AC Milan: Montella khốn khổ vì 3 vấn đề nghiêm trọng

08/02/2017 06:39 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 1 tháng, mọi thứ còn hết sức tươi đẹp với Milan khi họ giành Siêu Cúp Italy sau khi đánh bại Juventus ở loạt luân lưu và bám đuổi sát sao nhóm có vé dự Champions League.

Thế nhưng, sau 3 thất bại liên tiếp trước Napoli, Udinese và Sampdoria ở Serie A, chưa kể trận thua Juventus tại Tứ kết Coppa Italia, mọi thứ gần như đã tuột khỏi tay Vincenzo Montella và các học trò. Milan hiện đang đứng tận thứ 8 ở Serie A, kém vị trí thứ 3 của Roma tới 10 điểm (hai đội cùng còn 1 trận chưa đá).

Vì thế, mục tiêu thiết thực với họ lúc này là một vé dự Europa League hơn là Champions League. Thậm chí, nếu tiếp tục trượt dài như hiện tại, ngay cả Europa League cũng là một mục tiêu xa xỉ. Carlos Bacca và Gianluca Lapadula không còn biết ghi bàn, hàng thủ mơ ngủ, trong khi Montella lại vừa mất trụ cột Bonaventura, nhưng những vấn đề của Milan còn nhiều hơn thế.

Hàng công quá dở

Cuối trận thua Sampdoria 0-1 ngay trên sân nhà San Siro, Lapadula có cơ hội không thể tuyệt vời hơn để gỡ hòa cho Milan khi Suso kiến tạo chuẩn xác để cựu tiền đạo Pescara đối mặt với Viviano ở cự ly gần. Tuy nhiên, Lapadula lại dứt điểm quá hiền để Viviano đẩy bóng ra, còn Bacca cũng không sẵn sàng để lao vào đá bồi.

Bacca bị la ó sau pha bóng này, và tất nhiên là cả Lapadula nữa. Và đây là ví dụ mới nhất cho sự vô duyên của hàng công Milan thời gian gần đây. Bàn gần nhất của Bacca được ghi đã cách đây gần 1 tháng (16/1, vào lưới Torino), trong khi Lapadula không còn là “gà son” của Milan nữa. Sự sa sút của họ chính là biểu tượng cho hàng công yếu kém của Milan vào lúc này.  

Ở phía sau, Suso vẫn là cầu thủ tấn công tốt nhất của Milan xuyên suốt mùa giải nhưng một cánh én thì không thể làm nên mùa xuân. Hơn nữa, Suso giờ đã bị đối thủ kèm rất sát với số đông nên anh không còn thường xuyên tạo ra những khoảnh khắc xuất thần nữa. Ở cánh đối diện, tân binh Gerard Deulofeu đã gây ấn tượng khá tốt nhưng như thế là chưa đủ.

Bão chấn thương

Đây có lẽ mới là vấn đề nghiêm trọng nhất với Milan mùa này khi họ liên tục mất trụ cột vì chấn thương. Đội trưởng Montolivo chấn thương khi mùa giải còn chưa bắt đầu và vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Sau anh đến lượt Antonelli, De Sciglio, và mới nhất là Bonaventura, cầu thủ có lẽ là quan trọng nhất trong lối chơi của Milan vài mùa qua.

Trước Sampdoria, HLV Montella đã phải bố trí một đội hình chắp vá với hàng thủ gồm Kucka (một tiền vệ trung tâm) đá hậu vệ phải, còn Romagnoli (một trung vệ) chơi hậu vệ trái, và ở trung tâm hàng thủ là bộ đôi Gabriel Paletta và Zapata. Đáng nói, đây mới là lần đầu tiên mùa này, Zapata được đá chính ở Serie A, thậm chí còn đeo băng đội trưởng (đề tài bị CĐV Milan chế giễu sau đó). Và chính từ một pha đỡ bóng bất cẩn của trung vệ người Colombia, Sampdoria có cơ hội phản công, dẫn đến pha phạm lỗi của Paletta trong vòng cấm khiến Milan phải chịu phạt đền (Luis Muriel ghi bàn trên chấm 11m).

Khi Milan bị liệt hoàn toàn đôi cánh vì chấn thương, thật dễ hiểu cho việc hàng thủ của họ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Montella có lẽ đã đỡ đau đầu hơn nếu có được Martin Caceres trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua nhưng cầu thủ người Uruguay lại từ chối Milan. Caceres có kinh nghiệm chơi bóng ở Serie A trong màu áo Juventus lại có thể đá cánh lẫn trung vệ, và sẽ lẽ sự bổ sung lý tưởng cho Milan lúc này.

Thiếu thủ lĩnh

Tình thế đã khó càng thêm khó với HLV Montella khi trong giai đoạn khó khăn này, ông không có một thủ lĩnh thực thụ nào trên sân, người có thể kéo đội bóng tiến lên trong những thời điểm khó khăn. Donnarumma rất tài năng nhưng bạn không thể đòi hỏi nhiều hơn từ một thủ môn mới 17 tuổi. Kucka là một chiến binh thực sự trên sân cỏ, nhưng anh chỉ đơn thuần là một đấu sĩ chứ không phải một thủ lĩnh ở tuyến giữa.

Ngay cả Suso, cầu thủ hay nhất Milan mùa này, cũng chỉ là một tiền đạo cánh tài năng chứ không phải mẫu cầu thủ có thể thúc đẩy toàn đội. Bonaventura có lẽ là cầu thủ hiếm hoi có thể sắm vai này của Milan nhưng anh vừa dính chấn thương nặng và sẽ nghỉ tới hết mùa.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm