Genoa 1-0 Milan: Balotelli nhạt nhòa, Milan lại gây thất vọng

28/09/2015 07:19 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một trận cầu quyết liệt với 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, dưới ánh mắt quan sát của HLV tuyển Italy - Antonio Conte trên khán đài, AC Milan đã ngậm ngùi nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Genoa, khi các tiền đạo của họ quá vô duyên.  

Trước trận đấu này, Genoa có màn khởi đầu tệ nhất từ mùa giải 1959-1960, với chỉ 3 điểm sau 5 vòng, đã thua 3 trận liên tiếp (trước Fiorentina, Juventus và Lazio) và đang đứng hạng 17, hơn mỗi 3 tân binh là Bologna, Carpi và Frosinone.  

Bởi thế, họ đã vùng lên như những con hổ bị thương khi tiếp Milan trên sân nhà. Ý đồ đánh phủ đầu đội áo đỏ-đen được thực thi rất hiệu quả. Genoa đẩy cao đội hình tấn công dưới tài điều phối của “Số 10” Diego Perotti. Sự quyết liệt và lối lên bóng nhanh của họ khiến Milan bất ngờ.

Minh chứng thứ nhất là hàng thủ Milan đã phạm 3 lỗi liên tiếp ngay một vị trí chính diện cầu môn, chếch về cánh phải theo hướng nhìn của thủ môn Diego Lopez. Ba quả phạt đều do tiền vệ Blerim Dzemaili thực hiện. Lần thứ nhất ngay phút thứ 4, Dzemaili sút sát sạt cột dọc ra ngoài. Lần kế tiếp ở phút thứ 10, anh đưa bóng đập hàng rào găm thẳng vào lưới, mở tỷ số cho Genoa. Lần cuối cùng vào cuối hiệp một, bóng không qua được hàng rào.

Minh chứng thứ nhì là tình huống Alessio Romagnoli bị đuổi khỏi sân. Cựu trung vệ Roma đã nhận một thẻ vàng từ phút 18, nhưng vẫn vung tay vả mặt Diego Capel khi bị tiền đạo này bứt tốc qua người ở giữa sân để lãnh thẻ vàng thứ hai, khi hiệp 1 chỉ còn 5 phút.

Hiệp đấu này là đỉnh điểm thất vọng của hàng thủ Milan trong thời gian qua, sau khi liên tục khiến đội nhà gặp khốn đốn ở 2 trận gần nhất. Romagnoli bị đuổi lần thứ 2 sau 6 trận, còn Davide Calabria quá non nớt trước chân chạy Diego Laxalt. Hàng công Milan cũng im tiếng trong hiệp đấu này, đến phút 20 mới tung được pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên, khi Balotelli đánh đầu vọt xà sau quả phạt góc của Giacomo Bonaventura.

Mất người, ông Sinisa Mihajlovic rút Nigel de Jong, đưa Rodrigo Ely vào trám chỗ ở hàng thủ, nhưng không giấu ý đồ dồn toàn đội hình lên tấn công trong thời gian còn lại, ở thế không còn gì để mất. Nhưng các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong tiếc nuối, mà đáng kể nhất là các cú dứt điểm chệch cột của Andrea Bertolacci, cú úp mu vọt xà của Juraj Kucka, và pha đánh đầu hỏng ăn của Ely ở phút cuối cùng. Milan ngậm ngùi nhận thất bại, trong một trận đấu mà họ đã thua từ 10 phút đầu tiên.

Gây thất vọng nhất phải kể đến Balotelli và Bonaventura. “Super Mario” không thể tỏa sáng trong trận này, dù có ít nhất 3 cơ hội ngon ăn ở hiệp hai, trong đó có 2 quả phạt ở cự ly tương tự pha làm bàn vào lưới Udinese vòng đấu trước.

Còn với Bonaventura, vận rủi đeo bám anh từ những phút đầu, khi quả phạt của Dzemaili đập vai “Jack” bay vào lưới. Ghi hai bàn trong hai trận gần nhất, chiếm được vị trí hộ công của Honda trong trận này, nhưng Bonaventura cũng như Balotelli, đã không thể bừng sáng giúp Milan tránh thất bại, đồng thời mở lại cánh cửa lên tuyển Italy trong ngày ông Conte có mặt trên sân.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm