ĐT Italia: Tại sao không có Di Natale?

09/11/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đội tuyển Italia đang lâm vào một cuộc đại khủng hoảng nhân sự trên hàng tấn công với sự vắng mặt do chấn thương của bộ đôi tiền đạo chủ lực Cassano-Rossi và ngôi sao trẻ đang có phong độ cao Giovinco. Nhưng HLV Prandelli vẫn bỏ rơi tiền đạo người Italia hay nhất hiện tại, Antonio Di Natale, và người ta muốn biết tại sao.

Sau 10 vòng đấu ở Serie A mùa này (mà thực chất anh mới chỉ chơi 9 trận), Di Natale đã ghi 8 bàn thắng và anh lập công trong 7 trận. Nếu tính thêm 3 trận đấu tại vòng play-off Champions League và vòng bảng Europa League, tiền đạo kỳ cựu này đã ghi tròn 10 bàn sau 12 trận chính thức anh góp mặt từ đầu mùa (ghi trong 9 trận), không chỉ đạt hiệu suất cực cao mà còn thể hiện sự ổn định đáng nể của một cầu thủ đã ở tuổi xế chiều của sự nghiệp. Udinese đang bay cao khi cùng Lazio đứng đầu bảng Serie A, nhưng họ đã và đang sống hoàn toàn nhờ vào đôi chân trẻ mãi và khao khát không bao giờ vơi của người đội trưởng cần mẫn Di Natale. Không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A mùa này, Di Natale còn hướng đến danh hiệu "Vua phá lưới" năm thứ 3 liên tiếp với tốc độ làm nản lòng các kẻ chạy đua. Trong 80 trận Serie A kể từ mùa 2009-10, Di Natale đã ghi tới 65 bàn thắng, thành tích có lẽ chỉ kém Messi và Ronaldo mà thôi.


Di Natale đang có phong độ cao trong màu áo Udinese - Ảnh AP

Thế mà anh vẫn chẳng là gì trong mắt Prandelli ngay cả khi hàng công Italia tan nát bởi nạn chấn thương. Có hai lý do khả dĩ: 1) anh đã già và 2) anh không có duyên với đội tuyển. Chiến lược của Prandelli khi ông thay thế Lippi dẫn dắt Azzurri là ưu tiên cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai lâu dài, do đó Di Natale không phải là một đối tượng phù hợp. Nếu chẳng vì Di Natale ghi bàn quá nhiều và quá đều đặn, người ta sẽ phàn nàn việc anh chiếm mất chỗ của một chân sút trẻ hơn tại đội tuyển áo màu thiên thanh. Hiệu suất ghi bàn của Di Natale cho Azzurri thì gần như trái ngược với hình ảnh "sát thủ" tại Udinese. "Toto" chỉ ghi được 5 bàn trong 20 trận khoác áo Italia ở các giải chính thức, trong đó có tới 2 bàn vào lưới đối thủ nhỏ Cyprus. Anh từng được kỳ vọng nhiều ở EURO 2008 và World Cup 2010, nhưng đã gây thất vọng lớn.

Nếu Rossi rồi Cassano không lần lượt nghỉ dài ngày vì chấn thương nặng, người ta cũng chẳng bàn đến việc Di Natale tiếp tục bị "ngó lơ" làm gì, bởi đã quá quen với việc này kể từ khi Prandelli nhậm chức, nhưng hoàn cảnh hiện tại quá khó khăn cho Italia và việc không dùng một chân sút tốt như vậy là quá phí phạm. Tuổi già đâu có lỗi. ĐT Đức chắc chắn sẽ còn tin tưởng Klose cho đến khi nào tiền đạo 33 tuổi này chủ động xin nghỉ, dù họ cũng không thiếu chân sút. Thứ mà tuổi tác của Di Natale có thể đem lại là kinh nghiệm, là bản lĩnh, là tinh thần trách nhiệm và các cầu thủ trẻ khó theo kịp. Hơn nữa, chân sút của Udinese có thể bổ sung chất sáng tạo cho hàng công vốn chỉ còn duy nhất Balotelli là có khả năng gây đột biến.

Prandelli có lý do của ông khi không muốn vì mục tiêu ngắn hạn mà làm hỏng cả một chiến lược dài hạn, nhưng EURO 2012 cũng là một cái đích quan trọng của Azzurri. Thành quả của cả một quá trình chuẩn bị gần 2 năm không nên bị coi nhẹ bởi một vài định kiến cứng nhắc, trong khi khả năng Cassano và Rossi trở lại sung mãn cho mùa hè năm tới là không thực sự cao, còn các chân sút khác, kể cả Pazzini, đều chưa thể hiện được gì nhiều cho màu áo quốc gia.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm