Vấn đề của Italia: Khoảng trống De Rossi

28/06/2012 11:53 GMT+7

(TT&VH) - Daniele De Rossi đang nỗ lực chạy đua với thời gian để kịp bình phục và tham dự trận bán kết với Đức. Những tin tức mới nhất đem lại nhiều tín hiệu khả quan. Dù vậy, khả năng tiền vệ của Roma vắng mặt là không phải là không thể xảy ra, và đó sẽ là bài toán nan giải với HLV Prandelli.

De Rossi hiện đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Italia. Dù Azzurri vẫn hành với chiến thuật nào, và bản thân De Rossi chơi ở hàng thủ hay trung tuyến thì anh đều tỏa sáng. Hai trận đầu đấu tiên với Tây Ban Nha và Croatia, người hâm mộ được thấy trung vệ De Rossi đầy đẳng cấp. Trước các đối thủ CH Ireland và Anh, De Rossi góp phần giúp Italia làm chủ khu trung tuyến.

Các tifosi đang cầu nguyện để De Rossi kịp bình phục - Ảnh : Getty

Nhiều khả năng, HLV Prandelli sẽ tiếp tục duy trì chiến thuật 4-3-1-2 như hai trận gần nhất. Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra là De Rossi vẫn chưa chắc chắn bình phục. Chiellini đã trở lại, Cassano có vẻ như cũng chỉ bị giảm thể lực và sẵn sàng cho trận đấu, nhưng De Rossi thì phải nhờ đội ngũ y tế chăm sóc đặc biệt. Khả năng trở lại của anh là một dấu hỏi lớn.

Hai trận đấu vừa qua, De Rossi đều dọn dẹp rất tốt các chướng ngại vật ở khu trung tuyến, tạo cơ hội để Pirlo thi thố tài chuyền bóng. Thế nên, nếu anh phải ngồi ngoài, đó sẽ là tổn thất khó bù đắp. Đồng ý là Italia còn những tiền vệ trụ khác, điển hình là Nocerino và Marchisio, nhưng để lấp vào khoảng trống của De Rossi là điều không đơn giản.

Mùa giải vừa qua, Nocerino chơi rất cơ động trong đội hình Milan, chứ không thường xuyên đánh chặn. Vai trò của Marchisio tại Juve cũng gần tương tự, và Vidal mới đóng góp nhiều hơn vào việc càn quét. Do đó, nếu phải đá với bộ ba tiền vệ Nocerino - Pirlo - Marchisio, “số 21” sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để thực hiện các đường chuyền có tính đột biến.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Trận đấu tại Dortmund của 6 năm về trước, De Rossi phải ngồi khán đài bởi án treo giò sau chiếc thẻ đỏ nhanh nhất World Cup 2006 (trong trận gặp Mỹ ở vòng bảng). Ngày ấy, De Rossi chỉ là nhân tố phụ trong chiến thuật của HLV Lippi. Bây giờ, dưới bàn tay Prandelli, De Rossi là một chiến binh quan trọng để làm nên “Bella Italia” đầy chất thơ và sự lãng mạn. Thế nên, điều các tifosi làm lúc này là cầu nguyện chàng đội phó của Roma kịp bình phục và ra trận với tất cả nguồn sức mạnh.    

Ngọc Linh 


                                                                                                                                          

Italia đeo băng tang

 Các cầu thủ Italia sẽ đeo băng đen trên cánh tay ở trận đấu bán kết đêm nay để tưởng nhớ một binh sĩ đồng hương bị sát hại trong khi làm nhiệm vụ tại Afghanistan. Emanuele Braj, 30 tuổi và có một gia đình nhỏ với con gái mới 8 tháng tuổi, đã thiệt mạng sau khi một quả bom phát nổ tại trại huấn luyện cảnh sát ở Adraskan hôm 26/6.

 Cũng liên quan đến vấn đề tưởng niệm, UEFA đã gạt đi đề xuất của đội tuyển Tây Ban Nha, muốn đeo băng tang ở trận bán kết với Bồ Đào Nha để tưởng nhớ cầu thủ trẻ Miki Roque của Real Betis, người qua đời hôm Chủ nhật vừa qua do bệnh ung thư.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm