegri tự phê bình sau khi Juve phải chờ đến loạt đá luân lưu mới hạ được Inter để vào chung kết Coppa Italia.


Juve hú vía vào chung kết Coppa Italia

Không thể nhận ra Juventus

Chính truyền thông Italy cũng dùng cụm từ “không thể nhận ra” để mô tả Juve trong trận bán kết lượt về Coppa Italia với Inter. Tại sao một đội bất bại 18 trận Serie A liên tiếp và 8 trận gần nhất trong số đó không thủng lưới bàn nào lại có thể đá tệ như vậy?

Việc 5 cầu thủ đá chính Mandzukic, Marchisio, Chiellini, Buffon, Dybala không chơi còn Pogba chỉ đá từ cuối hiệp 2 là một vấn đề nhưng vấn đề rõ ràng hơn là Juve vào trận với tâm lý mặc định là họ đã vào chung kết Coppa Italia. Hàng tiền vệ lần đầu đá cùng nhau mùa này với Asamoah, Hernanes, Sturaro và Cuadrado không cầm được bóng còn cặp tiền đạo dự bị Zaza và Morata ở phía trên lại không quen đá lùi khiến họ trở nên gần như vô hại với Inter vì không có nhiều bóng để dứt điểm.

Hàng thủ thì cả Bonucci lẫn Rugani đều chơi quá tệ. Không có cả Chiellini lẫn Barzagli (vào sân đầu hiệp 2) chơi bên cạnh khiến Bonucci gặp vấn đề khi anh không có được những đối tác hỗ trợ đắc lực. Rugani do được đá chính quá ít nên tỏ ra “khớp” tâm lý dẫn đến những pha xử lý bóng thiếu tự tin nghiêm trọng. Điển hình là tình huống chuyền ngang bất cẩn suýt khiến Juve trả giá và pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty và bàn thua thứ 3 của Juve ở cuối trận.

Hai bàn thua trước đó của Juve cũng bắt nguồn từ những sai lầm của hàng thủ. Bàn đầu tiên thì Neto chuyền bóng lên phía trước khung thành cho Hernanes khi tiền vệ số 11 đang bị áp sát và khiến anh để mất bóng. Bàn thua thứ 2 thì Bonucci để Eder vượt qua, thoát xuống rồi chuyền vào cho Perisic ghi bàn.

Juve thủng lưới vì những lỗi cá nhân nhưng nguyên nhân sâu sa vẫn nằm ở thái độ thi đấu của các cầu thủ với sự chủ quan và thỏa mãn thấy rõ còn việc đội hình xáo trộn nhiều vẫn không phải là lí do chính yếu khiến họ phải trải qua 120 phút và cả loạt đá luân lưu mới vào được chung kết Coppa Italia. May mắn là Max Allegri phản ứng nhanh bằng cách tung Barzagli và Pogba vào sân trong hiệp 2 và Juve kịp thể hiện bản lĩnh ở loạt penalty cân não.

Inter  Milan tiếc nuối nhưng...

“Chúng tôi xứng đáng vào chung kết. Inter đã kiểm soát thế trận suốt 100 phút thi đấu. Số phận thật nghiệt ngã”. Đó là những gì Roberto Mancini nói sau trận bán kết lượt về. Phải, đúng là cả ông lẫn Inter đều đã làm tốt hơn rất nhiều so với chính họ ở các trận derby d’Italia trước đó. Mancini từ bỏ sơ đồ 3-5-2 thận trọng để cho Inter quay lại đá 4-3-3. Mạnh dạn để Icardi, Melo ngồi ngoài và trao cơ hội cho Brozovic ở trung tuyến, tung ra sân bộ ba tấn công lần đầu tiên đá chính cùng nhau Ljajic-Eder-Perisic.

Inter đã tấn công như không có ngày mai, tung ra 12 cú sút, ghi 3 bàn thắng và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt khác. Nếu dứt điểm chính xác hơn hay Neto không xuất sắc cản phá, họ đã có bàn thắng thứ 4 và có thể làm nên cuộc lật đổ không tưởng ngay trong 90 phút thi đấu.

Nhưng cuối cùng họ lại gục ngã ở những quả penalty may rủi. Đầu tiên phải nói chính những sai lầm trong phòng ngự của Juve càng thêm kích thích Inter tự tin và bùng nổ. Nhưng trong khi Mancini và học trò có lí do để tiếc nuối, họ vẫn phải trách mình.

Tại sao Inter không chơi với sự tự tin và tinh thần như thế ở lượt đi? Tại sao Inter không tận dụng tốt hơn nữa rất nhiều cơ hội họ có được trong 120 phút thi đấu để tung đòn kết liễu đối thủ?

Tại sao ở loạt penalty cân não, Inter mà ở đây là Palacio, lại bỏ lỡ thời cơ một lần nữa? Xét cho cùng vấn đề nằm ở bản lĩnh thi đấu. Juve mắc nhiều lỗi suốt trận đấu nhưng ở thời khắc quyết định, họ vẫn thể hiện được bản lĩnh vốn có khi tất cả 5 cầu thủ ông Max Allegri chọn đá luân lưu đều không mắc sai lầm nào. Họ điềm tĩnh, tự tin trước sức ép và họ chiến thắng. Đấy là thứ Inter còn thiếu nên họ bị loại cũng là hợp lý.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm