Edin Dzeko lập siêu phẩm vô lê, khiến Chelsea khốn đốn

19/10/2017 14:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ai bảo Dzeko là “chân gỗ”? Ai bảo Dzeko là “Edin mù”? Tất cả đã sáng mắt ra chưa? Ngay tại Stamford Bridge, trước ĐKVĐ Premier League, trung phong người Bosnia lập một cú đúp đẳng cấp, bịt miệng những kẻ gièm pha.

Phút 64 của trận đấu giữa Chelsea và Roma ở Bridge, Fazio phóng một đường chuyền dài vào cấm địa đội chủ nhà và... bùm. Mảnh lưới của Thibaut Courtois rung lên sau cú vung chân trái một chạm quá “ngọt” của Dzeko. Bàn thắng khiến các fan chủ nhà bàng hoàng còn tifosi Roma vui như người trúng số.

“Cú vô lê của anh ta làm tôi nhớ lại pha làm bàn của Marco Van Basten vào lưới Liên Xô ở chung kết EURO 1988 và cú vô lê của Van Persie vào lưới Aston Villa năm 2013”, Frank Lampard so sánh tuyệt phẩm của Dzeko với hai siêu phẩm khác của hai huyền thoại bóng đá Hà Lan. Cùng bình luận trên BT Sports, Glenn Hoddle gật gù tán đồng với so sánh của người đồng nghiệp.

Thực sự là bàn thắng quá đẳng cấp và không ngạc nhiên nếu nó nằm trong số những đề cử cho giải thưởng bàn thắng đẹp nhất mùa giải Champions League này của UEFA. Nhưng các CĐV Roma thì không cần quan tâm đến chuyện đẹp xấu thế nào. Họ chỉ biết rằng đội bóng của mình đang sở hữu một trung phong thượng thặng.

Cả sự nghiệp của Dzeko cho tới lúc này được đánh dấu bằng những nỗ lực không ngừng để chứng tỏ giá trị bản thân và anh luôn là người chiến thắng. Dù ra mắt Zeljeznicar Sarajevo từ năm 18 tuổi nhưng chân sút Bosnia khi đó vẫn bị coi là “chân gỗ”.

Quyết không để cho những kẻ độc miệng có cớ để tiếp tục gièm pha, Dzeko tìm đường sang Bundesliga chơi cho Wolfsburg hai năm sau đó và tỏa sáng rực rỡ. Anh ghi 66 bàn thắng sau 111 trận chơi cho đội bóng Đức, giúp Wolfsburg vô địch Bundesliga mùa 2008-09 còn anh là vua phá lưới Bundesliga ở mùa giải sau đó. Dzeko lọt vào tầm ngắm của Man City và đội bóng Anh lập tức đưa anh tới Premier League.

Với trọng pháo Dzeko, Roma sẵn sàng thách thức Juve

Với trọng pháo Dzeko, Roma sẵn sàng thách thức Juve

Không phải Juventus hay bất cứ một đội bóng nào khác, AS Roma mới đang là CLB Italy gây ấn tượng nhất lúc này.

 

Trên miền đất hứa mới những khó khăn mới lại nảy sinh. Phải cạnh tranh với một dàn ngôi sao tấn công, Dzeko không được đá chính thường xuyên nhưng vẫn ghi bàn khá đều đặn mỗi khi được trao cơ hội. Có điều thành tích ấy vẫn không đủ thuyết phục Man City giữ chân anh lại Etihad. Dzeko bị coi như “hàng thừa” và bị đẩy sang AS Roma.

Chú thích ảnh

Mùa giải đầu tiên trôi qua đầy khó khăn với tuyển thủ Bosnia khi anh chỉ ghi được 8 bàn thắng sau 31 trận ra sân cho đội bóng áo bã trầu ở Serie A. Những chỉ trích và hoài nghi lại bắt đầu xuất hiện. Nhưng Dzeko nhanh chóng bịt miệng những kẻ gièm pha khi trở thành vua phá lưới Serie A mùa giải vừa qua với 29 lần lập công. Bây giờ ở Olimpico, Dzeko là niềm hy vọng, là nguồn cảm hứng số 1. Roma chia tay Salah khiến anh trở thành điểm tựa lớn nhất của đội bóng.

Sứ mệnh “gánh team” là hết sức nặng nề nhưng chưa khi nào Dzeko nói về những thách thức phải đối mặt. Anh chỉ muốn “nói” trên sân đấu còn trên truyền thông, tiền đạo 31 tuổi bảo mình là người khát khao chiến thắng hơn bất kỳ ai. “Tôi có thể cam đoan rằng không có CĐV nào trên sân hay ngồi nhà xem ti vi mà khao khát chiến thắng hơn tôi. Trận nào tôi cũng thèm muốn chiến thắng bất kể đối thủ là ai. Tôi chỉ muốn ghi bàn, muốn đội bóng của tôi chiến thắng. Trận đấu nào tôi cũng chơi hết mình”.

Phải, Dzeko là như thế. Quan sát cách anh thi đấu và các bàn thắng của anh, người ta thấy toát lên sự say mê nguyên vẹn trong từng trận đấu. Dù là Bundesliga, Premier League hay Serie A, dù đá chính hay vào sân thay người, Dzeko vẫn chơi bóng với cảm xúc đong đầy, với khát khao nguyên vẹn. Một thứ cảm xúc, một niềm say mê rất... Dzeko.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm