Giao hữu các CLB Ý: Giroud chói sáng, Inzaghi lo lắng, Mourinho hài lòng

18/07/2022 07:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Milan, Inter và Roma cùng ra sân đêm Thứ Bảy vừa qua để chơi những trận giao hữu tập huấn tiền mùa giải, nơi họ thu về những kết quả khác nhau. Trong khi Milan và Roma thắng nhẹ với nhiều nét tích cực thì Inter phải vất vả ngược dòng để thủ hòa 2-2 với Monaco.

Milan: Không mua được 'Số 10', không sao?

Milan: Không mua được 'Số 10', không sao?

Milan được cho là đang có những bước tiến rất thuận lợi trong việc chiêu mộ tài năng trẻ người Bỉ Charles De Ketelaere của CLB Brugge, người được nhắm đến cho vị trí hộ công phía sau trung phong cắm trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, nhưng có vẻ như ngay cả khi không mua được ai, họ cũng không cần quá lo lắng, khi Brahim Diaz và Yacine Adli đang cho những tín hiệu tích cực.

Do nhiều trụ cột chỉ vừa trở lại tập luyện nên Milan đến làm khách của Cologne, tranh Cúp Telekom 2022, với đội hình gồm một nửa là cầu thủ đội trẻ. Tân binh Origi và trung vệ Kjaer không góp mặt vì chưa bình phục chấn thương. Nhưng Milan vẫn có Kalulu ở hàng thủ, Giroud ở hàng công và thế là đủ cho chiến thắng. Trước đội chủ nhà có tinh thần hưng phấn từ đầu, Milan thể hiện lối chơi phòng ngự điềm tĩnh, tỉnh táo để chiếm thế chủ động và trả đòn đối thủ bằng những pha phản công sắc sảo. Từ 2 tình huống chuyển thế trận cực nhanh, Milan có 2 bàn ngay trong hiệp 1, đều do Giroud ghi bằng những pha dứt điểm đẳng cấp. Tiền đạo người Pháp còn có cơ hội lập hat-trick nhưng lại bỏ lỡ. Cologne gỡ được 1 bàn ở cuối hiệp 2, khi Milan tung rất nhiều cầu thủ trẻ vào sân.

Ngoài Giroud thì Rebic cũng gây ấn tượng tốt bằng một pha kiến tạo tinh tế và đóng góp tích cực vào lối chơi, xứng đáng với vai trò đội trưởng. Pobega và Bakayoko đá tròn vai ở giữa sân. Diaz và Adli tạm ổn ở vai trò hộ công. Ở hàng thủ, Kalulu tiếp tục chơi tuyệt hay trong hơn 60 phút góp mặt, làm nản lòng các cầu thủ Cologne.

Chú thích ảnh
Giroud chơi tuyệt hay, ghi cú đúp giúp Milan thắng Cologne 2-1

Inter tiếp Monaco với đội hình xuất phát kỳ quặc, nơi HLV Inzaghi bố trí 3 hậu vệ cánh D’Ambrosio, Dimarco và Darmian đảm nhiệm bộ 3 trung vệ, và ý tưởng lạ lùng đó lập tức bị trừng phạt. Các trung vệ nghiệp dư của Inter chơi cực kỳ lúng túng, khiến thế trận rơi hoàn toàn vào tay Monaco, đội chỉ cần 30 phút để dẫn 2-0. Hàng thủ kém cỏi khiến Inter cũng chẳng thể tấn công hay phản công, đẩy cặp tiền đạo ngôi sao Lu-La vào thế đói bóng thường xuyên. Mặc dù Gagliardini và Asllani sau đó đã gỡ hòa 2-2, nhưng Inzaghi rõ ràng không thể yên tâm với việc các thử nghiệm của ông cho kết quả không như ý. Trong hiệp 2, Inter tung một số trụ cột vào sân, trong đó có cặp trung vệ trụ cột Bastoni - De Vrij, nhưng không gây được khó khăn cho đội hình B của Monaco. Nếu Inter mất Skriniar (gần như chắc chắn), Inzaghi sẽ khá đau đầu, dù người thay thế (99% sẽ là Bremer) cũng rất chất lượng.

Trong khi đó, sau khi hạ Sunderland 2-0 hôm 13/7, Roma tiếp tục thắng đội bóng nhỏ Portimonense (Bồ Đào Nha) với tỉ số tương tự, với các bàn thắng được ghi do công của hậu vệ trẻ Tripi và ngôi sao Zaniolo. Chưa phải là những đối thủ xứng tầm để kiểm nghiệm, nhưng HLV Mourinho cũng có thể hài lòng, đặc biệt với thái độ thi đấu của Zaniolo, người có ý định gia nhập một đội bóng lớn hơn.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm