01h30 ngày 15/6, Italia – Paraguay: Vượt qua những hoài nghi?

14/06/2010 12:19 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) -  Đối thủ lớn nhất mà đội đương kim vô địch phải đánh bại ở Cape Town đêm nay không phải là Paraguay, mà là sự hoài nghi về khả năng của họ, vốn càng ngày càng tăng kể từ sau chiến thắng ở Berlin năm 2006.

Cần một liều thuốc đắng

Trên lý thuyết, gặp Paraguay ngay trận ra quân không phải là lịch đấu lý tưởng cho Italia, đội bóng vốn có truyền thống khởi đầu rất chậm chạp ở các giải đấu họ tham dự. Sẽ là thuận lợi hơn nếu đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Lippi là New Zealand, một thách thức thích hợp cho việc “làm nóng”, hay Slovakia, đội bóng mang phong cách châu Âu gần gũi hơn với Italia. Nhưng thực tế thì Paraguay đang là thách thức tốt nhất cho Italia.


Sự hoài nghi đang bao trùm lên Cannavaro và các đồng đội, Ảnh Getty
Trong hoàn cảnh nhạt nhòa hiện tại của Azzurra, không gì cần thiết hơn là một đối thủ mạnh, một liều thuốc đắng để thử thách bản lĩnh thực sự của các nhà vô địch. Người hâm mộ Italia giờ đây trông chờ một trận đấu đủ khó khăn để họ có thể kiểm chứng thực lực của đội bóng họ yêu mến, kiểm chứng niềm tin mà họ đặt vào đội tuyển. Thắng thì tốt, nhưng thất bại cũng không tồi, nếu thất bại đó giúp cảnh tỉnh Azzurra, tạo nên động lực và sức bật cho tập thể vốn đang cực kỳ uể oải này ở hai trận còn lại.

Italia đã chuẩn bị cho World Cup 2010 theo một cách rất nhiều thất vọng và rất ít niềm tin. Sau các trận giao hữu thua Mexico 1-2 và hòa Thụy Sĩ 1-1, đội bóng của HLV Lippi chỉ khiến người hâm mộ thêm lo ngại với không một tín hiệu tích cực nào về lối chơi, về tinh thần thi đấu và cả yếu tố con người. Cho đến lúc này, ngay trước trận ra quân, người ta vẫn không hiểu sơ đồ 4-2-3-1 của Lippi sẽ làm được gì trước Paraguay, đội bóng chơi thứ bóng đá rất giống với thứ bóng đá mà Mexico đã trình diễn trước họ cách đây mười ngày. Tiền vệ Gattuso đã thừa nhận rằng đội bóng của anh đã thua Mexico không chỉ vì yếu tố thể lực, mà còn bởi anh và các đồng đội thường ngại nhất các đối thủ chơi nửa kỹ thuật nửa “chặt chém” như vậy. So với Mexico, Paraguay đáng sợ hơn nhiều ở mặt trận tấn công, nơi sở hữu những chân sút toàn diện với kỹ thuật khéo léo, thể lực và thể hình đều hoàn hảo.

Trông vào kinh nghiệm

Tin vui duy nhất là De Rossi có thể ra sân từ đầu, nhưng tiền vệ của Roma không phải là người có thể quyết định được thế trận. Có anh trên sân, tuyến giữa của Azzurra vẫn bị lấn át dễ dàng bởi Mexico và Thụy Sĩ. Sau trận thử nghiệm cuối cùng hôm 11/6, HLV Lippi đã quyết định không đưa Chiellini ra cánh trái, đồng nghĩa với việc ông chấp nhận mạo hiểm ở vị trí hậu vệ trái, nơi kém an toàn nhất trong hệ thống phòng thủ cũng đang không lấy gì làm đảm bảo. Trong khi ở tuyến trên, không ai còn biết Lippi sẽ đưa ra sân những gương mặt nào, bởi chẳng ai cho thấy sự thuyết phục.

Để chiến thắng, Italia giờ đây chỉ có thể trông vào một thứ sức mạnh duy nhất: kinh nghiệm trận mạc, hoặc có thể phần nào đó, là bản lĩnh một đội bóng lớn. Cái gọi là bản lĩnh đó thực ra cũng rất nhạt nhòa, bởi nếu không, thầy trò Lippi đã không rời Nam Phi một năm trước đây với thất bại hổ thẹn ở Confeds Cup 2009. Paraguay đang rất hưng phấn, và trước sự rệu rã của Italia, sự hưng phấn ấy khiến họ không thể kiềm chế những tuyên bố tự tin vào chiến thắng lịch sử. Đó có thể là một thuận lợi của Italia, đội bóng thường biết cách dập tắt sự hưng phấn của đối phương bằng sự lạnh lùng đáng sợ.

Green Point, sân bóng tuyệt đẹp bên bờ biển Cape Town hôm nay tràn ngập hơi thở trong lành của biển cả, thứ không khí cực kỳ tốt cho… tuổi già. Liệu có thể nào, yếu tố thiên nhiên đó sẽ góp phần giúp đội bóng “muôn tuổi” của ông Lippi vượt qua được những ngọn sóng hoài nghi?

Dự đoán: 1-1


1 Kể từ năm 1962 đến nay, Italia mới chỉ thua 1 trong 12 trận mở màn World Cup của họ. Paraguay thì mới thắng 1 trong 11 trận gần nhất họ gặp các đại diện châu Âu ở World Cup.

2 Italia đã giành chiến thắng trong cả 2 trận gặp Paraguay trong lịch sử, gồm cả chiến thắng 2-0 năm 1950. Họ cũng đã bất bại trong 9 cuộc đối đầu gần nhất với các đại diện Nam Mỹ.

7 Trong 12 bàn mà Italia ghi ở World Cup 2006, có tới 7 bàn là từ những tình huống cố định.

54 Hôm nay, HLV Marcello Lippi sẽ có trận đấu thứ 54 trên cương vị người dẫn dắt đội tuyển Italia. Trong 53 trận trước, ở hai nhiệm kỳ, Lippi đã thắng 28 trận, hòa 19 trận và để thua 6 trận. Ông đã dẫn dắt Italia đá 7 trận ở World Cup 2006, thắng 6 và hòa 1. Lippi cũng từng san bằng kỷ lục 31 trận bất bại của hai HLV danh tiếng Basile và Clemente.

77 Italia đã đá 77 trận trong lịch sử 16 lần tham dự các VCK World Cup. Trong đó, họ thắng 44 trận, hòa 19 trận và thua 14 trận. Tổng cộng, Italia đã ghi được 122 bàn và để thua 69 bàn ở đấu trường này.

Đội hình dự kiến

Italia: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Maggio; De Rossi, Montolivo, Marchisio; Iaquinta, Gilardino, Pepe

Paraguay: Villar, Bonet, Veron, Da Silva, Morel; Vera, Santana, Riveros, A. Torres; Santa Cruz, Barrios


Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm