02h45 ngày 10/12, Roma - BATE: Không thắng, Chủ tịch Roma sẽ 'trảm' Garcia

09/12/2015 10:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của AS Roma đang chịu áp lực lớn. Đội bóng thủ đô Italy không thắng 4 trận liên tiếp gần nhất. Chủ tịch Pallotta nhấn mạnh là ông “tức giận” sau trận hòa Torino. Một kết quả tiêu cực khác trước BATE đêm nay có thể khiến “giọt nước tràn ly”.

Cửa đi tiếp của Roma rất rộng. Chỉ cần thắng BATE trên sân nhà là họ chắc chắn vào vòng 1/8 Champions League. Nếu hòa thì họ chỉ bị loại trong trường hợp Leverkusen thắng được Barca.

Vấn đề là vào lúc này đội bóng áo bã trầu đang đối mặt với khó khăn không nhỏ. Sở dĩ Roma tấn công bùng nổ từ đầu mùa là nhờ có bộ ba Salah-Pjanic-Gervinho. Nhưng trong 4 gần trận nhất, Gervinho và Salah không thể ra sân vì chấn thương. Gần như một mình Miralem Pjanic gánh trách nhiệm tổ chức tấn công và ghi bàn.

Tuy tiền vệ người Bosnia có phong độ cao nhưng mình anh không thể bù đắp tất cả khi Salah và Gervinho vắng mặt. Salah mới tập trở lại buổi đầu tiên vào hôm thứ Hai nên khả năng tái xuất đêm nay vẫn còn bỏ ngỏ. Dù có ra sân, khó chờ đợi anh đạt thể lực và phong độ tối ưu.

CĐV đem 50kg... cà rốt tới sân tập để chế giễu AS Roma

CĐV đem 50kg... cà rốt tới sân tập để chế giễu AS Roma

Một nhóm CĐV của AS Roma đã đem 7 sọt cà rốt tới đặt nơi sân tập của đội bóng, ám chỉ các cầu thủ như “thỏ đế” trên sân, thi đấu quá tệ hại.

Gervinho đã trở lại thi đấu ở trận gặp Torino cuối tuần qua nhưng lại rời sân sớm vì chấn thương. Salah (5 bàn), Gervinho (6 bàn) thuộc số những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Roma chỉ sau Pjanic (7 bàn) ở Serie A. Sự vắng mặt của họ khiến đội bóng thủ đô Italy suy yếu thấy rõ trên mặt trận tấn công.

Ngoài hai ngôi sao tấn công nói trên, tiền vệ phòng ngự Nainggolan cũng có thể vắng mặt đêm nay vì chấn thương. Trước cuộc chiến ở Olimpico, Nainggolan nhấn mạnh hai yếu tố quyết định thành bại của Roma nằm ở hai chữ. Đó là “ham muốn” và “quyết tâm”.

Có thể tin là Roma có đủ cả hai yếu tố đó đêm nay. Nhưng người ta không thể chiến thắng chỉ bằng cách “hô khẩu hiệu”. Bởi nếu nói về quyết tâm và động lực, BATE cũng không hề thiếu.

Đội bóng Belarus hành quân tới Olimpico và được cổ vũ nhờ chiến thắng 3-2 đầy bất ngờ trước chính Roma ở lượt đi vòng bảng. BATE hiện chỉ kém Roma đúng 1 điểm và nếu giành chiến thắng ở Olimpico, họ tràn trề hy vọng vào vòng 1/8. Bầu không khí ở Roma đang căng như dây đàn. Ở Serie A họ sa sút và đã tụt xuống thứ 4 trên BXH, chỉ còn hơn Juve thứ 5 đúng 1 điểm. Ở Champions League, họ buộc phải thắng đối thủ đã đánh bại họ ở lượt đi mới chắc chắn giành quyền đi tiếp. Áp lực không nhỏ đang dồn lên ông Rudy Garcia.

Các ông chủ của Roma đang mất dần lòng kiên nhẫn. Nếu Giallorossi không thể chiến thắng và giành quyền đi tiếp, chiếc ghế HLV của nhà cầm quân người Pháp sẽ lung lay. Khó khăn là có thật. Thách thức không hề nhỏ. Nhưng cơ hội cho Roma cũng không ít.

Ngay cả khi Salah, Gervinho không thể thi đấu, chỉ cần những Pjanic, Dzeko, Florenzi..thể hiện đúng đẳng cấp của mình, chiến thắng vẫn trong tầm tay đội chủ nhà. Đây là lúc mà kinh nghiệm đá Champions League của Roma phải được phát huy. Dù sao, họ vẫn giàu kinh nghiệm đá cúp châu Âu hơn hẳn đối thủ đến từ Belarus. Giữa muôn trùng áp lực, Giallorossi sẽ vượt khó thành công để tiếp tục cuộc phiêu lưu ở Champions League của mình?

Đội hình dự kiến

Roma (4-3-3): Szczesny; Maicon, Manolas, Rudiger, Digne; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, Iago Falque.

Bate Borisov (4-2-3-1): Chernik; Zhavnerchik, Polyakov, Milunovic, Mladenovic; Yablonski, Volodko; Stasevich, Hleb, Gordeichuk; Mozolevski.

Dự đoán: 2-1


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm