Hành tinh bóng đá

Italia – Georgia: Tiếp nữa Di, Natale!

10/09/2008 14:03 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm 6/9, cú đúp của Di Natale đã giúp HLV Lippi đỡ bẽ mặt phần nào bởi sự kém cỏi của đội quân áo Thiên thanh. Đêm nay, chàng cầu chủ thấp nhất đội tuyển ấy sẽ một lần nữa là niềm hy vọng lớn nhất (và có lẽ là duy nhất) của Lippi cho một chiến thắng bắt buộc trước các vị khách Georgia.

Lippi đã trở lại tiếp tục con đường chiến thắng (theo lời của ông) và trong trận gặp Cyprus, người ta đã thấy được Azzurri dưới tay ông có ít nhiều đổi khác so với triều đại Donadoni: thiếu cân bằng hơn, thiếu chắc chắn hơn, thiếu đường nét hơn. Nhưng có một điều không đổi từ trận chính thức cuối cùng của Donadoni và trận chính thức đầu tiên của Lippi: sự xuất sắc của Di Natale và sự vô dụng của Luca Toni.
 
Di Natale (phải) vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Italia đêm nay
 
Ở trận Italia thua TBN tại tứ kết EURO 2008, dù chỉ cao có 1m70, Di Natale vẫn là người bật cao nhất để đánh đầu buộc Casillas phải cứu thua xuất thần, chứ không phải Toni, kẻ cao hơn anh tới 24cm. Ở trận Italia thắng Cyprus vừa qua, trong khi Toni tỏ ra vật vờ trong suốt 45 phút trên sân, thì Di Natale chói sáng với một cú đúp, cú đúp thứ hai của anh chỉ trong vòng 1 tuần. Trước đó, ngày 30/8, hai bàn thắng tuyệt đẹp của anh giúp Serie A khởi đầu mỹ mãn và Udinese đại thắng Palermo trong ngày ra quân.
 
Nếu Del Piero không bị đau trước trận gặp Cyprus, Di Natale chưa chắc đã được đá chính, nhưng hôm nay, bất chấp đội trưởng của Juve đã có thể ra sân, một suất chính thức sẽ phải thuộc về Di Natale, người luôn khiến người ta có cảm giác hạnh phúc (bởi tên anh có nghĩa “Giáng Sinh”). Không chỉ vì phong độ quá tuyệt vời của “Totò”, mà còn vì đêm nay, Italia sẽ chơi trên chính “thánh địa” của Di Natale, sân Friuli.
 
Đây chính là nơi đã giúp anh chinh phục Serie A bằng những màn trình diễn tuyệt hảo trong màu áo Udinese (45 bàn thắng Serie A trong 4 mùa qua) và là nơi đưa anh đến vị trí trụ cột ở đội tuyển quốc gia. Không chỉ Lippi và những người yêu mến Azzurri, mà bản thân những người yêu bóng đá ở thành phố Udine cũng muốn chứng kiến cầu thủ con cưng của họ tiếp tục tỏa sáng cho đất nước, ít ra là tái lập cú đúp tuyệt vời cách đây 10 ngày.

Cũng như Cyprus, Georgia không thể là đối thủ của Italia bởi trong lịch sử 6 lần gặp nhau giữa đội, đội bóng này chỉ đủ sức giữ hòa đúng 1 trận, còn lại thua 5. Tuy nhiên, đó chỉ hoàn toàn là lý thuyết. Cyprus cũng hòa 1 thua 5 trước khi gặp lại Italia hôm 6/9, nhưng những gì họ thể hiện đã chứng tỏ lịch sử chỉ là lịch sử, và cái mà hiện tại cần chỉ là một chút may mắn. Nếu Lippi và các học trò không cải thiện được lối chơi tệ hại ở trận đấu ấy, họ có thể sẽ phải trả giá, khi mà thần may mắn không thể cứ mỉm cười mãi với họ. Đặc biệt khi sự yếu kém về thể lực đang vắt kiệt sức chiến đấu của các cầu thủ Italia, còn Georgia chắc chắn sẽ có thừa quyết tâm sau trận ra quân để thua Ireland trên sân trung lập ở Đức.

Dự đoán: 2-0

Lực lượng: Italia vắng Gamberini, Grosso và Gattuso do chấn thương (Lippi mới gọi bổ sung tiền vệ Nocerino). Del Piero đã bình phục và có thể ra sân. Bên phía Georgia không có sự vắng mặt nào đáng kể.
 
Đội hình dự kiến:
 
Italia: Buffon – Zambrotta, Cannavaro, Barzagli, Dossena – Aquilani, Pirlo, De Rossi – Camoranesi, Gilardino, Di Natale.
 
Georgia: Loria – Lobjanidze, Kaladze, Shashiashvili, Khizanishvili – Alexidze, Iashvili, Kobiashvili, Kenia – Odikadze, Mchedlidze.
 
Đối đầu
13/10/07 Italia – Georgia 2-0
11/10/06 Georgia – Italia 1-3
02/06/01 Georgia – Italia 1-2
11/10/00 Italia – Georgia 2-0
10/09/97 Georgia – Italia 0-0
 
Phong độ
 
Italia
06/09/08 Cyprus – Italia 1-2
20/08/08 Italia – Áo 2-2
23/06/08 TBN – Italia 0-0
17/06/08 Italia – Pháp 2-0
13/06/08 Italia – Romania 1-1
 
Georgia
06/09/08 Georgia – Ireland 1-2
26/03/08 Bắc Ireland – Georgia 4-1
06/02/08 Georgia – Latvia 1-3
21/11/07 Georgia – Lithuania 0-2
16/11/07 Qatar – Georgia 1-2
 
 B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm