Hậu vệ Chiellini của Juventus vẫy tiền ám chỉ Real Madrid mua trọng tài

12/04/2018 19:22 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn)- Giorgio Chiellini ám chỉ rằng đã có dấu hiệu của "dàn xếp tỷ số" trong trận thua của Juventus trước Real Madrid ở lượt về tứ kết Champions League 2017-18.

 

Juventus suýt chút nữa đã làm nên cuộc lội ngược dòng vĩ đại ở tứ kết Champions League, tương tự như những gì AS Roma đã làm được trước Barcelona. Trên sân Bernabeu, cú đúp của Mario Mandzukic (2', 37') và pha lập công của Blaise Matuidi (60') đã đưa Juve đứng trước cơ hội làm nên kỳ tích.

Chú thích ảnh
Chiellini phản ứng với trọng tài

Nhưng rồi quyết định trao penalty cho Real của trọng tài Michael Oliver sau pha phạm lỗi của Mehdi Benatia với Lucas Vazquez ở phút bù giờ cuối cùng đã đánh sập chút hy vọng còn le lói của "Bà đầm già". Trên chấm 11m, Ronaldo lạnh lùng xé lưới Juve. Buffon vì phản ứng với trọng tài bị truất quyền thi đấu.

Một cuộc cãi vã nảy lửa nổ ra ở Bernabeu. Trong khoảnh khắc ấy, Giorgio Chiellini được nhìn thấy đã giơ nắm tay vẫy vẫy. Hành động của Chiellini ám chỉ Real đã dùng tiền để "mua" trọng tài Michael Oliver.

Chú thích ảnh
Và vẫy tay ám chỉ Real dùng tiền mua "Vua áo đen"

Trả lời phỏng vấn Mediaset Premium sau trận, Chiellini tiếp tục khẳng định trọng tài đã thiên vị cho Real. "Đó là hành động ăn cướp trắng trợn nhất mà tôi gặp trong sự nghiệp của mình. Cũng không quá ngạc nhiên. Năm ngoái, Bayern Munich đã trải qua điều đó và giờ tới lượt Juve. Rõ ràng Real Madrid luôn được hưởng lợi ở Champions League".

Hành động giơ tay "vẫy tiền" của Chiellini

Cựu trọng tài Graham Poll: 'Real Madrid được hưởng 11m là đúng'

Cựu trọng tài Graham Poll: 'Real Madrid được hưởng 11m là đúng'

Theo cựu trọng tài Graham Poll, ông Michael Oliver đã đúng khi cho Real Madrid hưởng qủa 11m ở trận lượt về vòng Tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Juventus.

Thủ thành Buffon cũng chỉ trích kịch liệt quyết định của trọng tài: "Một trọng tài đẳng cấp không bao giờ hủy hoại giấc mơ của một đội bóng đã chơi hết mình trong 90 phút. Michael Oliver muốn đóng vai nhân vật chính. Một trọng tài không thể thổi 11m trong một tình huống đáng ngờ đến thế sau một trận đấu như thế này trừ khi ông ta không có trái tim mà chỉ toàn rác rưởi. Nếu không đủ phẩm chất thì tốt nhất là ông ta nên ngồi dự khán, ăn khoai tây chiên cùng gia đình. Michael Oliver không đủ dũng cảm và cá tính để điều khiển một trận đấu như thế này. Tôi lẽ ra có thể nói với ông ta bất cứ điều gì vào lúc này nhưng ông ta phải hiểu mức độ của thảm họa mình đã gây ra".

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm