Juventus: Mùa giải của những người đi tìm chính mình

19/07/2022 15:47 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Allegri đến Pogba, từ Chiesa đến Vlahovic, những cái tên lớn nhất của Juventus đang đứng trước một mùa giải mà nhiệm vụ trước hết của họ là phải tìm lại những gì tốt nhất của mình.

Juventus: Nếu Pogba trở lại là Pogba…

Juventus: Nếu Pogba trở lại là Pogba…

Paul Pogba đã chính thức trở lại Juventus và nhiều khả năng sẽ tiếp tục khoác chiếc áo số 10 như cách đây 6 năm. Sẽ rất tuyệt vời cho Juve nếu như Pogba 2022 trở lại là Pogba 2016, nối tiếp những ngày tháng hạnh phúc với màu áo sọc trắng-đen.

Hôm Chủ nhật, điều mà người hâm mộ Juventus nửa muốn, nửa không cuối cùng đã xảy ra, khi trung vệ Matthjs De Ligt chính thức được bán cho Bayern Munich. Rốt cuộc, dự án siêu tham vọng hướng tới vinh quang Champions League, khi Juve chi cực nhiều tiền để chiêu mộ Ronaldo rồi De Ligt những năm 2018-2019, đã chính thức sụp đổ.

Khát vọng tìm lại chính mình

Việc De Ligt ra đi là không thể cưỡng lại. Juventus níu kéo thời gian vừa qua chỉ để đòi thêm tiền từ Bayern, đội đi sau nhưng lại về trước trong cuộc cạnh tranh với Chelsea. De Ligt đã quá chán nản với sự ì ạch của Juventus 2 mùa gần đây, nhưng đồng thời, Juve cũng không có lí do gì để hài lòng với ngôi sao mà họ đã phải đầu tư 75 triệu euro cách đây 3 năm. Trong màu áo Juve, De Ligt hiếm khi thể hiện xứng đáng với kỳ vọng của Juventus. Ra đi cũng là cách để cầu thủ 23 tuổi này tìm lại phong độ và cảm hứng từng giúp anh giành giải “Cậu bé Vàng châu Âu” năm 2018 trong màu áo Ajax.

Cũng như De Ligt, có thể nói hầu hết cầu thủ của Juventus đều xuống phong độ rất rõ rệt những năm gần đây, là một phần lý do khiến đội bóng này chỉ về đích thứ 4 tại Serie A 2 mùa giải liên tiếp sau 9 năm thống trị giải đấu. Có người sa sút do tuổi tác hay chấn thương, có người tỏ ra thiếu động lực, nhưng cũng có những người để lộ ra rằng trình độ của họ không tương xứng với một đội bóng đua vô địch. Điển hình là sau khi Ronaldo ra đi, Juve chỉ là một đội trung bình ở khả năng ghi bàn bởi cả Dybala, Morata lẫn Vlahovic đều không đạt kỳ vọng, dù Vlahovic chơi cực hay trước đó ở Fiorentina và được Juve mua về với giá “bom tấn”, còn Dybala là cầu thủ hay nhất mùa ở Serie A cách đây 2 năm.

Đó là lý do để mọi cầu thủ Juventus mùa này đều sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để tái khẳng định bản thân, đặc biệt là những người nằm trong danh sách thanh lý như Rabiot, Arthur, Pellegrini, Kean, Rugani. Tất nhiên, nếu họ vẫn ở lại.

Chú thích ảnh
Allegri và Pogba đều đang khao khát tìm lại chính họ của ngày xưa

Đánh bóng lại những ngôi sao

Trong mùa giải mà “phong trào thi đua” được hứa hẹn sẽ sôi nổi ở mọi cá nhân, tâm điểm chú ý sẽ được dành cho những cái tên nổi bật nhất. Đó là HLV Allegri, tiền vệ “mới mà cũ” Pogba, ngôi sao trở lại sau chấn thương Chiesa và tiền đạo Vlahovic.

Cùng thời điểm này năm ngoái, Allegri trở lại Juventus trong rất nhiều kỳ vọng sẽ cứu lại con tàu Juve đang chao đảo dưới tay kẻ nghiệp dư Pirlo, nhưng cuối cùng, Allegri lại được biết đến là nhà cầm quân đầu tiên khiến Juve tay trắng kể từ năm 2012. Chiến thuật thực dụng và bảo thủ của ông bị chỉ trích mạnh mẽ, cho dù ở nhiều thời điểm, ông bất đắc dĩ phải làm thế vì bão chấn thương và hàng công cùn mòn. Ở Juventus, người ta chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng, và kết quả cuối cùng là Allegri đã thất bại, Juve thậm chí còn kém hơn cả mùa giải được dẫn dắt bởi Pirlo. Mùa này, chắc chắn sẽ không ai muốn tái chứng tỏ mình nhiều như Allegri.

Pogba cũng thế, từng là một thần tượng ở sân Allianz, nhưng trở lại trong vị thế của một ngôi sao đang lụi tàn. Những mùa giải tê tái ở MU khiến giá trị của anh sụt giảm, nhưng kỳ vọng của người hâm mộ Juventus thì không. Người ta vẫn muốn tin rằng Pogba sa sút chỉ vì không phù hợp với bóng đá Anh, và anh trở về để chinh phục Serie A một lần nữa, giống như sự trở về của Lukaku tại Inter. Đẳng cấp của Pogba là không bàn cãi, anh chỉ cần có cảm hứng, động lực để trở lại là chính mình, và hy vọng anh sẽ có chúng ở Juventus.

Chiesa sẽ còn phải chờ tới sớm nhất là giữa tháng 9 mới có thể trở lại sân cỏ sau chấn thương kéo dài gần 1 năm ròng. Khao khát được ra sân, khao khát được cống hiến chắc chắn là vô cùng lớn ở ngôi sao 25 tuổi, người đã chính thức được Juve mua đứt sau hạn mượn 2 năm. Đầu mùa trước, chính Chiesa là ngôi sao dẫn đường cho Juve sau sự ra đi của Ronaldo, nhưng chấn thương đã làm hỏng mọi thứ.

Trong khi đó, Vlahovic có nghĩa vụ phải chứng tỏ rằng số tiền gần 100 triệu euro Juventus đầu tư không phải hớ, sau nửa mùa đầu tiên chưa thể nói là thành công. Bên cạnh chiến thuật của HLV Allegri còn nhiều bất cập, bản thân chân sút người Serbia cũng chưa vượt qua được những vấn đề tâm lý, điều cũng dễ hiểu với một cầu thủ mới 22 tuổi và lần đầu tiên chơi cho một đội bóng lớn. Không thể trách Vlahovic sau những gì đã qua, nhưng tương lai thì khác.

Mùa tập huấn của Juventus

So với các đội bóng lớn khác, Juve khởi động kỳ tập huấn khá chậm chạp. Họ chưa có trận đấu tập hay giao hữu nào. Phải đến ngày 22/7 tới, thầy trò HLV Allegri mới ra sân trận đầu tiên gặp CLB Chivas của Mexico tại Las Vegas. Sau đó 4 ngày, ngày 26/7, Juventus đụng độ Barcelona tại Dallas và vào hôm 30/7, họ chạm trán nhà vô địch châu Âu Real Madrid ở Los Angeles. Đó là những trận đấu trong khuôn khổ giải giao hữu Soccer Champions Tour tổ chức tại Mỹ.

Juventus sẽ trở lại châu Âu và đá giao hữu với Atletico Madrid vào hôm 7/8 tại Tel Aviv (Israel). Đó cũng là trận chuẩn bị cuối cùng trước khi mùa giải chính thức bắt đầu với trận tiếp Sassuolo trên sân nhà ở vòng 1 Serie A, diễn ra hôm 15/8.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm