ĐT Italia: Thất bại… ngọt ngào

17/08/2012 11:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Rạng sáng qua, Italia thua trận giao hữu thứ tư liên tiếp. Đó cũng là thất bại đầu tiên của họ trước đội tuyển Anh trong suốt 15 năm qua. Nhưng không một người Italia nào tỏ ra thất vọng như cách mà họ từng nghĩ về đội bóng của HLV Prandelli trước thềm EURO 2012. Mà ngược lại, sự lạc quan bao trùm.

Như thể đã được sắp xếp một cách hữu ý, một đội tuyển Italia trẻ trung chưa từng thấy đã đá trận trình làng trên sân Wankdorf, sân nhà của CLB Young Boys (dịch nghĩa: Những cậu trai trẻ). Có tới 8/16 cầu thủ ra sân lần đầu tiên chính thức được khoác chiếc áo Azzurra, 7 trong số đó dưới 23 tuổi và có ít nhất 9 cái tên đủ trẻ cho kế hoạch hướng tới World Cup… 2022. Đó là một Italia mới mẻ đến mức trung vệ Angelo Ogbonna, người không được ra sân phút nào tại EURO 2012, nói rằng anh cảm thấy mình giống như một chiến binh kỳ cựu dù đây mới chỉ là lần thứ… ba anh ra sân cho đất nước nơi anh sinh ra (Ogbonna có gốc gác Nigeria 100%). Và như để chứng minh vai trò đàn anh của mình trong một đội bóng gồm một loạt tuyển thủ U21 được đôn lên đội tuyển quốc gia, Ogbonna đã cùng đội trưởng De Rossi là hai cầu thủ chơi hay nhất trong màn trình diễn không hề tồi của Italia trước tuyển Anh.


Italia thất bại, nhưng rời sân với những niềm hy vọng - Ảnh : Getty

Chưa khi nào một cuộc đối đầu Italia - Anh, kể cả là giao hữu, lại ít được chú ý như trận đấu tại Bern rạng sáng qua. Người Italia vẫn còn vui với chức á quân EURO 2012, trong khi người Anh đã quá no nê hương vị Olympic và cũng dồn sự chú ý nhiều hơn tới thị trường cầu thủ khi Premier League đã cận ngày khai mạc. Đó là điều kiện lý tưởng để hai nhà cầm quân Prandelli và Hodgson mạnh dạn thực hiện kế hoạch làm mới đội tuyển của họ, bởi sức ép đặt lên họ và những gương mặt mới mẻ được cho ra mắt sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với bình thường. Quả thực, quan điểm chú trọng thử nghiệm đã giúp hai đội chơi với tâm lý thoải mái, trong đó "những đứa trẻ" của Prandelli đã chơi hết sức tự tin và khá gắn kết ngay cả khi với một số cầu thủ, đây mới là lần đầu họ đá cạnh nhau. Trong đó, trung phong cắm Mattia Destro là một điểm sáng nổi bật. Anh khiến hàng thủ của tuyển Anh bận rộn suốt trận, dù vẫn thiếu đi sự quyết đoán và sắc sảo ở những pha xử lý cuối cùng.

Nhưng vẫn có ít nhiều áp lực đè lên những cầu thủ được đá trận ra mắt. Ngay cả Federico Peluso cũng tỏ ra bối rối dù anh đã 28 tuổi và chơi khá tự tin sau khi vào thay Balzaretti từ đầu hiệp hai. Hậu vệ trái của CLB Atalanta này đã có một cơ hội cực tốt để nâng tỷ số lên 2-1 nhưng bỏ lỡ đáng tiếc vì quyết định dứt điểm quá muộn. Peluso thanh minh sau trận rằng anh bị ngợp trong quá nhiều suy nghĩ ở khoảnh khắc quyết định đó, nửa muốn sút nửa ngại ngần. Tài năng trẻ Stephan El Shaarawy của Milan cũng có những biểu hiện bị khớp tâm lý, đặc biệt trong hiệp 1 khi anh phải đá dạt cánh trái. Song đó chỉ là sự bỡ ngỡ dễ hiểu và bị chìm khuất trong những tín hiệu hết sức tích cực của một lứa tuyển thủ mới, những người cho thấy rằng họ đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm tại vòng loại World Cup 2014 ngay từ bây giờ.

HLV Prandelli vẫn giữ sự điềm đạm khi khẳng định "thất bại nào cũng là thất bại", nhưng ông hẳn cũng đồng tình với phần đông dư luận rằng trận thua trước đội tuyển Anh nhiều ngôi sao hơn, trên thực tế, mới là tốt cho "những đứa trẻ". Thất bại sẽ giúp những Destro, El Shaarawy hay Verratti giữ đôi chân họ trên mặt đất và để họ biết rằng còn rất nhiều việc phải làm.

Vĩnh Nguyên


8 - Đã có 8 trong tổng số 12 cầu thủ chưa từng khoác áo tuyển Italia được cho ra mắt, bao gồm Peluso, Verratti, Schelotto, Poli, El Shaarawy, Destro, Gabbiadini và Fabbrini. 4 người chưa có cơ hội là 2 thủ môn Perin và Consigli, các hậu vệ De Sciglio và Acerbi.

11 - Bàn mở tỷ số vào lưới Anh là bàn thắng thứ 11 De Rossi ghi cho đội tuyển Italia trong 79 trận đấu. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bàn thắng thứ 2 anh ghi ở các trận giao hữu (tổng cộng 28 trận).

3 - Trong ngày "Italia trẻ" thua Anh, đội tuyển U21 Italia gây ấn tượng rất mạnh bằng thắng lợi 3-0 trước U21 Hà Lan, ngay trận ra mắt của HLV Devis Mangia. Những cái tên được kỳ vọng nhất là Insigne và Immobile đều tỏa sáng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm