Juventus & cuộc đua vô địch Serie A: May mà Tevez, Pirlo, Vidal đòi ra đi!

25/12/2015 05:54 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nhiều người thấy lí do này kỳ quặc nhưng chỉ cần bình tâm nhìn nhận sự việc sẽ thấy Juve đã may mắn vì …chia tay Tevez, Vidal, Pirlo trong mùa Hè 2015.

Đúng là họ đã mang theo đẳng cấp, kinh nghiệm đỉnh cao và cả kho bàn thắng rời Turin sau cuộc di cư đồng loạt trong mùa Hè. Nhưng hãy đặt câu hỏi ngược lại: Juve sẽ thế nào nếu thuyết phục được họ ở lại hoặc họ đơn giản là vẫn muốn ở lại?

Điều chắc chắn là khi đó chúng ta sẽ không được thấy những Dybala, Mandzukic, Alex Sandro hiện diện ở Turin, ít nhất là ngay lúc này. Vấn đề là tất cả những Vidal, Pirlo (4 mùa), Tevez (2 mùa) đã chiến thắng đủ nhiều trong màu áo trắng đen để cảm thấy mình “no đủ” vinh quang cùng Juventus.

4 Scudetto cho 2 người đầu tiên và 2 chiếc cúp cho người cuối cùng. Juve chưa vô địch Champions League ư? Tevez không khao khát lắm vì anh đã có nó với Man United hồi 2008. Pirlo có thể buồn bã vì thất bại trước Barca ở chung kết mùa qua nhưng đấy chỉ là nỗi buồn thoáng qua bởi anh thậm chí đã chiến thắng 2 lần với Milan trước đó. Chỉ Vidal là chưa thắng bao giờ nhưng Scudetto thì anh cũng đã “no nê”.

Liệu bộ ba ấy còn bao nhiêu khát khao, bao nhiêu máu lửa để tận hiến nếu họ ở lại Juve mùa này? Thực tế cho thấy chu kỳ chiến thắng của một đội bóng thường nằm trong quãng 2-4 mùa. Sau chu kỳ ấy, họ phải làm mới đội ngũ để tạo ra những xung lực mới, để tái tạo ham muốn chiến thắng vốn hay trở nên bão hòa ở nhiều trụ cột sau khi họ đã chiến thắng đủ nhiều.

Cuộc đua vô địch: Khi Juventus vẫn 'sướng' nhất Serie A

Cuộc đua vô địch: Khi Juventus vẫn 'sướng' nhất Serie A

6 tuần, chính xác là 50 ngày là khoảng thời gian đã hình thành nên 2 gương mặt Juventus. Từ đáy sâu thất vọng trở lại thành kẻ đi săn danh hiệu như vai trò vốn có của họ.

Bài học thất bại của chính Juve với Carlo Ancelotti giai đoạn 1999-2001 là minh chứng sinh động. Carlo thất bại với Juve dĩ nhiên không phải vì ông kém tài. Đơn giản là vì Juve những năm ấy hầu như không làm mới đội ngũ bằng những ngôi sao mới thèm khát vinh quang còn những tài năng cũ hầu như không còn nhiều động lực thi đấu.

Đến khi Marcello Lippi trở lại Turin lần 2, Juve mới thay máu bằng cách bán đi những Zidane, Inzaghi, Van der Sar… để đưa về Buffon, Thuram, Nedved và họ lập tức trở lại con đường chiến thắng.

Juve mùa này phải thấy mình may mắn và đúng đắn vì họ đã để Tevez, Vidal, Pirlo ra đi và lấy Mandzukic, Dybala, Alex Sandro bù đắp lại. Có thể là trong chừng mực nào đó những tân binh ấy chưa thuyết phục được các tifosi nhiều như ấn tượng mà những Tevez, Vidal, Pirlo tạo ra. Nhưng thực tế là họ đang ngày một hòa nhập tốt hơn vào lối chơi chung và bản thân mỗi người đã khẳng định được giá trị của mình đúng lúc Juve cần họ lên tiếng nhất.  

Mandzukic, Dybala, Alex Sandro và cả Cuadrado nữa đều chưa vô địch Serie A nên chỉ riêng ham muốn chiến thắng và khẳng định giá trị bản thân trong họ đã là thùng thuốc nổ có sức tàn phá cực mạnh mà Juve sở hữu. Điều đó nhiều lúc thậm chí còn quan trọng hơn cả tài năng chuyên môn bởi nó chính là liều thuốc kích thích họ thách thức, vượt qua cực hạn bản thân để rực sáng.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm