Vấn đề mới của Italia: Nỗi sợ hãi từ những "án treo"

23/06/2012 14:21 GMT+7

(TT&VH)- Việc thi đấu quá "máu lửa" ở các trận vòng bảng khiến tuyển Italia phải lĩnh vô số thẻ vàng, và bây giờ phải bước trận tứ kết gặp Anh với bài toán khó: làm thế nào có thể vẫn đá hết mình trước Tam Sư mà vẫn bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết.

Trong số 8 đội tuyển bước vào vòng tứ kết EURO năm nay, Italia cùng với Hy Lạp là 2 đội có số cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng nhiều nhất (9 thẻ), bao gồm: Buffon, De Rossi, Motta, Balzaretti, Montolivo, Balotelli, Maggio, Bonucci và Chiellini. Trong số này, ngoài Chiellini bị chấn thương nặng và coi như đã chia tay EURO 2012, tất cả các cầu thủ còn lại, hoặc đang là những trụ cột không thể thay thế (Buffon, De Rossi,…), hoặc là những phương án dự phòng chất lượng nhất mà Italiia có trong tay (Montolivo). Theo luật của UEFA, các cầu thủ sẽ được xóa thẻ vàng khi bước vào vòng bán kết, nhưng nếu đã nhận 2 thẻ vàng ở tứ kết và vòng bảng, án treo giò sẽ được thực thi. Đó chắc chắn là một mối lo ngại cho Italia, bởi họ sẽ không còn là mình nếu thiếu những trụ cột như Buffon, De Rossi và Balotelli trên sân ở trận bán kết, trong trường hợp vượt qua được tuyển Anh trong trận đấu đêm mai.



Quá nhiều thẻ vàng khiến Italia gặp khó trận tứ kết- Ảnh Getty

Gặp Anh, các chàng trai Thiên Thanh chắc chắn không được phép nhận những thẻ phạt không đáng như đã từng ở vòng bảng: Như cái cách Balzaretti ôm ngang người Mc Geady của Ireland như một vận động viên Judo, vì sợ đội nhà bị phản công khi bóng đang…sát vòng 16m50 đối thủ. Buffon dính thẻ vàng lãng xẹt vì lỗi phản ứng không đáng có, hay Motta bị cảnh cáo vì tiểu xảo… Các tuyển thủ Italia rõ ràng cần phải tỉnh táo và tinh khôn hơn trong những tình huống như thế, những phẩm chất mà họ luôn thừa thãi trong quá khứ.

Tuy nhiên, nếu như chỉ vì sợ dính thẻ mà xuất trận với tâm lý e ngại trong những pha tranh chấp cũng lại là điều cực kì tai hại, nhất là trước một tuyển Anh luôn thi đấu vô cùng máu lửa và quyết liệt. De Rossi sẽ không thể phong tỏa Gerarld nếu không đá rát, Bonucci khó có thể kèm Caroll hoặc Rooney nếu “rón rén”, và Balzaretti cần phải thực sự quyết liệt nếu muốn ngăn cản được những Walcott hay Milner…Đó là một vấn đề cần lường trước.

Xét về thể lực, Italia chắc chắn không phải là đối thủ của Tam Sư. Đội bóng của Hodgson dù không còn mang theo căn bệnh “ngây thơ” của các đội bóng Anh khi vào giải, nhưng vẫn tồn tại một đặc tính điển hình của lối chơi “Kick and rush”: chạy cực nhiều, thiên về bóng dài, các tiền đạo và tiền vệ biên rất thường xuyên thực hiện những pha bứt tốc. Italia đã bị vắt kiệt sức sau gần một tuần quần thảo cùng tiqui-taca của ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha, nếm trải lối chơi kiểu trực diện của Croatia và tỏ rõ sự mệt mỏi trong trận đấu với Ireland, (trận đấu mà Prandelli đã phải thay đổi sơ đồ thi đấu và thực hiện xoay vòng), rất có thể sẽ không tránh khỏi hụt hơi để rồi có những pha phạm lỗi trong những cuộc đua “điền kinh” với người Anh. Thực tế đó đòi hỏi Prandelli phải tính toán thật tỉ mỉ, và cả đội cũng phải rất khôn khéo trong từng tình huống để có thể giành được những gì mình muốn.

Tại EURO, một giải đấu đậm đặc sự thực dụng và toan tính, từng chi tiết nhỏ nhất cần được tính toán thận trọng. Azzurri đã vượt qua thời khắc sinh tử ở vòng bảng để chuẩn bị bước đến một trận chiến sinh tử khác không kém phần cam go. Họ chỉ còn một con đường: tiến về phía trước, nhưng Prandelli vẫn cần lường trước mọi tình huống, bởi suy cho cùng, ngôi vô địch mới là mục tiêu đội quân Thiên Thanh hướng đến.

Đỗ Hiếu

Con số

5 World Cup 2010 là giải đấu Italia chơi "hiền" nhất tại vòng bảng với chỉ 5 thẻ vàng trong 3 trận đấu. Tuy nhiên, đó có thể là lý do khiến họ thất bại thảm hại với hai trận hòa và một trận thua.

9 Italia đang là một trong 3 đội xấu chơi nhất tại EURO 2012 (tính đến sau vòng bảng) khi đã nhận tới 9 thẻ vàng, bằng với Hy Lạp và Croatia.

8 Tại EURO 2008, Italia cũng phải nhận tới 8 thẻ vàng sau 3 trận vòng bảng, trong đó Pirlo và Gattuso đều dính 2 thẻ và phải nghỉ trận tứ kết gặp Tây Ban Nha.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm