Nhận diện sức mạnh Italia: Trên đôi vai Pirlo

27/06/2012 20:13 GMT+7

(TT&VH Online) – Dựa trên quá trình chuẩn bị của Italia cho EURO 2012, có thể nói rằng việc họ lọt vào bán kết là một điều thần kỳ. Nên nhớ rằng Italia đã bước vào EURO 2012 với 3 thất bại liên tiếp, trong đó có trận thua 0-3 trước Nga. Chiến thắng trước CH Ireland ở lượt cuối vòng bảng cũng mới là trận thắng đầu tiên của Azzurri sau 7 trận gần nhất tại các VCK EURO. Tuy vậy, trước ĐT ở vòng tứ kết, đội bóng của Cesare Prandelli đã chứng tỏ được bản lĩnh và đẳng cấp của mình với sự xuất sắc của nhạc trưởng Andrea Pirlo. Với thành tích bất bại tính tới thời điểm này, Italia hoàn toàn tự tin khi bước vào trận bán kết với Đức.


Pirlo là chìa khóa trong lối chơi của Italia - Ảnh Getty

Chiến thuật: Thất bại 0-3 trước Nga cùng chấn thương của trung vệ chủ chốt Andrea Barzagli ngay trước giờ trái bóng Tango 12 lăn trên đất Ba Lan và Ukraina khiến Prandelli phải từ bỏ sơ đồ ưa thích 4-3-1-2 để chuyển sang 3-5-2 với Daniele De Rossi đá ở trung tâm hàng thủ. Với sơ đồ này, Italia đã cầm được nhiều bóng hơn và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn nhưng họ lại chỉ giành được hai trận hòa 1-1 dù đều là đội vượt lên dẫn trước. Với sự trở lại của Barzagli, Prandelli đã sử dụng lại sơ đồ 4-3-1-2 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng với CH Ireland và Italia đã giành chiến thắng 2-0. Với sơ đồ này, Italia cũng hoàn toàn kiểm soát trận đấu với Anh.

Cầu thủ quan trọng nhất: Andrea Pirlo là nguồn cảm hứng trong chức vô địch World Cup 2006 và đến EURO 2012 này, vai trò của anh với Italia vẫn vậy, thậm chí là còn lớn hơn. Kể từ đầu giải đến nay, trận nào Pirlo cũng chơi xuất sắc với khả năng cầm nhịp trận đấu và chuyền bóng siêu đẳng của mình. Tiền vệ của Juventus là tác giả của pha chọc khe để Antonio Di Natale ghi bàn thắng đầu tiên cho Italia tại giải đấu lần này vào lưới TBN. Tiếp đó, Pirlo đã có pha sút phạt tuyệt đẹp mở tỷ số cho Italia trong trận hòa 1-1 với Croatia. Và đến trận tứ kết với Anh vừa qua, Pirlo lại khiến tất cả phải ngả mũ thán phục với pha sút penalty theo kiểu “Panenka”. “Cho dù có mệt mỏi đi nữa, Pirlo vẫn là tiền vệ hay nhất thế giới”, Alessandro Diamanti đã nói về đồng đội ở tuyển Ý như vậy.

Thành tích ở bán kết EURO:

05/06/1968 Italia 0-0 Liên Xô (Italia thắng sau khi tung đồng xu) (Napoli)

22/06/1988 Liên Xô 2-0 Italia (Stuttgart)

29/06/2000 Italia 0-0 Hà Lan (Italia thắng 3-1 ở loạt đá luân lưu) (Amsterdam)

Thành tích ở Warsaw: Cassano có kỷ niệm đẹp ở Warsaw khi tiền đạo này đã ghi bàn cho Italia ngay trong trận ra mắt ĐTQG hồi năm 2003 cho dù sau đó Azzurri vẫn phải chấp nhận thất bại 1-3 trước chủ nhà Ba Lan. Trước đó nữa, Italia từng bị Ba Lan cầm hòa 0-0 tại Warsaw trong một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại EURO năm 1975.

Như ĐT Italia, các đội bóng của Serie A cũng không có được thành tích tốt khi phải làm khách tới Warsaw. Cụ thể, trong 6 trận đấu ở Cúp châu Âu giữa các đội bóng Ý với CLB Legia Warsaw, các vị khách mới giành chiến thắng đúng 1 lần khi Inter Milan đánh bại đội chủ nhà 1-0 tại UEFA Cup mùa 1985/86. Ở 5 trận đấu còn lại, các đội bóng Ý đã thua 2 và hòa 3 (cùng với tỷ số 1-1). Rõ ràng, Warsaw không phải là một điểm đến dễ chịu với bóng đá Ý.

Điểm yếu của Italia: Sau khi dẫn trước với tỷ số 1-0 ở các trận gặp TBN và Croatia ở vòng bảng, Italia đã lùi về quá sâu để bảo vệ tỷ số và hệ quả là họ bị gỡ hòa. “Chúng tôi đã lùi về quá sâu bởi chúng tôi nghĩ rằng mình có thể bảo vệ lợi thế. Đó là điều mà chúng tôi cần thay đổi”, HLV Prandelli cho hay. Cho dù Italia xứng đáng vào bán kết nhưng hiệu suất trên hàng công đang là nỗi lo của Prandelli. Họ chỉ ghi được 4 bàn sau 4 trận và đó là lý do tại sao Italia đã hòa tới 3 và chỉ thắng 1 tại EURO 2012 tính đến lúc này.

Góc nhìn từ Italia:“Một Italia hay nhất kể từ World Cup 2006 đã lọt vào bán kết EURO 2012 sau loạt đá luân lưu. Chúng ta thật sự xứng đáng với điều đó. Đây là một Italia đã giành chiến thắng với trái tim, đẳng cấp, và sự quyết tâm”. (La Gazzetta dello Sport).

HLV người Italia đang dẫn dắt Man City, Roberto Mancini nói thêm: “Trong hiệp 2 và hai hiệp phụ trận tứ kết với Anh, chúng ta đã nghiền nát họ. Hãy để tôi nói với bạn điều này: Italia sẽ vào chung kết, nơi họ sẽ gặp BĐN”.

Họ đã nói: “Chúng ta có thể chơi một thứ bóng đá tiến bộ như vậy. Chừng nào chúng ta còn cố gắng vượt lên dẫn trước đối thủ, chúng ta là một đội bóng lớn. Chúng ta sẽ trở thành một đội bóng với hàng ngàn sự sợ hãi nếu chúng ta cố gắng đi bảo vệ một kết quả”, HLV Prandelli nói về triết lý bóng đá của ông.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm