Góc Anh Ngọc: Totti, buổi hoàng hôn của một huyền thoại

22/02/2016 07:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - 6 trận đấu ở Serie A và Champions League (không trận nào trọn vẹn), và chỉ 1 bàn thắng ở mùa này đã đưa Francesco Totti trở lại với mùa bóng khởi đầu của mình trong màu áo Roma, vào mùa thu 1993. Ngày ấy, Totti vẫn chỉ là một chú nhóc đầy tài năng của đội bóng thủ đô. Giờ đây, sau 23 năm, là một sự khởi đầu của quá trình kết thúc mà dường như cậu bé của ngày đó, nay đã là một huyền thoại của Roma, chưa muốn diễn ra.

Một sự sỉ nhục đối với Totti?

Giống như một người khao khát sống và làm nhiều điều nữa cho mình và mọi người, nhưng Thần Chết đã đến chờ trước cửa và chỉ có thể bất lực ngước mắt lên nhìn trời và than "Chẳng nhẽ ta phải đi sớm thế ư?", số 10 của Roma đang sống trong một hoàn cảnh bẽ bàng mà anh và rất nhiều người đã thần tượng anh không mong muốn: Totti không xứng đáng với một sự kết thúc như thế, ở tuổi gần 40, khi anh vẫn còn chưa quyết định gì về tương lai.

Cuối năm ngoái, anh từng nói với chủ tịch Palotta rằng, anh vẫn sẽ đá thêm một năm nữa, rồi sẽ quyết định tất cả. Nhưng sự tái xuất của Luciano Spalletti đã làm thay đổi mọi chuyện và lời hứa can thiệp của Palotta đối với Spalletti chỉ giúp anh có 2 lần ra sân, 20 phút trong trận đấu với Frosinone và vẻn vẹn 6 phút trong trận thua Real Madrid, khi trận đấu đã an bài, đồng nghĩa với việc có tới 90% khả năng bị loại.

Những ai yêu mến anh đều không quên được rằng, khi Roma đánh bại Real Madrid trên sân Bernabeu 8 năm về trước ở Champions League, Totti đã chơi tuyệt vời, dù trước trận, anh không được khỏe. Nhưng đó là một Roma khác, một Totti và một Spalletti khác, thời mà đội bóng thủ đô chinh phục Châu Âu bằng lối đá đẹp, với số 10 huyền thoại ở tuyến đầu và sẵn sàng nã đạn vào lưới bất cứ đối thủ nào, chinh phục những kỉ lục về số trận khoác áo và số bàn thắng ghi được cho Roma. Bây giờ chỉ là vài phút ngắn ngủi chưa đủ để mồ hôi ướt áo đấu trong một trận đấu mà Roma đã thua.

Spalletti đưa anh vào sân trong hoàn cảnh này làm gì, một sự sỉ nhục đối với anh trong hoàn cảnh Roma không thể cứu vãn thất bại, hay là một đòi hỏi vô lí rằng, nếu anh là một huyền thoại rồi thì hãy làm gì đi, một điều thần kì chẳng hạn, trong vòng 6 phút ít ỏi đó, để giúp Roma thoát khỏi thất bại?

Ở Roma, người ta bảo, Spalletti đối xử với Totti như thế chẳng khác gì HLV Valcareggi đã tung huyền thoại Rivera vào sân trong 6 phút cuối cùng của trận Ý thua Brazil 1-4 ở chung kết World Cup 1970, một sự sỉ nhục với Rivera, người đã mất suất đá chính vì trong đội hình Thiên Thanh có một thiên tài khác là Mazzola.


Không ai rõ Spalletti nghĩ gì về Totti

Không ai rõ Spalletti nghĩ gì. Cũng không ai có thể can thiệp vào công việc chuyên môn của ông, một khi Roma đang thắng ở Serie A, thắng đậm là khác, như cuộc vùi dập Palermo tới 5-0 hôm chủ nhật, một trận đấu nữa không có Totti.

Anh bây giờ chủ yếu xuất hiện trên tivi trong các quảng cáo xổ số Lotto với câu nói kinh điển, "hãy đoán xem ở lưng tôi là số mấy?"; anh trở thành chủ đề bàn tán trong các quán cà phê của các romanista, những người đang thêu dệt lên các chuyện đùa, rằng thời gian rảnh rỗi ngồi ngoài sân anh chủ yếu nghĩ ra các tứ truyện cười để rồi sau đó viết thành sách và bán (vài tập truyện cười của Totti đã được xuất bản mấy năm trước và bán rất chạy).

Anh cũng xuất hiện ở đường piste trong vai trò của một người tự tìm cách giải trí, như có lần người ta thấy anh cốc đầu Pjanic rồi giả vờ như không biết gì cả, hay anh đá bóng với lũ trẻ nhặt bóng. Tất cả như một cách để quên đi rằng, anh đang bị gạt ra rìa.

"Quá nhiều tình yêu có thể giết chết bạn"

Nhưng Totti, chẳng khác Pompei, thành phố đã chịu vài cơn chấn động như một sự cảnh báo trước khi núi lửa Vesuvio phun vào năm 79 sau Công nguyên, đã tỏ ra bức xúc sau khi chỉ được nếm trải một mảnh của trận thua Real. Sau trận, khi một phóng viên Tây Ban Nha muốn phỏng vấn anh, anh trả lời: "Anh hỏi tôi làm gì. Nhưng tôi giờ có giá trị gì đâu...".

Và rồi, trên bản tin của kênh Rai Uno một ngày trước trận gặp Palermo, anh nói một cách bức xúc: "Tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch Palotta. Còn Spalletti? Ở trại tập, chúng tôi chỉ nói "chào buổi sáng" và "chào buổi tối". Điều đó đồng nghĩa với quan hệ giữa họ đã ở mức thấp nhất có thể, khi vị HLV đầu trọc không còn coi số 10 huyền thoại là một nhân vật then chốt ông có thể đặt niềm tin nhằm vực dậy đội bóng thủ đô.

Tuyên bố của anh trước công chúng đã khiến ông nổi giận và buộc Totti phải tập trung ở trại Trigoria trước tất cả mọi người. Totti cũng như Pompei, đã bị Vesuvio vùi lấp.

Spalletti không hiểu và có lẽ cũng không muốn hiểu rằng, người mà các đối thủ bên phía Real, từ Modric ("anh ấy là thần tượng của tôi") cho đến Cristiano Ronaldo ("anh ấy khiến tôi rất ấn tượng") ngưỡng mộ, đang cảm thấy bị tổn thương không chỉ vì sự thiếu tôn trọng đối với những gì anh đã làm cho Roma trong suốt gần 1/4 thế kỉ, mà còn bị day dứt bởi ý nghĩ: Roma hồi sinh cũng không có sự đóng góp của anh, mà Roma tàn lụi cũng không có anh trong đó. Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình. Anh mong muốn có một sự kết thúc như trong chuyện cổ tích ở tuổi 40. Anh muốn là một tia nắng ấm lóe lên trước khi trời tối. Các romanista ủng hộ anh, hô vang tên anh, mặc những chiếc áo số 10 trên lưng và đau đớn nhìn thấy anh trên khán đài của Olimpico chứ không phải ít nhất là trên ghế dự bị của trận thắng Palermo.

Nhưng các chiến thắng của Roma với Spalletti đang chứng tỏ ông đúng. Trong hai tháng không có Totti, Roma đã từ một đội bóng thua một cách bẽ bàng đội hạng dưới La Spezia ở Cúp Italia trong loạt luân lưu thành một đội bóng chơi bùng nổ và được tổ chức tốt trong trận đấu với Real.

Họ thắng liên tiếp và thủng lưới ít hơn, tìm lại được một chút bản sắc và cá tính của mình. Spalletti đã bố trí 7 đội hình trong 7 trận khác nhau, chuyển liên tục từ 4-3-1-2 sang đội hình cách tân 3-4-2-1, từ đó chuyển sang 4-3-3 và 4-1-4-1. Không hề có Totti trong các sơ đồ này. 10 năm trước chắc chắn không thể loại bỏ anh. Giờ thì khác. Roma muốn anh làm quan chức đội bóng, Totti vẫn muốn xỏ giày ra sân và có lẽ Spalletti và ban lãnh đạo Roma thấy rằng, họ cần phải làm một điều gì đó để hối thúc anh nhanh chóng nghĩ về tương lai, dù anh và các tifosi có muốn hay không.

Totti yêu Roma, Roma yêu anh, nhưng lí trí là một chuyện hoàn toàn khác. "Too much love will kill you" (Quá nhiều tình yêu có thể giết chết bạn), như Freddy Mercury đã từng ca.

Vĩ thanh: từ Peter Pan đến Peter Panchina

Roma bây giờ chia làm đôi. Các tifosi chống lại Spalletti vì họ muốn thấy Totti trên sân. Các khán đài của Olimpico trống vắng và những ai có mặt trong trận gặp Palermo huýt sáo chống lại Spalletti. Vô ích. Roma vẫn thắng, thắng đậm, và các cầu thủ, dù rất tôn trọng người đội trưởng của mình, không phải ai cũng muốn mất vị trí vào tay của một cầu thủ đã ở tuổi 40.    

Trong tiểu thuyết của James Matthew Barrie, Peter không bao giờ lớn. Cậu bé không muốn lớn, và thực ra không thể lớn, dù có lúc đã nghĩ rằng, mình cũng cần phải lớn lên như bình thường để có thể yêu Wendy, cô bé mà cậu rất thích. Trong đời thực, chẳng có Peter Pan nào tồn tại. Peter Pan Totti đã trở thành Peter Panchina ("panchina" là băng ghế dự bị). Totti không thể trẻ mãi.

Người ta đã từng nghĩ rằng anh có thể cứ túc tắc ra sân và ghi bàn, lập hết các kỉ lục này đến kỉ lục khác, và đẩy lùi tuổi tác. Nhưng không, thời gian không chờ đợi ai. "The king is not dead" (Vị vua không chết), anh đã viết như thế bằng tiếng Anh trên áo đấu, vào thời điểm mà người ta cũng nghĩ rằng anh đang tính đến chuyện về hưu. Nhưng bây giờ có lẽ khác rồi.


Các tifosi chống lại Spalletti vì họ muốn thấy Totti trên sân

Câu chuyện này rốt cục sẽ đi đến đâu? Totti bảo anh sẽ nói chuyện với chủ tịch Pallotta, người có thể đảm bảo cho anh một vị trí trên sân và sẽ quay lại Rome vào đầu tháng 3. Từ giờ đến đó, sẽ còn nhiều điều để nói và suy nghĩ. Totti đã ở trong tim tất cả, những người đã sống cùng anh suốt 24 năm qua trên sân cỏ và sẽ bàng hoàng một buổi sớm mai không thấy anh nữa. Nhưng không phải thần tượng nào khi ra đi cũng cảm thấy hài lòng và vui vẻ.

Maldini rời sân giã từ Milan trong tiếng la ó của một bộ phận các ultra quá khích. Del Piero muốn chấm dứt sự nghiệp ở Juventus nhưng anh không toại nguyện. Raul Gonzalez cũng phải rời Bernabeu khi vẫn muốn cống hiến nữa.     

Xét cho cùng, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Phải vậy không? 

Kết quả vòng 25 Serie A

Bologna 0 - 0 Juventus

Hellas Verona 3 - 1 Chievo

Inter 3 - 1 Sampdoria

Atalanta 2 - 3 Fiorentina

Genoa 2 - 1 Udinese

Sassuolo 3 - 2 Empoli

Torino 0 - 0 Carpi

Frosinone 0 - 0 Lazio

Roma 5 - 0 Palermo


                                   
MP: Trận, W: Thắng, L: Thua. D: Hòa, F: bàn thắng, A: Bàn thua, HS: Hiệu số, P: Điểm  

Họ đã nói gì về "vụ Totti"?

Christian Vieri, cựu cầu thủ: "Totti vẫn còn sung sức và điều này phụ thuộc nhiều vào anh. Vấn đề là không ai có thể nói với anh nên làm gì, mà chính anh phải quyết định. Anh ấy cần phải lựa chọn, hoặc ra nước ngoài, hoặc ở lại Roma và chấp nhận ngồi dự bị. Totti không thể điều khiển mọi người làm theo ý anh. Tôi cũng biết rất rõ Spalletti. Ông ấy là một con người tuyệt vời, một HLV giỏi và làm việc chăm chỉ".

Paolo Di Canio, cựu cầu thủ, giờ là BLV: "Câu chuyện xảy ra với Totti thật đáng buồn. Nhưng đây là câu chuyện của một cá nhân. Anh ấy phải hiểu rằng, ở tuổi của anh ấy, sân bóng đã trở nên dài và rộng hơn. CLB không nên ủng hộ anh ấy".

Gianluca Vialli, cựu danh thủ: "Nếu tôi là Totti, tôi đã giải nghệ từ mùa bóng trước rồi, khi tôi vẫn còn có những đóng góp mang tính quyết định và là một thành viên của đội hình chính. Tôi biết chắc là sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bộc lộ sự không hài lòng của mình. Điều này là rất bình thường. Thật tiếc với những gì đã xảy ra. Anh ấy là một trong số những cầu thủ Ý xuất sắc nhất trong 30 năm qua và sẽ là một sai lầm nếu nói rằng Spalletti không tôn trọng anh, trong khi ngoài việc anh ấy không được đá chính, thì ai cũng tôn trọng Totti".

Marcello Lippi, từng dẫn dắt Totti trong đội tuyển Ý: "Tôi cảm thấy tiếc cho cả Totti lẫn Spalletti".

Sinisa Mihajlovic, HLV Milan: "Tôi tôn trọng Spalletti và tôi cũng là bạn của Totti. Trong bóng đá, mọi việc cần phải rõ ràng. Sẽ có điều gì đó xảy ra. Tôi hiểu Roma và Totti, nhưng tôi không biết điều đó tiêu cực hay tích cực".

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm