World Cup 2010

Italia–New Zealand 1-1, Đương kim trên đường thành cựu Vương

21/06/2010 11:09 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Hôm qua, các cầu thủ Italia đã ra sân với chiếc băng đen trên cánh tay áo để tưởng nhớ cựu hậu vệ Roberto Rosato, cầu thủ từng cùng Azzurra vô địch EURO 1968 và giành chức á quân World Cup 1970, vừa qua đời cùng ngày ở tuổi 66. Màu đen ấy dường như cũng đã ám vào “vận mệnh” của đội đương kim vô địch thế giới, sau trận cầu mà họ hoàn toàn bất lực trước khối bê tông trắng mác cao mang nhãn hiệu New Zealand.

HLV Marcello Lippi đã quá mải mê tìm kiếm các phương án cải thiện hàng công của ĐT Italia sau khi để cho Paraguay thủ hòa ở trận ra quân mà không hề ngó ngàng gì đển việc đổi thay hàng thủ, dù hàng thủ đó đã chơi rất tệ với người đáng trách nhất là Cannavaro. Trước New Zealand, chẳng những hàng công mới mẻ của “Gã đầu bạc” không làm nên trò trống gì, mà hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm tai hại, với “tội đồ” cụ thể chính là người đội trưởng già cỗi đó. Ở ngay phút thứ 7, Cannavaro lóng ngóng để bóng bật người sau pha đá phạt của Elliott và “dọn cỗ” cho Smeltz xỉa bóng dễ dàng tung lưới Marchetti từ cự li chỉ 2m.










Hàng thủ Italia đã chơi rất tệ- Ảnh Getty
New Zealand đã chủ trương đá phòng ngự triệt để từ đầu trận, nên việc có bàn mở tỷ số sớm khiến họ chơi cực kỳ tự tin, trong lúc Italia tấn công còn kém hơn cả ở trận gặp Paraguay. Bóng thường xuyên chỉ ở 1/3 sân bên phía New Zealand, nhưng tình huống đáng kể duy nhất của Italia trong nỗ lực gỡ hòa chỉ là cú sút xa dội cột khi thủ môn đã đứng nhìn của Montolivo, cầu thủ tỏ ra rất đen đủi với những pha dứt điểm (anh còn có một cú sút đẳng cấp nữa ở hiệp 2, nhưng bị thủ môn Paston cản phá). Nhưng rồi bàn gỡ hòa cũng đến ở phút 29, khi Italia được hưởng penalty nhờ pha ngã khôn ngoan của De Rossi trong khu cấm địa New Zealand. Iaquinta lãnh trách nhiệm sút 11m và hoàn thành tốt.


Có cảm tưởng rằng nếu không có pha penalty đó, Italia đã thua đội bóng vốn bị coi là lót đường, bởi ở hiệp 2, dù cả Di Natale, Camoranesi rồi sau đó là Pazzini đã vào sân để cải thiện hàng công, họ cũng không thể nào chiến thắng được hàng thủ chơi rất chắc chắn và tài nghệ của thủ môn bên phía New Zealand. Chẳng những thế, hàng thủ Azzurra lại tiếp tục để sơ hở (lại là Cannavaro) và suýt phải trả giá sau cú sút sạt cột của Wood ở phút 82. Đội bóng đến từ biển khơi cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở sân chơi thế giới, khi chơi rất bản lĩnh ở hàng thủ và sắc bén trong những pha phản công hiếm hoi. Sự tự tin của HLV Ricki Herbert còn được thể hiện ở việc ông tung cầu thủ nghiệp dư Barron vào sân ở vài phút cuối, như một sự cười nhạo vào bộ mặt của những nhà vô địch, những triệu phú đá bóng.

Hòa trận này chưa phải là thảm họa với Italia về khả năng đi tiếp, bởi họ vẫn còn cơ hội dù có hòa nốt trận cuối, nếu Paraguay thắng New Zealand. Nhưng 1 điểm giành được hôm qua đã là thảm họa với tương lai của Azzurri, bởi họ nếu đi tiếp cũng 99% sẽ chỉ có ngôi nhì bảng F và sau đó là 99% sẽ phải gặp Hà Lan, đối thủ từng đánh bại họ tới 3-0 ở EURO 2008 và cũng đang có phong độ ấn tượng hơn họ rất nhiều. Đương kim vô địch đang bước vững chắc trên con đường trở thành cựu vô địch, mà cái đích nếu không phải là sau vòng bảng, thì cũng chỉ sau đó đúng một trận thôi.

Bách Việt


Thông tin trận đấu

Italy: Marchetti – Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito – Pepe (Camoranesi 46’), De Rossi, Montolivo, Marchisio(Pazzini 60') - Iaquinta, Gilardino(Di Natale 46')

New Zealand: Paston - Reid, Nelsen, Vicelich (Christie 80'), Smith – Lochhead - Bertos, Elliot - Killen(Barron 93'), Fallon (Wood 62') - Shane Smeltz. Bàn thắng: Italia: Iaquinta (29’ pen) – New Zealand: Smeltz (7’)

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm